PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không Đề



tomato123
24-06-2005, 07:29 PM
Người ta thường khuyên không nên đùa với lửa
Sẽ có ngày ta bị bỏng tay
Ta tự biết mình không chịu nổi xót xa
Nên thầm yêu chưa một lần hò hẹn

Mắt ơi sao níu dòng dư lệ
Cho mi buồn ước đẫm tương tư
Mắt ơi sao khép bờ mi vội
Cho lệ buồn lăn trên má trinh nguyên

Narcisus
24-06-2005, 07:32 PM
Hãy chỉ xem như cơn gió qua cầu...
Thương yêu đó chỉ là trong chốc lát
Xa anh rồi...tôi buồn....nhưng chẳng khóc....
Tôi giận hờn nhưng chẳng dám trách ai...
Tại đời tôi tình ái chẳng gặp may...
Quá khứ ấy một khung trời đỗ vỡ..........
-----------------------------------

tomato123
24-06-2005, 07:42 PM
Trời khi mưa còn dư nước mắt
Nên đem về gửi tạm mắt em

Narcisus
24-06-2005, 07:49 PM
lệ nhạt nhòa hoen mi em rũ mặn...
giọt lệ nào em gửi mãi nơi anh ...?

*Mãi Xa*
25-06-2005, 12:07 AM
đời đã thế khiến tình dang dở
thì hãy cười cho cuộc tình đã qua

Narcisus
25-06-2005, 12:14 AM
thôi đừng giận nhe mãi mãi xin đừn giận
giận làm gì khi chẳng được bên nhau ..?

Bang_chủ_cái_bang
25-06-2005, 02:25 AM
Anh biết không, đến nay em vẫn nhớ
Nhớ - chỉ để dành chút tình cảm về anh
Nhớ - không phải để trói buộc anh mãi
Khi trái tim anh không còn ở bên em

*Mãi Xa*
25-06-2005, 05:37 AM
Em không còn khóc nữa đâu anh
giọt nước mắt vô duyên giũa đời hối hả
con đường xưa đã chia về hai ngả
tiếc nuối làm chi cho chật trái tim em

binhphuong
25-06-2005, 05:46 AM
ta biết ng` ko chịu nổi đắng cay
mà cớ sao ai vẫn đùa với lửa
tay bỏng rồi chợt vụt qua cơn mơ
chờ 1 ngày được thầm bên ai mãi

em đã khóc cho lòng vơi nhung nhớ
cạn mi rồi cho em qua tương tư
đôi mắt em nhuốm mau` đêm chờ đợi
lệ cạn rồi vương trên má trinh nguyên

thehill_tn
25-06-2005, 06:53 AM
nhưng phải chăng đó là trò choi mới
lửa ty'' ko phải lửa trần gian
nó đốt đi những nghịch cảnh trái ngang
rồi còn lại tro tàn và gĩ vãng

Narcisus
25-06-2005, 07:32 AM
Từng hồi chuông đưa tôi về kỷ niệm
Đẹp vô cùng trong nổi nhớ dịu êm
Chuông cười vui trong lòng người tình mị
còn Chuông khóc giùm cho những kẻ không may.....

tomato123
25-06-2005, 08:23 PM
Ta biết rồi người cũng xa ta
Nửa vòng trái đất xa vời vợi
Nỗi buồn kia ai chờ ai đợi
Bởi dại khờ lầm lỡ yêu em

Narcisus
25-06-2005, 09:12 PM
ngày em đi tuyết rơi đầy phiến cửa !
nhìn tuy đẹp nhưng thật rất vô tình
hay tuyết chứng minh tình ta thành băng giá ?
biết làm gì khi người ở xa ta ?

tomato123
25-06-2005, 09:21 PM
ngày em đi mưa giăng đầy lối nhỏ
Cây cỏ cũng buồn nên mãi xác xơ
mưa lạnh hay tình lạnh....
mà lòng ta băng giá

bluestar_fullmoon
25-06-2005, 09:41 PM
ngày em đi bao vì sao quên sáng
trăng bẽ bàng ko tỏa ánh hào quang
và đêm nay ... mơ màng trong gió bụi
em bồi hồi chợt nhớ dáng trăng xưa ......

tomato123
25-06-2005, 09:58 PM
Ngày em đi chiều mưa giăng lối
Trăng sao buồn chẳng đến tiễn đưa
Để hoàng hôn chia thành 2 nữa
Tím nhạt buồn đơn lẽ bóng người xa

