PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật kí tháng buồn ~.``>>>>



Tamika
20-01-2007, 06:10 AM
HN đang mưa.......lạnh wa'
tự dưng thấy nhớ ai đó
1 người :rain:
ko hiểu ra sao rùi
ko dám hỏi anh M. nhiều
đành chờ vậy
hy vọng vào 1 điều tốt đẹp
nhất định ấy phải bình an mà trở về nha

10h9'
vừa nhảy au xong
mệt đến độ nhảy đôi nhạc 80 hok dám del cấp 9 vì sợ mất fn :rain:
sad wa' đi !!!
sao mà bad thế này :gian:
cái nick kia lỡ lên lv15 rùi
lại sắp làm nv
có lẽ mình tạm nhảy nick # vậy
hok muốn lên PT chút nào
.....đợi ai đó :rain:


oái, sao 2 bài lại bị gộp thành 1 thế này ><

Tamika
21-01-2007, 09:32 AM
nhớ
vậy mà chả bít nhớ ai :rain:
hic.....vui hơn chút rùi
nhưng mà ..........:gian:


nhảy bằng cái nick kia thấy hay wa'
gặp nhìu chuyện mắc cười :hihi:
out dc rùi

Tamika
23-01-2007, 05:34 AM
Mad nốt hôm nay :rain:
từ mai sẽ lại là 1 tamika như mọi ngày
Mình vẫn đúng là mình mà
chả bao giờ làm nổi 1 quyết định ra hồn cả :so_funny:


_______________________

để xem mình sẽ off dc bao lâu?
bài '' Tiểu thuyết mùa đông '' hay thật
nghe mãi mà hok chán :^^
...................................
________________________

Tamika
24-01-2007, 10:49 PM
lại onl rùi :D...bad chưa :gian:
nhưng cũng chỉ dc chưa đầy 1 tiếng, 12h20 là phải chạy vô lớp rùi ,hic:rain:
Đợt này phải rèn lại thội, mỗi ngày chỉ onl từ 1_2 tiếng :gian:
À mà chiều qua....:D
3 tiết cuối học Xã hội học
lớp vắng cũng kha khá....đành ngồi lại học tiếp, mà cũng hok hẳn thế, có lẽ là do đồ ăn tụi nó mua hấp dẫn wa' nên ngồi lại :hihi:
xong 1 tiết, thày vào tiết 2 thì....trời ơi, lớp vắng quá khiến thày hoa mắt hay sao ấy
đòi điểm danh....hihi, vắng tới 14 đứa, tiêu luôn thằng lớp trưởng, ai bảo đè đầu mình wa' cơ :cr:
may mà trong số đó ko có mình
chứ ko thì ê mặt lắm :blushing: hihi


còn 30' nữa thui.....vô HCM vậy !!!

Tamika
26-01-2007, 01:37 AM
Lại có chuyện gì xảy ra chăng?
1 lần nữa dây buộc tóc mình lại đứt....
mà thui, ko nghĩ linh tinh

_____________________________

chiều nay, hay wa' cơ :hihi:
cô dạy thay môn Lịch sử Đảng vui tính ghê,
lại còn dc nghỉ tới 4 tiết ^^
ko bít làm gì, cuối cùng lại vô wan' net ngồi :D
hihi

Kỳ la.......1 giấc mợ , mình thực sự chẳng nhớ gì cả
9h...đột nhiên tỉnh dậy, mắt ươn ướt....tuy nhiên_ ''?Khi buồn nhớ 1 ai đó hãy nhớ đến tôi'' lại hiện rõ trong đầu mịnh Vậy là sao nhỉ :rain:

Tamika
28-01-2007, 06:26 PM
Hà và Huy :D 2 người có lẽ hết giận nhau rùi
chắc lại 1 kết thúc tốt đẹp đây
vui quá ^^ hihi
nhưng như thế thì mình thật có lỗi với edi wa' :rain:
có nên xen vào chuyện này ko nhỉ?
hay để họ tu giải quyết ...:rain:

Sr Huy nhìu, vì tớ lỡ lấy cái pic đó mà ko cho Huy bít
lạy chúa :rain:

Tamika
09-02-2007, 07:37 PM
Tạm biệt au......tạm biệt mọi người
sẽ nhớ lắm đây nhưng ko thể onl dc nữa
2 tuần, liệu mình có sồng sót wa Tết này ko nhỉ :rain:
....nhớ...:rain: