PDA

Xem đầy đủ chức năng : KhÔng ĐỀ



congiobuon
24-06-2005, 08:52 PM
Tim tím hoàng hôn một góc trời
Đông tàn nghe nỗi nhớ chơi vơi
Tiếng ai khe khẽ vừa mới gọi
Không!Tiếng lòng tôi gọi đó thôi...

Boulevard
24-06-2005, 09:22 PM
Gìơ đây ta đã mãi xa rồi....
Hãy tỉnh giấc , em đừng mơ em nhé
Những yêu thương anh thì thầm gọi khẽ.......
Có bao giờ em nghe thấy không em?

congiobuon
24-06-2005, 10:08 PM
Tôi muốn nhan o người nhiều hơn nữa
Nhiều thật nhiều,để không thấy cô đơn
Để đêm vắng giờ tran long chang lanh
Để mưa buồn còn có một người bên
type dấu dùm PLease !