Bang_chủ_cái_bang
26-06-2005, 02:24 AM
Em yêu ánh mắt ấy, nụ cười ấy
Yêu cả màu trắng trắng những bông lan
Loài hoa em chưa bao giờ thích cả
Bởi trước kia em sợ vị ngọt ngào

*Mãi Xa*
26-06-2005, 02:46 AM
Ngắm mây lòng thấy buồn buồn
Tình ta dang dở hết rồi mộng mơ
Tìm quên bên những dòng thơ
Như em thầm nghĩ thầm mơ đến chàng
Lặng nghe tiếng suối reo vang
Như tình một thưở rộn ràng bên nhau
Em nghe như thể bên em
Tiếng anh mời gọi cạn ly rượu tình.

tomato123
26-06-2005, 08:00 AM
mông mơ kia em gửi vào trong gió
gió lầm đường gửi cay đắng cho anh

Narcisus
26-06-2005, 08:09 AM
gió ! linh hồn tình linh thiêng ấy!
sao mang nhiều ngang trái lẫn hồng son ?

*Mãi Xa*
26-06-2005, 11:39 PM
Em bắt đầu viết những câu thơ
Giấu nồng nàn vào lời ru đêm ngủ
Em bắt đầu giấu những ngọt ngào cũ
Vào tiếng thời gian từng giọt bồi hồi

tomato123
27-06-2005, 03:21 AM
Người iu tôi ko đẹp như người tưởng
Ko áo xanh áo đỏ thơm hương
quen trên đường chiều lá thu rơi
để người về ta ở lại làm thơ
lời thơ êm như hơi thở
khi em nguyện chờ kẻ ở phương xa

Narcisus
27-06-2005, 03:27 AM
người yêu tôi không đẹp như người tưởng
người chỉ đẹp trong mỗi trái tim tôi
tôi yêu người không phải vì người đẹp
tôi yêu người vì người đó chính là anh !

tomato123
27-06-2005, 03:46 AM
mưa rơi buột đất với trời
mưa không buột nổi 2 người với nhau

quen em vào một buổi chiều mưa , xa em trời cũng đổ mưa
tôi ko biết là iu hay giận mưa nữa

Bang_chủ_cái_bang
27-06-2005, 04:03 AM
Em đi mùa hạ đi theo
Để quên những tiếng ve kêu dọc đàng
Lần theo cung bậc lỡ làng
Em đâu chẳng thấy, thấy vàng thu rơi ...

tomato123
27-06-2005, 10:54 PM
Em ra đi....

Em bỏ mặc hồn tôi hoa khế rụng
Em ra đi....

Em bỏ mặc rừng sim buồn xao xác

Những nẻo đường làng không có dấu chân qua

Tôi đợi em....

Hồn rung như ngọn nến lụi tàn

Trong giấc mơ tôi thấp thoáng bóng em về

Narcisus
27-06-2005, 11:17 PM
mãi lạc bước trong trò chơi thuở ấy
thuở trốn tìm dưới những tán hàng me
và bây giờ trái tim tôi vẫn lạc
lạc lỏng buồn lạc giữa trái tim đau !

*Mãi Xa*
27-06-2005, 11:27 PM
Thấy người đau khổ tôi càng đau
Chẳng muốn vì tôi mãi lệ trào
Vị đắng tình yêu giờ vẫn ngậm
Vì tim ngày ấy đã trót trao

Narcisus
28-06-2005, 04:02 AM
vẫn mãi cười dù đời bỏ ngỏ
vẫn chẳn tỏ bày cùng với trăng say
đêm nay trời quang mây
tôi say tôi ngắm ai trong chốn này !

*Mãi Xa*
28-06-2005, 04:07 AM
Tôi đem buồn đổ lên phiếm thơ
Để khóc cho những ngày bờ phờ
Tôi đem buồn đổ đầy ly trăng
Uống cho quên những phút ngu ngơ .
( tự nhiên thấy bùn qué )

Narcisus
28-06-2005, 04:13 AM
rượi giết ta ta say rồi ta tỉnh
tình giết ta ta chết cả ngàn thu
nhìn người đi âm thầm trong giấc ngủ
mới phút nào còn mãi tìm nhau !

*Mãi Xa*
28-06-2005, 04:21 AM
Gió nào thổi nhẹ qua tơ
Nửa đêm thức giấc, hồn thơ ngập tràn
Mong thu mà lá chẳng vàng
Muốn quên anh nỗi nhớ càng thêm sâu...

