Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : TÂm SỰ CỦa BÉ



cô_bé_hạt_điều
25-06-2005, 12:12 AM
Ai cũng nói bé là người đa tình ,đa sầu, đa cảm.Mà bé đâu có tin đâu!Bé cứ nghĩ bé là người chung thuỷ hông hà!.Đã yêu ai thì yêu chết một người thôi!.
Nhưng mà hông có phảiiiiiii.Dạo gần này bé làm sao đó, chính bé cũng phải công nhận là bé sai , là bé là người đa tình thiệtttt.!

**************************************
AM ơi! AM đừng có gọi bé bằng cháu và xưng chú nhe!Nghe chẳng hay đâu!.Chẳng thích!. Nghe chẳng có tự nhiên một chút xíu nào cả!.AM nghe bé xưng với AM bằng chú AM có thích không?.CÒn bé thì bé sẽ chẳng thấy vi đâu, bé sẽ buồn lắm đó!.:sosad:

Bé chỉ thích AM gọi bé bằng em và xưng với bé bằng anh thôi!.
Mà bé đâu có thấy AM già gì đâu, AM còn trẻ và dễ thương, đáng yêu lắm đó!.Mà Ít nhất là trong tâm hồn của AM đó! .
Bé lúc nào cũng thương nhớ AM! :angel1:

Mà AM học đâu ra được cái từ " chú" và "cháu " vậy?????!Nghe nó mới ddddddzỡ làm saooo á! :jerry:

cô_bé_hạt_điều
25-06-2005, 12:21 AM
Bé hông muốn làm cháu đâu ,làm cháu chi???:D Bé ỉthích làm" em" thôiiiiii :D
************************************************
**********************************
:3nhay:
" That something only love can dooooo." :tim: :3nhay:
**********************************
Nhưng mà đa tình cái gì mà đa tình!,Cũng đúng thôi, chứ mình có biết ai là người tốt thật, yêu mình thật đâu mà đòi!. Sau lưng mình họ không chừng họ cũng có hàng trăm người á!.
Bởi vậy mới nói " đừng có bao giờ tin aiiiii!.Hãy chỉ tin và làm theo chính suy nghĩ và bản năng của mình mà thôi :" :cool1:

cô_bé_hạt_điều
25-06-2005, 12:22 AM
Bé hông muốn làm cháu đâu ,làm cháu chi???Được cái sơ múi gì mà làm nè :D Bé chỉ thích làm" em" thôiiiiii :D
************************************************
**********************************
:3nhay:
" That something only love can say.That something only love can dooooo." :tim: :3nhay:
**********************************
Nhưng mà đa tình cái gì mà đa tình!,Cũng đúng thôi, chứ mình có biết ai là người tốt , ai yêu mình thật đâu mà đòi!. Sau lưng mình họ không chừng họ cũng có hàng trăm người luôn á!.
Bởi vậy thì mới phải "xoay cua" chứ. Bởi vậy thì mới nói " đừng có bao giờ tin aiiiii!.Hãy chỉ tin và làm theo chính suy nghĩ và bản năng của mình mà thôi :" chứ :cool1:

cô_bé_hạt_điều
30-06-2005, 06:42 AM
Thôi nhe mấy zu ơi ! Cô bé hạt điều từ nay hông có muốn làm cô bé nữa đâu!Làm cô bé chán lắm! Phải làm một ngưởi lớn, có những suy nghĩ quyết đoán, chính chắn và chững chạc hơn mới được!:sosad: