Xem đầy đủ chức năng : Xuân sang mở hội mời vào đối thơ ^^!
Gió_ấm
21-01-2007, 05:34 AM
Xuân sang hoa nở khắp trời
Người ơi cho hỏi đôi lời về hoa
Hoa gì vượt dặm đường xa
Hoa gì cung chúc ông bà sống lâu
Hoa gì an hưởng sang giầu
Hoa gì chiếu sáng đêm thâu hỡi người
Hôm nay hỏi thế thôi để giành hôm khác hỏi tiếp ^^!
Xuân sang cung chúc mọi nhà
Xum vầy hạnh phúc nhà nhà ấm no:icon_cung:
Lost.
21-01-2007, 05:54 AM
Ở đời muôn sắc vạn hoa
Gặp rồi mà chẳng biết là hoa chi
Tiện đây có cái hội thi
Tập tành phỏng đoán sai thì mặc sai
Thiên Lý vượt dặm đường dài
Và kia Vạn Thọ xin cài vạn niên
Chúc ông bà sống triền miên
Hưởng an với nhánh Đồng Tiền nở hoa
Hoa Sao chiếu sáng vũng loà
Tài hèn đoán đại biết là đúng - sai ?
Chờ câu trả lời của Chủ tpoic ????
Vịt Ngố
21-01-2007, 05:57 AM
Xuân sang vui hội đố hoa
Ngố đây cũng có câu ca với người
Thiên lý vượt nẻo đường xa
Vạn thọ kính chúc ông bà vĩnh niên
Đồng tiền an hưởng giầu sang
Hoa Quỳnh bừng nở giữa ngàn vì sao
Chẳng biết đúng ý người đố thơ không
Nếu đúng thì anh mở lời
Còn sai xin chớ chê tài của tôi:cr:
Gió_ấm
21-01-2007, 06:02 AM
Ý người cũng thật chẳng xa
Chữ đầu thiên lý đúng là tên hoa
Vạn thọ cung chúc ông bà sống lâu
Phú quý an hưởng sang giầu
Lồng đèn chiếu sáng đêm thâu hỡi người
Vịt Ngố
21-01-2007, 06:07 AM
Phú quý mới nghe lần đầu
Lồng đèn không lẽ đêm thâu một loài?(hoa)
Úi..... em chưa nghe hoa lồng đèn bao giờ còn hoa Quỳnh nở vào ban đêm khi nở hương thơm ngào ngạt và đất trời như bừng sáng trong đêm.Hoa phú quý nghe hay hay:cr:
Gió_ấm
21-01-2007, 06:09 AM
Phú quý mới nghe lần đầu
Lồng đèn không lẽ đêm thâu một loài?(hoa)
Úi..... em chưa nghe hoa lồng đèn bao giờ còn hoa Quỳnh nở vào ban đêm khi nở hương thơm ngào ngạt và đất trời như bừng sáng trong đêm.Hoa phú quý nghe hay hay:cr:
Luc nào về quê anh hái hoa lồng đèn cho
Vịt Ngố
21-01-2007, 06:12 AM
Thì ra đi khắp đó đây
Cũng không bằng được nơi này đố hoa
Em sẽ nhất định xem hoa lồng đèn....:cr:
Gió_ấm
21-01-2007, 06:19 AM
Hoa gì gõ cửa chào xuân
Hoa gì chức tước ba quân cúi chào
Hoa gì thùy mị thanh tao
Hoa gì xông sáo hô hào hát ca
Vịt Ngố
21-01-2007, 06:55 AM
Mai , đào nở thắm mừng xuân
Ba quân chức tước hoa nào chịu thua
Sen hồng mọc giữa bùn ao
Hương thơm tinh khiết thanh tao một đời
Hu hu... lần này khó quá biết mỗi Mai, Đào thôi, cành mai trên quân hàm thì không diễn đạt nổi:wavey:
Lost.
21-01-2007, 07:43 AM
Tớ đang có hứng với thơ
Nên thôi đoán đại rồi chờ giải sau
Mai Đào gõ cửa mời xuân
3 quân ngả mũ....tần ngần....Đại sao ?
Hoa Hồng thuỳ mi thanh tao (?)
Hoa Loa Kèn hẳn hô hào hát ca !!
