Xem đầy đủ chức năng : tết rồi bà con ơi
tieubachlongtctn
18-01-2007, 07:22 PM
THI sĩ nào cùng họa mấy câu vui
THƠ hòa quyện vào ban mai nắng sớm
ĐỐI làm sao nghe cho thật đởm
ĐÁP làm sao cho thiên hạ mềm lòng
(thach thuc doi baif nay)
trong tháng tết tôi thề thi thố
trổ tài thơ thử thân thể tuyệt tình
tang thương tang tóc tình thắm thiết
thủa thiếu thời thân thể tự tan thôi
te tua thắm thiết thề tin tưởng
tháng tết tới ta thử thi tài
thơ tới trong tôi thầm tin tưởng
tang tác tang thương tuyệt tình thơ
mây mơ êm
19-01-2007, 10:32 AM
Đối thơ thơ đối bạn hiểu sao ?
Vì đâu mà chẳng có ai vào ?
Đề tài thi đối đâu chẳng thấy ?
Làm sao đối đặng với thi hào !
tieubachlongtctn
19-01-2007, 08:32 PM
miranda thành viên ban quản trị
giỏi đối thơ bạn thử đối xem nào
thiên bình lãng tử thì sao
trai tim hóa đá có vào nổi không (traitimhoado2005)
trong thơ tôi cũng rất mong
vịt con nhí nhảnh vào tyrong bàn tròn (ngõ vịt)
và còn nữa cả nhóc con (nhoccon(118)
blue việt quốc phong linh thử tài
mọi người hãy đối thật hay
nhờ violet tải bài giùm tôi
để cho lãng tử bụi đời
catherine nhé ai ngưới đối hay
saolaplanh suốt đêm dài
phan thanh huy với đẹp trai cùng vào (super deptrai)
và còn nữa có biết bao
thiên tài thơ phú cùng vào thơ tôi
chieuanhlong cũng vào ngồi
để lục bình tím khỏi rời chân đi
trái tim xứ lạnh ngại gì
đại thiên vương đó đừng đi bạn hiền
mưa sao băng sẽ tuujk nhiên
vào vườn thơ đối góp liền mạch vui
và tất thảy hãy cùng ngồi
dự bàn tiệc đố thỏa lời thơ ca
chieutimhoanghon
21-01-2007, 08:45 AM
hiiii
ko ai đối thi em ut xin mạn phep máy anh chi j đối lại nhe
nếu ko thì mang tiếng cho hoa học trò mất
mùa mưa man mac một mầu mây
mỏi mắt miên man mộng mộng mày
mụ mẫm mải mê mà mai một
mầu mắt mơ màng mặc mặc mây
một mai mò mẫm mai mò mẫm
mai mốt mẩn mê mộng mộng mày
mân mê man mac mầu mây mất
mãi mãi mơ màng mặc mặc mây
tieubachlongtctn
21-01-2007, 08:50 AM
đối tiêp nha bà con
vội vàng ve vuốt viển vông
vui vẻ vồn vã vòng vòng vút vi
vẩn vơ văng vẳng vọng về
viển vông van vát vuốt ve vòng vòng
Vịt Ngố
21-01-2007, 12:21 PM
Nhởn nhơ , nhăng nhít nàng Ngố nhất
Nghịch ngợm nhiều nên Ngố nhỡ nhàng
Nghe người nói Ngố nhố nhăng nhất
Ngồi nghĩ ngẩn ngơ Ngố ngỡ ngàng
:cr: :cr: :cr:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.