Hiennie*
21-01-2007, 08:48 PM
http://www.glittermakercodes.com/done3/V1MRwHAv7j.gif
Như vậy chỉ còn 1 tuần nữa thoy là được về vn rùi....hix hix , vừa hồi hộp vừa lo lo, kô bik về vn có ai còn nhớ tới tên Thu của mình kô nữa , thời gian công nhận nó wa nhanh như chớp, còn nhớ hồi ở vn , đâu lúc nào ở nhà , toàn là đi chơi rong rong ngoài đường với đàn anh đàn chị nhớ lại hùi đó vẫn còn buồn cười , từ hồi wa Usa tới giờ , chỉ ở trong nhà ra ngoài đường thì lạnh như băng , mùa hè thì nóng , muốn đi bơi đi chơi , thì chẳng có ai chở đi, hỏi thì chỉ nghe mí tiếng cằn nhằn điếc cả lỗ tai, kô bik khi mình về vn thì đường phố có thay đổi gì kô ta , chắc là kô, người biết đi chứ đường phố nó đâu có bik đi, chắc nó cũng đúng im 1 chỗ.
hồi nãy vừa về nhà đọc tin nhắn thì thấy con Thu Lan nó nói con Hạnh bị bệnh phổi nằm bệnh viện, kô bik tới ngày mình về nó có ra đón mình được kô nữa , tuần trước gọi điện thoại còn nói mày mày tao tao ngon lắm , kô ngờ tuần này nó nằm viện mình muốn giúp nó wa', nhưng lại kô bik giúp bằng cách nào , con Hạnh là đứa tốt nhất trong nhóm , dễ thương nhất , cũng hơi điên điên khùng khùng chút , nói chung trong nhóm chẳng có đúa nào bình thường cả :so_funny: mình còn nhớ hồi mới gặp nó là cái ngày Khai Trường , lên trường mà lại kô mang sách vở gì hết hên là có nó ngồi bên cạnh nó cho mượn bút, mượn giấy ghi thời khóa biểu thế là lúc đó wen nhau và thân với nhau rùi từ từ lại wen được con Hà , Con Ngọc Lan, Thu Lan, Từ đầu thì MÌnh tưởng con Trang sẽ là bạn Thân tại lúc nào đi đâu nó cũng rủ đi theo, nhưng thân với nó được có mấy tháng thì lại bắt đầu thấy ghét nó :so_funny: chắc tại nó học giỏi wa' :so_funny:
hồi năm học lớp 6 vui thiệt là vui , wen được với thằng Việt , nó tên là Việt mỗi lẫn gặp nó thì gọi là Vịt Vịt gọi riết rùi quen ,có hôm nó đang bực mình chắc bị thất tình hay seo í mà Mình với con Hạnh vừa gọi tên nó thì nó dí chạy từ đầu lớp đến dưới căn tin,:so_funny: hên là hôm đó hai đứa đều mang giày nếu mang dép chắc dục dép để chạy :so_funny: mà cũng hên thằng Vịt này nó mập nhìn cái tướng nó chạy thoy cũnG đủ mệt rùi , sao mà đuổi kịp được 2 đứa con gái , mà nghĩ lại nếu nó đuổi kịp cũng chẳng giám làm gì :so_funny:
công nhận càng nhớ lại chuyện xưa thì càng nhớ nhưng tiếc là chỉ được ở vn có 4 tuần , chắc chỗ mình muốn đi cũng chẳng đi được, người mình muốn gặp cũng chẳng gặp được , Còn Anh Nữa, kô bik là khi về vn có được gặp anh kô, mấy bữa nay mình chọc cho anh giận anh kô còn hỏi thăm kô còn quan tâm đến mình nữa rùi , nghĩ lại anh kô wan tâm đến mình thì cũng đúng tại chỉ là tình yêu trên mạng thoy mà , anh làm gì wan tâm tới mình , tuy anh đã nói yêu mình ,nhưng có những lúc rất tin anh, rồi lại có những lúc lại kô thể nào tin anh được , nhiều lúc muốn quên anh, quên đi tất cả về anh, nhưng lại kô thể nào quên được anh, lâu lâu anh tốt với mình lâu lâu lại lạnh lùng, có thể là anh nói chữ yêu mình chỉ là trò trên mạng, có thể anh nói chữ yêu cũng nhiều lần chứ kô phải là 1 , Con trai mà ai chẳng vậy , lâu lâu tốt bụng nhưng chỉ có 1 ngày, còn nhữnG ngày khác chỉ làm cho mình buồn và buồn.....:timvo:
HÔm Nay MỚi DÔ PhÒng Offfice NỘp CÁi ĐƠn Xin NghỈ HỌc, ThiỆt LÀ RẮc RỐi MÀ, Bik VẬy ThỨ 3 TuẦn Sau ĐƯa LuÔn Cho KhỎi RẮc RỐi GiỜ ĐƯa TrƯỚc KÔ Bik MÍ BẢ CÓ Bik MÌnh LÀ Ai KÔ NỮa, KÔ Bik CÓ ĐƯa BÀi Cho MÌnh KÔ ĐÂy , CÒn CÁi TỜ GiẤy Kia , ĐỂ ThỨ 6 NỘp NỘp Xong RÙi ThỨ 3 ĐƯa Cho TỪng CÔ KÍ, ChẮc KÔ CÓ TrỄ ĐÂu, HÊn LÀ MÌnh LÀm Theo Í CỦa MÌnh , LÀm Theo Í CỦa Ba MẸ ChẮc Chik Wa'
Như vậy chỉ còn 1 tuần nữa thoy là được về vn rùi....hix hix , vừa hồi hộp vừa lo lo, kô bik về vn có ai còn nhớ tới tên Thu của mình kô nữa , thời gian công nhận nó wa nhanh như chớp, còn nhớ hồi ở vn , đâu lúc nào ở nhà , toàn là đi chơi rong rong ngoài đường với đàn anh đàn chị nhớ lại hùi đó vẫn còn buồn cười , từ hồi wa Usa tới giờ , chỉ ở trong nhà ra ngoài đường thì lạnh như băng , mùa hè thì nóng , muốn đi bơi đi chơi , thì chẳng có ai chở đi, hỏi thì chỉ nghe mí tiếng cằn nhằn điếc cả lỗ tai, kô bik khi mình về vn thì đường phố có thay đổi gì kô ta , chắc là kô, người biết đi chứ đường phố nó đâu có bik đi, chắc nó cũng đúng im 1 chỗ.