Narcisus
28-06-2005, 04:29 AM
người và ta nhận vết thương tình đỏ bể
vết thương tình hồn mãi còn đau
dẫu biết xa nhau hoài nuối tiếc
nhủ lòng chẳng oán hận sầu đau !

tomato123
28-06-2005, 11:28 PM
Em ra đi....

Em bỏ mặc hồn tôi hoa khế rụng
Em ra đi....

Em bỏ mặc rừng sim buồn xao xác

Những nẻo đường làng không có dấu chân qua

Tôi đợi em....

Hồn rung như ngọn nến lụi tàn

Trong giấc mơ tôi thấp thoáng bóng em về

Em trở về tôi chẳng biết nói chi

Kỷ niệm cũ dường như tan chảy

Sóng mắt bờ môi tôi chờ đợi

Sao bây giờ chẳng thể nói iu thương

*Mãi Xa*
29-06-2005, 12:11 AM
yêu nhau một thuở đầy vơi
tàn phai một phút người ơi có sầu
lạc loài đi mãi về đâu
tìm trong mưa bão cơn đau ân tình

nhonhieuchuyen2003
29-06-2005, 02:06 AM
Nếu lỡ mai này anh chết
Hãy giúp anh nụ hôn đầu
Lỡ khi xuống đất gặp rắn rết
Cũng đỡ phải xem chúng hôn nhau

tomato123
29-06-2005, 02:36 AM
Nụ hôn đầu anh hôn lên hoa cỏ
Em dỗi hờn sao không dành cho em
Biết sao được khi anh còn quá nhỏ
Bây giờ làm hoa cỏ để em hôn ( bù )

*Mãi Xa*
29-06-2005, 02:38 AM
Một mình, mình một mà thôi
Nhìn qua ngó lại, đơn côi một mình
Đâu ai bên cạnh, với mình
Một mình, mình một, duyên tình, nơi nào ?

tomato123
29-06-2005, 02:44 AM
8 tháng 3 một mình anh đi dạo
chẳng có ai để tặng hoa hồng
người xa lạ cuối chân trời xa lạ
có bao giờ em nhớ đến tôi không

*Mãi Xa*
29-06-2005, 02:46 AM
nhớ đên anh cho lòng phiền muộn
bởi vì người có coàn nhớ tôi chăng

tomato123
29-06-2005, 08:50 PM
Nhặt cánh hoa rơi ghép vào trang sách
Sách gối đầu nằm , hoa lẻn vào tim

*Mãi Xa*
30-06-2005, 12:51 AM
em gởi anh ngàn câu thương nhớ
đêm đông gối lẻ lệ canh trường
bên trang nhật kí chia tâm sự
người phương nào cóa vấn vương

Bang_chủ_cái_bang
30-06-2005, 02:23 AM
tưởng đâu mình sẽ một đời
cùng nhau xây mộng trao lời trăm năm
mà nay tình đã xa xăm
anh đi, tôi ở biệt tăm một mình

Narcisus
30-06-2005, 03:08 AM
em đã chia tay mùa luyến nhớ,
ta về ôm mộng giữa cơn mơ.
hoa tím bằng lăng chiều rụng vội,
tím mãi hồn thơ tím đợi chờ !!!...

*Mãi Xa*
30-06-2005, 03:33 AM
Xa cách nghìn trùng anh ỏ đâu ?
Ngồi đây em trông ngóng âu sầu
ngưòi nơi phương ấy còn có nhớ
kỷ niệm yêu đuơng thuỏ ban đầu

Narcisus
30-06-2005, 03:42 AM
xá gì một chữ xa nhau,
cớ sao anh vẫn vương sầu làm chi.
từ thư ai gởi mà đi,
tương tư mộng vỡ còn gì cho nhau.

tomato123
30-06-2005, 03:49 AM
Ngày xưa đó em thích tigon
Màu hoa buồn dáng như tim vỡ
Như báo trước tình mình tan vỡ
Em bây giờ có thấy bơ vơ

Narcisus
30-06-2005, 03:56 AM
lời sao lời nói vô tình
đành quên mộng ước năm nào bên nhau
sao không níu kéo 1 câu
lòng ta tan nát ai đền được đây ?

