Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Buồn



soluu_hương
21-01-2007, 09:58 PM
Biết nhớ em nhiều cũng thế thôi
Nhớ em em co nhớ gì tôi
Từ nay vui với đời sương gió
Vui với rượu nồng với chính tôi:thatall:

romeo si tình
23-01-2007, 07:18 PM
có lẽ yêu nhiều cũng thế thôi
chẳng được bao nhiêu đã mất rồi
tình giờ xa khuất tình trăm ngả
cạn chén rượu nồng tôi với tôi

bài thơ bạn hay thật đóa nhưng sao không có ai đối nhỉ

vuaanmay
24-01-2007, 09:01 AM
Nhớ làm sao mà yêu làm sao?
Đặt nhớ = yêu có được nào
Nhớ chi nhớ vậy nhiều hơn nữa
Cũng chưa chắc phải đó là yêu.

lacquoctri
24-01-2007, 10:47 AM
Chữ yêu chữ thương đâu ai rõ
Nhớ nhớ thương thương phải là yêu
Yêu nhiều thì sẽ lại khổ nhiều
Khổ không sợ chỉ sợ không biết yêu.

ngan_carot_dethuong
27-01-2007, 10:28 PM
dời buồn anh nghĩ mình anh nhớ
nào anh bit dươc trai tim em
cũng dau cũng khổ vì mong nhớ
nhớ anh nhớ mãi nhớ ko thôi

*pInk horizon*
28-01-2007, 02:34 AM
có lẽ yêu nhiều cũng thế thôi
chẳng được bao nhiêu đã mất rồi
tình giờ xa khuất tình trăm ngả
cạn chén rượu nồng tôi với tôi

bài thơ bạn hay thật đóa nhưng sao không có ai đối nhỉ
Ai bảo iu nhìu chỉ thế thôi
Tình chẳng còn nhưng đong đầy kỉ niệm
Khi ngoảnh đầu quay về quá khứ
Cói ngọt ngào có cả nỗi đau