Xem đầy đủ chức năng : bài toán tình yêu
baby_lemon
20-01-2007, 08:35 PM
hỡi ai giỏi toán nhất trên đời
giải dùm tôi bài toán tình yêu
giả thiết rằng tôi yêu anh ấy
chứng minh rằng anh ấy yêu tôi
tendresses
21-01-2007, 03:10 AM
Chỉ duy nhất giả thiết
Bài toán vòng vo lắm
Để chứng minh vấn đề
Phức tạp lắm em ơi.
Nhưng không sao đâu mà
Hãy theo cách này "koi":
Giả thiết mình em yêu
Mà người ấy thì không
Thì đơn phương ôm trọn
Còn như tình của em
Cháy bỏng trái tim chàng
Ngày đêm hằng ấp ủ
Thì em ơi hãy đợi
Thời gian sẽ trả lời
Nhưng để biết lòng chàng
Có hiểu hết tình em
Chàng yêu hay hờ hững
Anh tin em có cách ^_^
Vấn đề là ở chổ
Lời tim yêu nhịp nhàng
Hãy cất lên nhịp nhàng
Cùng tim chàng ngân vang
Và như thế là yêu
Như thế hàng yêu em
Hai trái tim hòa nhịp
Em ơi! Chứng minh rùi.....
< Hee... Còn có nhìu cách khác nữa nhưng C/M mà không có cái j` cho vào en thì chán....>
dangnguyentrungkien
21-01-2007, 03:18 AM
anh đây không giỏi không tài
cũng xin góp chút vấn đề ở đây
chứng minh không khó bạn ơi
có điều ai đó có lòng hay không
trái tim không có thứ hai
mà là chỉ một bạn hiền hiểu không
lacquoctri
21-01-2007, 09:19 PM
Ôi trời lại tình yêu và bài toán
Bài toán này là không đáp án
Một cộng một bằng hai
Một cộng một bằng ba, bốn...........
Hai người cùng yêu nhau
Một cộng một bằng một
Tình câm chẳng nói thành lời
Mối tình ấy ôm hoài mãi trong tim
Tình đơn phương dành cho kẻ tình suy
Một cộng một bằng không
Tình bị phụ và tình chạy chốn
Bởi nói rồi mà người chẳng chịu thành đôi
Để tôi cộng với người vẫn mãi là tôi!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.