*Mãi Xa*
30-06-2005, 03:56 AM
tự lúc nào..chẳng biết tự lúc nào nữa
em tự ví mình như một áng mây trôi
lạc loài bay giữa biển chiều đơn côi
mưa về vội đẩy nắng vàng bay mất

Narcisus
30-06-2005, 08:06 AM
trong mơ tôi thấy nụ cười
đến khi tỉnh giấc ,trời ơi khóc thầm
niềm đau xin hãy lặng câm
ngã ba đường ấy dừng chân chọn nào ?

Bang_chủ_cái_bang
30-06-2005, 05:18 PM
dừng chân giữa chốn thị thành
nghe lòng băng giá nghe nhạc trong tim
nghe từng bước chân mỏi mòn
nghe nỗi niềm ta mang sâu bi

tomato123
01-07-2005, 03:58 AM
Tia hy vọng mong manh cuối cùng giờ cũng tắt
Sóng cuốn đổ rồi lâu đài xây trên cát
Chỉ còn mình ta với nữa mảnh hồn đau

moitinhhoctro
01-07-2005, 06:48 AM
ông trời lúc vui lúc buồn
ông trời mà buồn thì chỉ biết khóc
lúc ông ấy vui còn biết chi đây
chỉ biết cho nắng cạn giọt lệ rơi

lâu đài xây trên cát rồi cũng tàn
lâu đài mộng mơ là vững nhất
chỉ có đôi ta bên nhau
chung trăn chung gối thanh đôi vợ chồng

tomato123
01-07-2005, 09:15 PM
Không biêt' trách ai chỉ trách trời
Mưa chi vô cớ tạo chung đôi
Bây giờ 2 đứa cách 2 nơi
Biết trách ai đây đành trách trời

saudoi
01-07-2005, 09:20 PM
Trời đây đâu có tội tình chi
Mà thiên hạ thế gian đều trách
Yêu cũng trách mà hờn cũng trách
Khiến trời buồn mang nặng mối ưu tư
Bởi người trách cho nên trời mới khóc
Lệ đổ tràn khắp cõi nhân gian
Mong cho kẻ có duyên chung lối
Hết duyên rồi thì phải chia tay thôi

*Mãi Xa*
01-07-2005, 11:05 PM
Lòng em chôn một khối tình
Yêu nhau từ thuở em còn ngây thơ
Tình ta đẹp tựa giấc mơ
Keo sơn gắn bó một lòng thủy chung
Trời xanh sao đành chia cắt
Đem anh đi về một cõi xa xôi

tomato123
01-07-2005, 11:11 PM
Lòng ta chôn mối tình si
tình trong giây phút mà thành thiên thâu
Người ơi giờ ở nơi đâu
Cho tim mong nhớ cho sầu dạ mang

*Mãi Xa*
01-07-2005, 11:30 PM
Dù cho mây lặng gió ngừng
Lòng em vẫn thấy bão bùng quanh em

tomato123
03-07-2005, 02:21 AM
Ta thèm trở lại như ngày xưa
Tha hồ bắn bi tha hồ bắt dế
Em mãi là cô dâu, anh mãi là chú rể
Hoa huệ tinh nguyên trinh bạch mối tình đầu

*Mãi Xa*
03-07-2005, 02:26 AM
em ước gì ngày ấy trở lại
anh là chú rể em là cô dâu
nhưng thời gian nào cóa quay lại
cái thưở ban đâu hai đứa giấu iu

tomato123
03-07-2005, 03:22 AM
Ta biết ta đi chẳng trở về
Người thương người nhớ cũng người chê
Dại khờ ngốc nghếch sao nông nổi
Lạc lối iu đương chẳng đường về

daithieugia789
03-07-2005, 03:57 AM
Nước chảy thì đá cũng mòn
Em còn ở đấy tôi còn yêu em

Tình Nhat Phai
03-07-2005, 07:12 AM
Ta biết ta đi chẳng trở về
Người thương người nhớ cũng người chê
Dại khờ ngốc nghếch sao nông nổi
Lạc lối iu đương chẳng đường về

Ta mong thay thế con người ấy
Đang bước bên em cuối con đường
Là ta dù chỉ trong giây lát
Rồi lại trở về với hôm nay
***********
tomato không trở dzìa thì dể tình nhạt phai thay thế dzậy nhé :D

tomato123
03-07-2005, 07:27 AM
Anh tặng em cả cánh rừng
Có nai đồi
thảo nguyên xanh mượt
Em âm thầm nhận cơn bão

