Xem đầy đủ chức năng : Hạ Nơi Tha Hương
Hoài Thương
24-06-2005, 09:48 PM
Phượng xưa đã nở đón chào hè
Bao năm xa cách nhớ tiếng ve
Phương trời xứ lạ chiều nhạt nắng
Đứng ngắm trời đông lòng muốn về .
Vẫn còn đó tương lai vạn dặm
Trông gai trắc trở theo tháng năm
Nhớ qua đi thôi kĩ niệm cũ
Ngậm ngùi ta khóc giọt lệ câm
Nghe sóng vỗ nhạt cánh chim trời
Bay về vô định hồn lã lơi
Đem theo nắng nhạt còn đêm vắng
Thêm chút nổi niềm vọng tâm tư
Ta sẽ viết, viết hoài, viết mãi
Dòng thơ xa xứ gởi cho ai ?
Thấu hiểu nổi lòng con đất việt
Tìm kiếm tương lai ở chốn này ./.
Hoài Thương
Narcisus
24-06-2005, 10:01 PM
thơ cho quê hương đất nước
không lường trước mời bước sang ngang !
articuno
24-06-2005, 10:12 PM
Hạ về rồi nhớ lắm người ơi
Nhớ màu hoa phượng đỏ thăm thắm
Nhớ tiếng ve kêu những trưa hè
Nhớ thằng bạn thân nhà cạnh bên
Nhớ bác tư bán xôi đậu mỗi sáng
Nhớ lắm ôi nhớ lắm hạ ơi!
Hạ tha hương buồn bã lắm thay
Nhà rộng chống vắng ở một mình
Ngồi buồn nhớ lại hạ ngày xưa
Nhìn ngoài đường không một bóng người
Nhìn ong vui vầy mà muốn khóc
Nỗi cô đơn quyện cùng nỗi nhớ nhà
Bang_chủ_cái_bang
25-06-2005, 02:29 AM
Em cho thời gian những kí ức xa xôi
Rồi một phút em giật mình nuối tiêc
Kỷ niệm ngày xưa em còn nhớ
Hay tháng năm đã nhòa nét phôi pha
saudoi
25-06-2005, 03:14 AM
Kỷ niệm xưa kỉ niệm thời quá khứ
Mong hạ về được những phút riêng tư
Không ưu tư không chút lo nhọc
Bài vở nhiều em học kịp hay không
Kỷ niệm xưa kỉ niệm mùa hạ cuối
Sao mùa hạ về nhanh quá bạn ơi
Em chỉ muốn thời gian mãi ngừng trôi
Để một lúc quay lại thời áo trắng.
Bang_chủ_cái_bang
25-06-2005, 04:09 AM
Tình yêu anh rao bán được bao nhiêu
Anh trao nó cho em, nhận về là tình lỡ
Dẫu biết yêu thương vì em mà dang dở
Trách móc làm gì, chỉ khổ đau thêm
Tình yêu anh rao bán được bao nhiêu
Anh trao nó cho em, nhận về là tình lỡ
Dẫu biết yêu thương vì em mà dang dở
Trách móc làm gì, chỉ khổ đau thêm
<!>_Kyorai_<!>
25-06-2005, 09:00 AM
Chị Ác, đang hạ tha hương mà.
Ôi hạ về! Sao lòng buồn man mác
Nỗi nhớ nhà xâu khuất, lại bùng lên
Bạn thân ơi! Vẫn còn nhớ tôi chứ?
Cây phượng già, giờ không biết ra sao?
Tôi mong sao cho thời gian trở lại
Tôi sẽ chọn được sống ở quê hương
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.