Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : buồn khi em nói vậy với em !!!



dream_chien
18-01-2007, 07:58 PM
chào cả nhà !!! đã lâu roài mình không vô diễn đàn cũng mấy tháng rồi nhớ bà con quá à !!!
Cho mình gửi lời chào lời hỏi thăm sức khoẻ đến tất cả bà con nha !!!
tối qua cô ấy nt cho mình kêu có người bảu với cô ấy là mình nói xấu cô ấy trên diễn đàn nào đó thật ngạc nhiên và bất ngờ mình nghĩ ngay đến hoahoctro vì có đôi lần chán quá vô đây tâm sự cùng bà con.Nhờ mọi người mà mình hiểu ra được nhiều điều người mà mình cảm ơn nhất là ChilovePhong nhờ có em mà anh đã thấy cuộc sống có nhiều niềm vui va ý nghĩa với anh
cô ấy bảu mình nói xâu cô ấy hic chả nhẽ khi buồn khi chán thì không được tâm sự với ai sao??? cô ấy kêu tui có lỗi hic tôi có lỗi thì cô ấy kêu còn cô ấy có lỗi thì ai kêu???? cô ấy đâu biết rằng tôi yêu cô ấy rất nhiều trong lòng tôi cô ấy luôn là một cái gì đó quan trọng nhất thiềng liêng nhất.nhưng cô ấy đâu có biết đến điều đó ! thật buồn phải không các bạn tôi thật chạnh lòng khi nhận được tn nhắn đó tôi không còn gì để nói và cũng không muốn nói điều gì cả ! tôi chỉ biết rằng khi buồn khi chán thì tôi lên đây tâm sự cùng mọi người mong có sự chia sẻ sự cảm thông chứ tôi chưa bao h nói xấu hai nghĩ khác về cô ấy dù cô ấy có phụ tình tôi đi chăng nữa thì trong tôi cô ấy luôn là những kỷ niệm đẹp tôi không trách cô ấy chỉ trách mình dại khờ mù quáng mà thôi.h tôi vừa đi làm vừa kiếm sống để tự nuôi lấy mình tuy có khổ một chút nhưng tôi rất vui hiii cái giá phải chả cho bài học đầu đời quá đắt các bạn à ! nhưng chưa bao h là muộn sẽ có một ngày tôi tự đứng lên bằng đôi chân của mình chắc chắn lúc đó sẽ có một người phải hối hận lúc đó không còn là nụ cười mà la nước mắt.mong cô ấy đọc được bài này và cúng mong người nói tôi bêu xấu cô ấy đọc được bài này.Thôi tạm biệt mọi người nha trong thời gian tới có thể mình sẽ không vo diễn đàn được do không có thời gian.

Còn một điều mình nói với tất cả các bạn ChilovePhong h đang gap nhiều chuyện mình mong tất cả mọi người trong hoa học trò cùng nhau động viên chi giùm mình nha Chi cần sự giúp đỡ của mọi người lắm đó các bạn đọc bài viết của Chi thì các bạn cũng hiều phần nào rồi còn gì thoi chào nha !! !

Mr.S
18-01-2007, 08:47 PM
bạn bè sinh ra đễ làm gi nè??? có gì cứ tâm sự còn nếu không nói thì chằng ai biết đâu....Mih mong tất cả các Member trong room đều khoẽ mạnh..mọi điều không vui rồi củng sẽ qua hết thôi !!

babylove_hue
22-01-2007, 01:09 AM
À , Đức hả , lâu rồi C cũng không gặp Chi online nơi. Chuyện của 2 người C cũng hiểu phần nào , Đức cũng đừng trách gì Chi cả. Trong thời gian này Chi đang gặp nhiều khó khăn , Đức hãy ở bên cạnh Chi và giúp đỡ Chi nghe. Còn về chuyện đó thì C nghĩ chắc là Chi hiểu lầm thôi , không có gì đâu. Như C bây giờ nè , lúc nào cũng bị người yêu mình chọc thế là nghĩ người ta nói xấu mình , con gái là vậy mà. Hi hi !