Anh tặng em cả bầu trời
Có ánh trăng
Cùng những vì sao sáng
Em lặng lẽ nhận tia sét

Anh tặng tất cả tình yêu
Có mật ngọt
màu vàng sóng sánh
em chỉ nhận nữa mảnh tim rơi

Em chỉ nhận những gì anh có
Dẫu biết chẳng thơm tho
Dẫu biết chảng ngọt lành

********************************
TNP ở đâu ga dzậy , hổng bít thây nổi ko

*Mãi Xa*
04-07-2005, 02:53 AM
Thu chưa đến lá xanh đả chín rụng...
Tình chưa trọn mộng đả vội phai tàn
Thoáng thoáng lời yêu mải còn vang vọng..
Hồn chưa tỉnh mộng anh đả phụ tình...

tomato123
04-07-2005, 07:59 AM
Sợ quá ai ơi ,sợ lắm rồi
Mỗi mình thất tình mỗi mình thôi
Người cứ bên ai cùng thề ước
Đừng nói yêu tôi sợ lắm rồi

tomato123
05-07-2005, 03:54 AM
Nơi em về anh đứng để đưa em
để khóc tuổi thơ không bao giờ trở lại
thương lắm một thời em va anh trẻ dại
hoa đội đầu chân cứ bườc chon von

*Mãi Xa*
05-07-2005, 04:10 AM
người ra đi mây giăng bùn bít mấy
trôi lang thang thờ thẫn mãi con đường
bít về đâu tìm nẻo thuộc thưở ấy
hay còn lại đây với nhớ thương

tomato123
07-07-2005, 06:57 AM
Anh khuất mãi nợ nần lên câu hát
Nghe tiếng lòng quẫy sóng bến thời gian
Chút hương thoảng cũng lay phay nỗi nhớ
Giấc tương tư đào thắm níu mai vàng

*Mãi Xa*
07-07-2005, 07:28 AM
Tình là chi khi người ta ko nhớ??
Yêu là gì khi người ta bỏ đi??
Ngộ nhỡ mai kia phải chia ly
Nhận ra rằng tình yêu ko có

hanquoc00
07-07-2005, 09:06 PM
Tình là hạt cát nơi bờ biển
VN dài bờ biển cát lắm thay
=================
Mong sao tình đừng như hạt cát biển
Cát thì nhiều , tình chỉ 1 mà thôi

tomato123
07-07-2005, 10:15 PM
Tôi tặng em những nỗi buồn vụn vặt
Em vui tươi đâu cần chúng làm gì
Tôi cho em mối tình thơ dại
Em thông minh đâu thích những dại khờ

*Mãi Xa*
07-07-2005, 11:36 PM
Yêu nhau, tình ấy dịu êm
Hồn trăm năm nhớ vẫn tìm về thăm
Thời gian con nước xa nguồn
Quay đi, ngoảnh lại chỉ còn vết xưa

hanquoc00
08-07-2005, 01:51 AM
Thơ gì kì vậy già nghe hiẻu chét liền

sành điệu mái ngố
08-07-2005, 02:34 AM
thơ dở nhưng ng` ko dở
chỉ cần tấm lòng làm nên thơ

tomato123
08-07-2005, 03:10 AM
Người về ta chẳng cho về
ta níu áo lại ta đề câu thơ
câu thơ 3 chữ rành rành
chữ trung chữ hiếu chữ tình là 3
chữ trung dành để phần cha
chữ hiếu phần mẹ
Đôi ta chữ tình

************************
cara ui , có ngừ kiu em = già kìa đánh hắn đi :hihi:

*Mãi Xa*
08-07-2005, 07:10 AM
Tình yêu đúng là một cuộc chơi
Những kẻ lấy vợ .... là chơi rồi
Những kể độc thân, thì muốn thử
Thử rồi không thích, nên than trời

*******************
ngu gì uýnh tổ đau tay

tomato123
09-07-2005, 03:29 AM
Tình yêu giống như là trò chơi
tổng số chẳng mà chia đôi vẫn lẻ
Ta e sợ mình là người thật bại
Quá lượt mấy lần chẳng dám bước vô
******************************
dzậy seo , cara của anh hiền wa' ta
để anh :hug: :huglove: kí koi

hanquoc00
09-07-2005, 03:43 AM
Tình yêu là cái thá chi
Cớ sao con gái cứ ôi thầm thì
Trai tơ thich gái lỡ thì
Ta đây ghet' gái vì nàng dối dang

tomato123
10-07-2005, 03:35 AM
Bơ vơ đứng đợi người ta tới
Người đến rồi đi ta chơi vơi
Thôi đành làm bạn cùng mây gió
Gió thổi mây bay bước thảnh thơi