Chắc chắn mỗi 2 loại còn 2 loại thì..:rain:
Vịt Ngố
21-01-2007, 01:03 PM
Giải không được đố lại cho bõ tức:cr:
Hoa gì mọc giữa rừng hoang
Mang tên thiếu nữ đoan trang ngọc ngà
Hoa gì mọc ở đầu gà
Hoa gì đỏ rực khi nhà ve kêu
Gió_ấm
21-01-2007, 07:49 PM
Quán hoa quả lắm nhân tài
Quanh đi quẩn lại chẳng ai kém mình:cr:
Đào mai gõ cửa chào xuân
Trạng nguyên chức tước ba quân cúi chào
Mẫu đơn thùy mị thanh tao
Loa kèn xông sáo hô hào hát ca:birthday:
Giải không được đố lại cho bõ tức:cr:
Hoa gì mọc giữa rừng hoang
Mang tên thiếu nữ đoan trang ngọc ngà
Hoa gì mọc ở đầu gà
Hoa gì đỏ rực khi nhà ve kêu
Hoa lan nở giữa rừng già
Mang tên thiếu nữ ngọc ngà đoan trang
Ngày xưa gà có họ hàng
Mang tên rất lạ là hoa mào gà
Ve kêu phượng nở thật là
Làm ta nhớ lại đã xa một thời
Nếu mà chưa đúng người ơi
Nói cho tôi biết đôi lời về hoa:wavey:
Sáng nay đi chợ ngắm hoa
Ngắn đi ngắm lại biết là hoa chi
Hoa chi ngọc quý gọi tên
Hoa chi đúng hẹn chỉ lên một giờ
Hoa chi tên gọi xác sơ
Hoa chi bỡ ngỡ đừng xờ em nha
Vịt Ngố
22-01-2007, 04:07 AM
Hoa lan anh nói sai rồi
Nghe lời em giải hỡi người yêu hoa
Trinh nữ mọc giữa rừng hoang
Mang tên thiếu nữ đoan trang ngọc ngà
Đỏ sẫm trước sân mào gà
Một trời rực lửa ấy là phượng kia
:cr: :cr:
Hôm nay đi chợ mua hoa
Ngọc Lan một nhánh loài hoa si tình
Mười Giờ một khóm xinh xinh
Hoa gì xơ xác khai sinh chịu rồi
Vòng quanh vòng quẩn một hồi
Thêm bụi Xấu hổ cho tôi đừng cười
Hì......ì hoa xác xơ không biết:wavey: để ngồi nghĩ đã rồi bổ xung nha:cr:
Gió_ấm
22-01-2007, 04:51 AM
May mà còn đúng được 2 câu
Quả thực mới chỉ nghe Lan rừng chứ có thấy hoa Trinh nữ mọc trong rừng đâu ^^!
Hì hì thế là hòa ngỐ cũng chỉ đúng 2 câu
Vòng quanh vòng quẩn một hồi
Hỏi ra mới biết đúng rồi chẳng sai
Mười giờ đúng hẹn hơn ai
Lưu ly ngọc quý ai nào không hay
Thẹn thùng Xấu hổ đêm ngày
Muồng tơi rách nát vẫn hay vượt rào
Mọi người ai cũng yêu hoa
Xin ra vế đối để ta cùng bàn
Hòa gì rơi xuống là tan
Hoa gì gieo rắt tan hoang cửa nhà
Hoa gì luôn ở trong ta
Hoa gì ấp ủ bình trà thơm ngon
Hoa gì một dạ sắc son
Gần bùn mà vẫn như son một mầu
Hoa ở đây chưa chắc là hoa ^^! từ từ suy nghĩ nhé các bạn
Vịt Ngố
23-01-2007, 01:30 AM
Thủy Tinh dễ vỡ ai ơi
Không như Hoa Súng suốt đời chiến tranh
Hoa tình luôn ở trong anh
Thảo nguyên bát ngát màu xanh Hoa Trà
Nàng Sen vốn dĩ thật thà
Giữa bùn mãi mãi vẫn là hoa thơm
Ý thơ tôi đã giải rồi
Nếu người có cười tôi cũng chịu thôi
Tiện đây tôi có mấy lời
Gửi người nơi ấy một đời yêu hoa
Hoa gì chùm nhỏ xanh xanh
Trưa hè mẹ hái nấu canh ngọt ngào
Hoa gì chẳng ở trên cao
Cánh to vàng đẹp mẹ xào rất thơm
Hoa gì sông nước luôn ôm
mang về làm gỏi mê hồn nàng ơi
Gió_ấm
23-01-2007, 02:39 AM
Hoa tuyết rơi xuống là tan
Loài hoa Thuốc phện tan hoang cửa nhà
Hoa tay luôn ở trong ta
Hoa nhài dùng để ướp trà thơm ngon
Hoa sen một dạ sắc son
Gần bùn mà vẫn như son một mầu
Ngày xưa mẹ cũng dậy anh
Nấu canh Thiên ly mát lành thơm ngon
