Xem đầy đủ chức năng : 0_0
Đường Tử Lê
21-01-2007, 05:57 AM
Rồi một ngày anh sẽ quên em
Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mây
Trươc mặt anh em kiêu kì là vậy
Để đêm về nước măt ướt nhòa mi
Rối mai này khi đã chia li
Tên me chìm vào trăm nghìn cô gái #
Như một vật anh vô tình đánh mất
Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay
Đa Tình
21-01-2007, 05:59 AM
Người ta hông iu nữa
Thì mình cũng nghĩ iu
Em ơi khổ chi nhiều
Còn khối anh để lựa ,,,,,
**qiutian**
21-01-2007, 06:42 AM
Mỗi đa tình mới dzậy
Ngừi ta iu thật lòng
Đâu nói bỏ là xong
Con gái thường chung thủy
Vịt Ngố
21-01-2007, 07:01 AM
Hai cái đứa nhí nhố
Đi đâu cũng tranh tài
Chị ngố mệt dài dài
Đa tình , cơn mưa nhỏ
:so_funny: :so_funny:
Đa Tình
21-01-2007, 07:59 AM
Mỗi đa tình mới dzậy
Ngừi ta iu thật lòng
Đâu nói bỏ là xong
Con gái thường chung thủy
Chung thủy ít lợi gì
Vì người cũng đã đi
Sao không tìm vui mới
Lại thích làm kẻ si
@@ Ngố :
Ngố mệt đến đây nè
Ngồi ủng hộ tôi nghe
Lost.
21-01-2007, 08:42 AM
ở đây bàn chuyện gì
mà xem chừng xôm tụ
xin một chân cư ngụ
nghe thiên chuyện trần gian
Đa Tình
21-01-2007, 08:53 AM
Chạy đi rồi chạy lại
Cũng là chính chuyện tình
Người người đành cắm nín
Nghe tình khóc ỉ ôi
Lost.
21-01-2007, 09:06 AM
Trên dòng nước đời trôi
Xác chuyện tình rơi vãi
Chẳng dám quay đầu lại
Sợ chứng kiến niềm đau
Đa Tình
21-01-2007, 09:21 AM
Thời gian sẽ qua mau
Rồi người cũng trở lại
Bởi trái đát còn quay
Thế là còn ảo não
Lost.
21-01-2007, 09:26 AM
thế là còn gió bão
những cơn bấc tình yêu
và người lại liêu xiêu
với ai tình quay chậm
Đa Tình
21-01-2007, 09:28 AM
Nhưng sẽ hết cơn lạnh câm
Mùa xuân rồi sẽ đến
Đời đã có nhiều bến
Thuyền cũng sẽ tìm về
Người đã đi nhớ chi hoài ảo não
Tình đã hết ta thui đừng chờ nữa
>>>
Bầu trời vẫn xanh...
Mây thì vẫn bay
Gió thổi vi vu...
Người người qua lại
Hỏi sao ta cứ đứng đây
Mau mau tìm lối về nơi ta cần.......
Vịt Ngố
21-01-2007, 09:58 AM
@@ Ngố :
Ngố mệt đến đây nè
Ngồi ủng hộ tôi nghe Thôi để cơn mưa nhẹ
Lắng nghe lời đa tình
Ngố Vịt lại một mình
Đi thăm thơ lá cải:so_funny:
Đa Tình
21-01-2007, 09:37 PM
Đi một mình buồn lắm
Rủ anh nào đi theo
Vườn lá cải cheo leo
Ngố đi coi chừng té
Vịt Ngố
22-01-2007, 03:27 AM
Ôi đa tình nhắc khẽ
Làm Ngố chợt nhớ ra
Đa tình thích la cà
Đi theo cùng Vịt nhá
:cr: :cr: :cr:
Đa Tình
22-01-2007, 06:33 AM
Có thích là ca đâu
Suốt ngày chỉ một chổ
Nhưng mà đi với Ngố
Phải trả tiền thù lao
**qiutian**
22-01-2007, 09:36 PM
Thấy mặt là thấy tiền
Người đâu tham dễ sợ
Sau này cóa lấy vợ
Chắc cho ở bờ ao:timvo:
Đa Tình
22-01-2007, 10:29 PM
Thị mơ phải hông nào
Ta mà ở bờ ao
**qiutian**
22-01-2007, 10:45 PM
Anh ở trong nhà ấm
Để vợ ở bờ ao
Ban đêm nằm ngắm sao
Coi chừng rơi cái tõm
Đa Tình
22-01-2007, 10:49 PM
Vợ con chi cho mệt
Có người iu thích hơn
Mắc công giận với hơn
Như anh Chí thì mệt
**qiutian**
22-01-2007, 10:59 PM
1 vợ 2 vợ lại 3 vợ
Vẫn còn mún cóa bồ
Nhưng cũng chẳng bất ngờ
Đa tình chính là dzậy
Đa Tình
22-01-2007, 11:09 PM
Sao Thị lại nói vậy
Đa Tình có vậy đâu
**qiutian**
22-01-2007, 11:14 PM
Koh vậy thì thế nào
Hay anh mún làm cao
Koh thèm kua ai nữa
Vậy thì anh sống sao?
Đa Tình
22-01-2007, 11:15 PM
Kua thì làm sao bỏ
Có điều vợ thi hong
**qiutian**
22-01-2007, 11:20 PM
Anh suốt ngày lông bông
Ai iu anh chắc khổ
Cũng may tui tốt số
Koh bít chuyện iu đương
Đa Tình
22-01-2007, 11:23 PM
Sao biết iu tôi khổ
Chỉ giỏi đoán lung tung
**qiutian**
22-01-2007, 11:25 PM
Koh phải đoán lung tung
Mà rành rành trước mắt
Chẳng lẽ nói sai chắc
Koh phải đâu anh ui
Đa Tình
22-01-2007, 11:27 PM
Rành chỗ nào chỉ coi
Chỉ giỏi tài đoán trật
**qiutian**
22-01-2007, 11:33 PM
Chắc đa tình chưa bít
Thầy bói mưa nhỏ này
Thầy mà đã ra tay
Chẳng bao giờ đoán trật
Đa Tình
22-01-2007, 11:35 PM
Chẳng bao giờ đoán trật
Chỉ toàn đúng lung tung
**qiutian**
22-01-2007, 11:41 PM
Đoán tầm bậy tầm bạ
Trúng tùm lum tùm la
Lắm kẻ rất sợ ta
Vì cái tài đoán giỏi
Đa Tình
22-01-2007, 11:43 PM
Có thật vậy không đó
Hay được cái la to
**qiutian**
22-01-2007, 11:47 PM
Tui đâu dư hơi sức
Mà cố la cho to
Thôi anh đừng có lo
Chắc koh ai nghe thấy
Đa Tình
22-01-2007, 11:52 PM
Nếu ngày mà nghe thấy
Chắc chạy hết mất rồi
**qiutian**
22-01-2007, 11:58 PM
Chạy vào nghe típ á
Nghe chuyện của đa tình
Và cơn mưa nhỏ xinh
Đang đến hồi gay cấn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.