Narcisus
10-07-2005, 03:38 AM
tình chia xa, em cũng xin tạ tội
dù một lần chẳng lổi hẹn cùng ai
có trách chăng, duyên số đã an bài
không chung bước tương lai đường đen tối

*Mãi Xa*
10-07-2005, 04:39 PM
tỉnh mộng nhìn quanh chỉ một mình
Trời trăng cùng gió thổi lao xao
Mình ta hiu quạnh ôm nổi nhớ
Kỷ niệm ban đầu đã chóng phai..mau, ihihih

Narcisus
10-07-2005, 05:43 PM
tình có ngọt như dòng sữa mẹ
có thơm tho như hoa muôn màu
có hẹ hò nhưng vẫn có thương đau
để ngăn cách hai cuộc đời buồn lắm
oOo
vẫn ngóng chờ mong đợi mãi tình tôi
nhưng tôi xin một kiếp sống đơn côi
tình anh đó cho vẹn tình mãi mãi.

*Mãi Xa*
11-07-2005, 02:48 AM
câu bài hả ông già kia

Sao sa trăng lặng dưới mây mờ.
Tình ai hờ hững ! Mộng gót mơ.
Tựa trời ảm đạm ! Buồn chất ngất.
Như mồ chôn cất ! Mối duyên tơ.

MuaPhuongVi_2005
11-07-2005, 03:14 AM
câu bài hả ông già kia

Sao sa trăng lặng dưới mây mờ.
Tình ai hờ hững ! Mộng gót mơ.
Tựa trời ảm đạm ! Buồn chất ngất.
Như mồ chôn cất ! Mối duyên tơ.

Wow thơ bạn hay wá :cool1:

Bóng ai trầm lặng dưới trăng thanh
Có phải vì anh, vỡ mộng lành
Đêm đã khuya rồi, anh có biết
Luyến tiếc tình ta, đếm sầu vơi

hanquoc00
12-07-2005, 01:41 AM
Thu Hiền ởi Thu Hiền ơi
Lòng buồn Quốc nhớ đêm khơi có nàng
Nhìn trăng Quốc cứ mơ màng
Mong sao Quốc được ngắm nàng dưới trăng

Narcisus
12-07-2005, 02:40 AM
...Em mãi mãi không thể là quá khứ !!!
Vì trăng mờ đã khuất bóng liễu xanh !
Vì thiên thu đã bức tử lòng anh !
Trong cõi chết , ba thời không ý niêm !!!

tomato123
12-07-2005, 03:45 AM
Người ta nói không iu là khờ dại
kẻ dại khờ mới đau khổ vì yêu
Người ta nói không yêu là buồn chán
Nhưng cũng nói rằng....
Đường vào tình yêu có vạn lần buồn

Narcisus
12-07-2005, 07:23 AM
Cám ơn thơ trải lòng ra muôn ngả
Đêm từng đêm thao thức gởi lời tim
Ta chợt hiểu những điều còn xa lạ
Khi chờ trông mòn mỏi một cánh chim… !

tomato123
13-07-2005, 06:13 PM
Người ra đi cho lòng ta hiu quạnh
Đêm vật vờ ru giấc ngủ đơn côi

Narcisus
14-07-2005, 02:43 AM
Từ độ hạ về trong mắt em
Bỗng nghe hồn nặng khối ưu phiền

*Mãi Xa*
14-07-2005, 04:57 AM
bao ưu phiền tràn về trong khoé mắt
những đêm dài khóc thầm nhớ tên ai

Narcisus
14-07-2005, 07:30 AM
Hờ hửng giọt buồn ta bước đi
Nhìn ai vui vẻ tiếng thầm thì
Đêm nay ngày cuối mình gặp gở
Nấc nghẹn mắt lệ nhoè hoen mi

*Mãi Xa*
15-07-2005, 02:36 AM
tim đã khóc hòa với lệ rơi
ai dỗ dành lau chùi nơi khoé mắt

Bang_chủ_cái_bang
15-07-2005, 02:40 AM
Em đi rồi nhớ thương ai nữa!?
Tháng Tám buồn riêng cõi lòng anh.
Khói thuốc đắng hỏi hồn tê tái
Chén rượu cay biết nỗi cô đơn