Hoa Bí xào với ruột non
Ăn rồi hỏi mẹ có còn hay không
Còn hoa sống ở ven sông
Chắc là Điên điển đúng không vậy nàng
Vịt Ngố
23-01-2007, 06:15 AM
Cứ tưởng anh đầu bếp tồi
Nghe câu trả lời còn giỏi hơn em
:meo: :meo: :meo:
Gió_ấm
23-01-2007, 07:59 AM
Ngố em đâu có kém gì anh
Thua anh chắc tại vì nhường anh thôi mà
Hôm qua cô bác gần xa
Đến nhà cho một rỏ quà thơm ngon
Quả gì bé nhỏ con con
Mầu da tim tím vừa ngon vừa bùi " gơi ý chút hoa cũng mầu tím"
Quả gì da dẻ sần sùi
Nom như ngàn mắt ngọt bùi rất ngon
Quả gì đỏ rực như son
Xanh thì chan chát chín ngon ngọt ngào
Quả gì năm cánh như sao
Mẹ anh lấy mất bỏ vào nồi canh
Vịt Ngố
23-01-2007, 11:00 AM
Hoa Sim tím ngắt ngang đồi
Quả Sim màu tím vừa bùi vừa ngon
Dứa thơm ngàn mắt con con
Gọt đem chấm muối ăn ngon quá trời
Quả gì chín đỏ người ơi
Em chịu rồi đó không lời giải đâu
Cheo leo em đứng bên cầu
Hái quả Khế nhỏ nghe câu ru hời
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
Gió_ấm
23-01-2007, 08:15 PM
Hảo hảo
Quả hồng chín đỏ người ơi
Nếu mà người chịu thì tôi mở lời
Nhưng còn mấy quả người ơi
Hỏi người có biết đôi lời sẻ chia
Quả gì lắm múi nhiều khe
Tên buồn man mác hương đưa xa vời
Quả gì có cánh người ơi
Tung lên rồi lại rơi rơi từ từ
Quả gì trọc lốc như sư
Bên trong bụng nước mát như nước đường
Quả gì tên gọi khác thường
Cơm canh nhà phật dễ thường đặt tên
Vịt Ngố
24-01-2007, 01:42 AM
Sầu Riêng một mối tình buồn
Quả Sao có cánh như chuồn chuồn bay
Quả Dừa lủng lẳng trên cây
Trưa hè nắng gắt uống ngay mát lòng
Phật thủ để bên quả hồng
Thắp hương khấn vái một lòng tịnh tâm
Quả có cánh chẳng biết đoán bừa thôi
vuaanmay
24-01-2007, 09:35 AM
Sầu Riêng một mối tình buồn
Quả Sao có cánh như chuồn chuồn bay
Quả Dừa lủng lẳng trên cây
Trưa hè nắng gắt uống ngay mát lòng
Phật thủ để bên quả hồng
Thắp hương khấn vái một lòng tịnh tâm
Quả có cánh chẳng biết đoán bừa thôi
Chuối xanh thì mẹ để dành
Bỏ trên chiếc đĩa trên bàn thờ tổ tiên
Chôm chôm lắm sợi tơ hồng
Bòng ta bồng bế trong lòng đàn con
Quýt chua có múi để hòng
Dâu tây cũng đượm một màu đỏ son
Pa kon có thấy vẹn tròn
Một mâm ngũ quả để mừng xuân vui.:dan:
Gió_ấm
25-01-2007, 12:24 AM
Quả gì lắm múi nhiều khe
Tên buồn man mác hương đưa xa vời
Quả gì có cánh người ơi
Tung lên rồi lại rơi rơi từ từ
Quả gì trọc lốc như sư
Bên trong bụng nước mát như nước đường
Quả gì tên gọi khác thường
Cơm canh nhà phật dễ thường đặt tên
Sầu riêng lắm múi nhiều ke
Chòi chỉ ba canh xoè xoè đẹp ghê
Nước dừa ai uống cũng mê
Quả chay tên gọi hê hê buồn cười
vuaanmay
27-01-2007, 08:00 AM
Năm mới xuân sang hoa đào nở
Vườn cam nhà ai chín đỏ vàng
Năm mới xuân sang vui tình bạn
Hạnh phúc tràn đầy ,tình ái vui.:Baby:
trái_tim_băng_giá
29-01-2007, 03:40 AM
Nếu làm hoa xin làm hoa bất tử
Còn làm người làm quân tử cho vui
Bạn ơi cay đắng ngọt bùi
Trải qua mới biết được mùi tình yêu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.