PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đối diện



Tommy Nguyễn
21-01-2007, 04:56 AM
Em đã bao giờ đối diện nỗi đau chưa?
Đã từng khóc vì người chưa quen biết
Đã từng yêu một mối tình bất diệt
Đã từng buồn khi nửa ấy ra đi

Em đã bao giờ quên mất đoạn đường đi
Đoạn đường nhỏ với lá bàng khô khốc
Với chiều thu nhớ em nên gầy rộc
Với cả một người - dường như đó là anh

Em đã bao giờ đối diện với riêng mình
Đã từng ngắm ký ức qua mảng trời xanh ngắt
Để ước mơ khi ấy mình thành thật
Mình sẽ không xa, không mất nửa thiên đường

Anh mới chỉ một lần soi bóng dáng qua gương
Khi anh mất em, cái chiều đông lạnh ấy
Rồi bất chợt nghe lòng mình se lại
Anh đã mất em chỉ bởi một chữ "khờ"

Vịt Ngố
21-01-2007, 02:09 PM
Hôm qua Vịt có một bài
Bây giờ không thấy chắc là bị del
Sao lại cứ xóa nhá nhem
Làm cho người post một phen thật buồn

Hôm qua Vịt gửi một bài ở đây , Vịt đã nhầm Tonny nguyễn với Tommy nguyễn . Nếu vì nhầm lẫn mà bị xóa thơ cũng thất vọng lắm đằng này xóa mà chẳng để lại một lời nào. Vịt không biết là ai đã xóa Vịt chỉ mong bạn nào xóa thì nên tôn trọng người yêu thơ ở đây một chút vì bài thơ của Vịt nội dung không vi phạm nội quỵ
Thân!

cô bé mắc nai
22-01-2007, 01:57 AM
Thế còn anh , bao giờ anh đã khóc
Nhớ thương em - lục bình tím chiều mưa
Gió giông xưa đưa đẫy một con đò
Tâm tư lắng bao giờ mình sum hợp

Chiếc sà ngang đôi tay gầy anh nắm
Áo mỏng manh em mặc tự thuở nào
Cho nắng mưa nổi sầu như chất chứa
Phơi cuộc tình giữa bến nước ngược xuôi

Em đã biết thời con trăng chưa dậy
Khi cỏ lau còn đọng dưới mái đầm
Chuyện yêu đương mẹ đã dại nằm lòng
Thương với nhớ chỉ chuốt sầu đau khổ

Thế là nay đôi mình nhiều trắc trở
Mẹ mỉm cười : Chuyện nhỏ xé thành to
Một trái tim đâu dể dàng gục ngả
Lời tỏ tình của kẻ vội nói suông

LLGL

Lost.
22-01-2007, 06:10 AM
Ai cũng đã từng góp nhặt những nỗi đau
Rồi lặng lẽ soi hồn mình trong ấy
Con đường mùa đông - hàng cây già chợt gãy
Để vết thương tình buốt giá mỗi hoàng hôn

Ai cũng đã từng cố gắng thử vùi chôn
Và sẽ vứt bỏ những điều còn vướng vất
Một tình yêu đã từng là có thật
Đối diện để rồi - gạt bóng nước - quên đi

Khờ khạo vẫn còn nên có hiểu được chi
Rằng quá khứ rắc buồn lên hiện tại
Tương lại ư - đối diện điều xa ngái
Rồi lại quay đầu để khóc với cơn mơ

Lại đối diện mình đối diện những vần thơ
Nghe tan vỡ một mảng hồn chết đếng
Có một người sống cùng cơn hoài niệm
Có một người lặng lẽ phía xa xôi...

hà tử nguyệt
23-01-2007, 04:24 AM
Bao ngày tháng chìm trong men rượu đắng
Tìm cuộc vui qua những chén men cay
Rồi giật mình nhìn lại những tháng ngày
Chẳng tìm thấy chàng trai ngày xưa ấy
Soi mình vào một tương lai u tối
mỚi nhận ra ta chẳng phải là ta
Là ai đó quen với những đêm thâu
Chân nghiêng ngã gánh trên vai quá khứ

LSB-Zen
30-01-2007, 01:47 AM
Nhớ ai , ai nhớ , nhớ ai ?
Nhớ ai , ai nhớ , nhớ ai vô bờ
Niềm riêng cứ lạc khúc chờ
Miên man tình tự hợt hờ lắm khi

Giọt buồn hổn hễnh trên mi
Tương tư niềm nhớ tự ti muôn trùng
Trường giang sóng nước mông lung
Nhớ về một thuở - lật tung sự đời

Nhớ ai khi đã xa vời
Thương ai khi đã tách rời tâm tư ......
Đàn khuya vọng tiếng ta lư
Sương khuya trĩu hạt còn dư âm sầu...!




Đã lâu rồi không làm thơ.... cũng đã lâu rồi không gặp lại cố nhân.. mạn phép múa rìu qua mắt thợ.. Tặng Anh Tom và bé Mi 1 bài...

p/s Anh Tom and Miranda : chẳng hay dạo này sức khoẻ ra sao? gia cảnh thế nào..Mong rằng vẫn như thế ... :)