Narcisus
15-07-2005, 07:35 AM
Cây đớn đau ...một ngày sẽ tàn rụi ...
Sa mạc biển tình ..... cơn gió sẻ đùa vui ...
Chốc sẻ quên đi ... một kiếp ....đã ngủ vùi ...
Và ngây ngô ......theo mặt trời phía trước ...

trungcodon
15-07-2005, 07:47 AM
Phải chăng tình yêu là món nợ
Mà con người cứ phải đa mang
Tình yêu nào mà không rơi nhiều nước mắt
Nước mắt nào rơi mãi không nguôi
Tình yêu sao ta phải nuối tiếc làm chi
Thương tiếc hoài cũng chỉ thế mà thôi !

Trung cô đơn !

Bang_chủ_cái_bang
15-07-2005, 08:24 PM
Thỉnh thoảng đôi lần trở lại
Cánh cò bay lẻ ngu ngở
Trời xanh vẫn xanh như cũ?
Đường xa bụi giống bây giờ?

Narcisus
15-07-2005, 09:47 PM
Em vẫn buồn như thuỡ mới quen nhau,
Đời cô độc anh vẩn còn bỏ ngõ,
Căn phòng vắng ngập tràn bao nỗi nhớ !
Còn gì đâu những giây phút ban đầu !

đẹp trai !

*Mãi Xa*
15-07-2005, 11:15 PM
đã hết rồi năm tháng bước vào yêu
tình bỏ ngỡ dang dở như thía sao
tình đắng cay mật ngọt tìm nơi đâu
trôi về đâu dần quên vào quá khứ ư

tomato123
16-07-2005, 08:07 AM
quá khứ nào làm tình ta tan vỡ
Để giờ ta phải cách xa nhau

*Mãi Xa*
20-07-2005, 10:14 PM
quá khưa xa rồi sao mãi xa
vậy mà nhìn lại lệ vẫn tràn mi

tomato123
22-07-2005, 09:43 PM
Xuân về hoa lá vội lao xao
Nhẹ nhẹ đàn chim tung cánh chao
lữ khách một mình nơi xứ lạ
Đơn lẽ quạnh hiu buồn biết bao

*Mãi Xa*
22-07-2005, 10:03 PM
người đi rừng bỗng vắng tanh
mình ta ngồi ngắm trăng thanh lạnh lùng
tình ta sao lắm trái ngang
mong sao gió cuốn đem chàng về đây

NoLove
25-07-2005, 11:10 AM
Đêm nay buồn lắm trăng ơi
Mình trăng thui thủi đừng giữa trời
Hai ta trăng nhỉ ai buồn nhất ?
Cùng đứng cô đơn giữa cõi đời ...

tớ là lính mới, cho tớ làm wen nha ^^

*Mãi Xa*
25-07-2005, 10:21 PM
đem nay ai nỗi bùn sao trống vắng
dựa gốc hiên nhà thiếu vắng ai
bóng hình nhẹ thoảng len lỏi mãi
cứ mãi đêm ngày thương nhớ ai

tomato123
25-07-2005, 10:33 PM
Em ơi còn nhớ xuân năm nào
Ánh mắt đưa tình hai đứa trao
Bây giờ đường xa ngàn dặm cách
Xuân về ánh mắt có hanh hao

sành điệu mái ngố
26-07-2005, 05:49 PM
em còn nhớ xuân năm nào
chuyện xưa tan rồi nhắc nữa chi
đêm khuya hè vắng 1 cơn gió
vi vu nhắc lại cho thêm buồn

*Mãi Xa*
27-07-2005, 10:41 PM
giờ đây nhớ mong làm gì
tình yêu cũng hết phụ bạc là xong
tình ta sao quá trông mong
để khi đỗ vỡ nhớ mong lòng người

sành điệu mái ngố
28-07-2005, 04:29 AM
nhớ nhớ mong mong chút lặng thầm
hương tình thao về đêm ko trăng
ng` xưa ta nhắc lòng thêm nhớ
trời buồn man mác điệp khúc xưa

tomato123
28-07-2005, 04:30 AM
Gửi cho em những cơn mưa
Đường xa lầy lội đội mưa cùng về
Thế rồi 2 đứa cùng thề
Ngày này năm tới anh về đón em