hồi nãy vừa về nhà đọc tin nhắn thì thấy con Thu Lan nó nói con Hạnh bị bệnh phổi nằm bệnh viện, kô bik tới ngày mình về nó có ra đón mình được kô nữa , tuần trước gọi điện thoại còn nói mày mày tao tao ngon lắm , kô ngờ tuần này nó nằm viện mình muốn giúp nó wa', nhưng lại kô bik giúp bằng cách nào , con Hạnh là đứa tốt nhất trong nhóm , dễ thương nhất , cũng hơi điên điên khùng khùng chút , nói chung trong nhóm chẳng có đúa nào bình thường cả :so_funny: mình còn nhớ hồi mới gặp nó là cái ngày Khai Trường , lên trường mà lại kô mang sách vở gì hết hên là có nó ngồi bên cạnh nó cho mượn bút, mượn giấy ghi thời khóa biểu thế là lúc đó wen nhau và thân với nhau rùi từ từ lại wen được con Hà , Con Ngọc Lan, Thu Lan, Từ đầu thì MÌnh tưởng con Trang sẽ là bạn Thân tại lúc nào đi đâu nó cũng rủ đi theo, nhưng thân với nó được có mấy tháng thì lại bắt đầu thấy ghét nó :so_funny: chắc tại nó học giỏi wa' :so_funny:
hồi năm học lớp 6 vui thiệt là vui , wen được với thằng Việt , nó tên là Việt mỗi lẫn gặp nó thì gọi là Vịt Vịt gọi riết rùi quen ,có hôm nó đang bực mình chắc bị thất tình hay seo í mà Mình với con Hạnh vừa gọi tên nó thì nó dí chạy từ đầu lớp đến dưới căn tin,:so_funny: hên là hôm đó hai đứa đều mang giày nếu mang dép chắc dục dép để chạy :so_funny: mà cũng hên thằng Vịt này nó mập nhìn cái tướng nó chạy thoy cũnG đủ mệt rùi , sao mà đuổi kịp được 2 đứa con gái , mà nghĩ lại nếu nó đuổi kịp cũng chẳng giám làm gì :so_funny:
công nhận càng nhớ lại chuyện xưa thì càng nhớ nhưng tiếc là chỉ được ở vn có 4 tuần , chắc chỗ mình muốn đi cũng chẳng đi được, người mình muốn gặp cũng chẳng gặp được , Còn Anh Nữa, kô bik là khi về vn có được gặp anh kô, mấy bữa nay mình chọc cho anh giận anh kô còn hỏi thăm kô còn quan tâm đến mình nữa rùi , nghĩ lại anh kô wan tâm đến mình thì cũng đúng tại chỉ là tình yêu trên mạng thoy mà , anh làm gì wan tâm tới mình , tuy anh đã nói yêu mình ,nhưng có những lúc rất tin anh, rồi lại có những lúc lại kô thể nào tin anh được , nhiều lúc muốn quên anh, quên đi tất cả về anh, nhưng lại kô thể nào quên được anh, lâu lâu anh tốt với mình lâu lâu lại lạnh lùng, có thể là anh nói chữ yêu mình chỉ là trò trên mạng, có thể anh nói chữ yêu cũng nhiều lần chứ kô phải là 1 , Con trai mà ai chẳng vậy , lâu lâu tốt bụng nhưng chỉ có 1 ngày, còn nhữnG ngày khác chỉ làm cho mình buồn và buồn.....:timvo:
HÔm Nay MỚi DÔ PhÒng Offfice NỘp CÁi ĐƠn Xin NghỈ HỌc, ThiỆt LÀ RẮc RỐi MÀ, Bik VẬy ThỨ 3 TuẦn Sau ĐƯa LuÔn Cho KhỎi RẮc RỐi GiỜ ĐƯa TrƯỚc KÔ Bik MÍ BẢ CÓ Bik MÌnh LÀ Ai KÔ NỮa, KÔ Bik CÓ ĐƯa BÀi Cho MÌnh KÔ ĐÂy , CÒn CÁi TỜ GiẤy Kia , ĐỂ ThỨ 6 NỘp NỘp Xong RÙi ThỨ 3 ĐƯa Cho TỪng CÔ KÍ, ChẮc KÔ CÓ TrỄ ĐÂu, HÊn LÀ MÌnh LÀm Theo Í CỦa MÌnh , LÀm Theo Í CỦa Ba MẸ ChẮc Chik Wa'