sành điệu mái ngố
28-07-2005, 04:32 AM
lại 1 câu nói thời vu vơ
đường xa ta ngại lắm bùn lầy
sương rơi ướt áo trời sương khói
hẹ thề làm chi ta sợ rồi

tomato123
02-08-2005, 03:49 AM
Xa nhau gửi tấm lòng thành
lời thề còn giữ nhưng đành chia xa
Ai làm biển nổi phong ba
Má đào dứt phận còn ta nghẹn ngào

sành điệu mái ngố
02-08-2005, 07:49 PM
anh xa tôi chỉ khóc thôi
1 giọt lệ rơi lại gượng cười
má đào ước hẹn thề xưa ấy
xin dành cho ng` muôn kiếp sau

tomato123
03-08-2005, 07:34 AM
Em trút hết nỗi buồn vào nước mắt
Rồi dỗi hờn đổ hạt mưa sa

sành điệu mái ngố
03-08-2005, 06:04 PM
mưa sa mưa buồn mà anh hỡi
lệ rơi lệ khóc tình mãi xa

tomato123
04-08-2005, 06:56 AM
Hôm wa anh đến nhà em
Ra về mới biết rằng em phủ phàng
Thà rằng anh đứng giữa đàng
Còn hơn vào đó gặp chàng em iu

xuankyca
04-08-2005, 06:47 PM
trang khuya trang troi lo lung
toi nhu ngươi chap chu vao yeu
loi vao yeu that kho tram dieu
toi cung quyet mang trai tim lieu vao yeu

sành điệu mái ngố
04-08-2005, 07:48 PM
em đâu có dối anh mà
là anh em đó đâu phải ng` yêu

tomato123
05-08-2005, 03:30 AM
Khi cơn gió đầu mùa se lạnh
Cũng là lúc em phải xa anh
Hạt đắng ấy ai vun ai xới
Mà bây giờ kẻ gặt là anh

sành điệu mái ngố
05-08-2005, 06:03 PM
anh nói vậy nghe trong lòng buồn quá
nhưng lỗi lầm đâu phải của riêng e,m
ngày anh đi ko hẹn ngày trở lại
em buồn rầu bao nỗi niềm bâng khuâng

hạt đắng kia em đâu muốn gieo mầm
cây cứ lên cho lòng bao xót xa
yêu em rồi xin anh hãy chấp nhận
lá thu buồn rơi nh` tình nhạt phai

tomato123
06-08-2005, 07:24 AM
Lại một mùa thu phải xa nhau
NỔi nhớ tìm về trong đớn đau
Hãy cố chờ anh chờ anh nhé
Đợi ngày anh về gửi trầu cau

sành điệu mái ngố
06-08-2005, 06:35 PM
anh ơi em đợi anh lâu quá
đợi hoài đơi mãi anh ở đâu
cơn mơ tình đầu về trong gió
ướt đôi mắt em giọt lệ sầu


anh ơi bắt em đợi lâu thế
1 ngày 2 ngày...lại 1 tuần
thu qua đông tới lòng hiu quạnh
giọt ngặn giọt dài tràn mi em


anh ơi tại sao em hết lòng
đợi anh ngày qua ngày như thế
cuối cùng em được nh~ gì đây
thiệp hồng và ko lời xin lỗi


-----------------------------
khi anh mang thiệp hồng trao tay
em nghẹn ngào ko ngừng rơi nước mắt
cả thế giới tưởng chừng sao đảo lộn
em chết ! đi !ôi sầu tím thiệp hồng

trungcodon
07-08-2005, 03:46 AM
Tình yêu nào mà không rơi nhiều nước mắt
Nước mắt nào mà rơi mãi không thôi
Tình yêu sao ta phải nuối tiếc làm chi
Thương tiếc hoài cũng chỉ thế mà thôi !

Trung cô đơn !!

tomato123
07-08-2005, 07:41 AM
Chờ nhau đợi nhau có sao đâu
Còn hơn sau này phải mất nhau
Em buốn em khổ anh biết chứ
Hãy vì chúng mình nợ trầu cau

sành điệu mái ngố
07-08-2005, 05:56 PM
duyên nợ trầu cau sao đeo đuổi
hình bóng đôi ta nh~ đêm trường
phải chi ko có ngày xưa ấy
mưa gió nơi đây đâu não sầu

tomato123
08-08-2005, 03:37 AM
Giấc mộng tìm về trong đêm đông
Những đêm lạnh lẽo giữa phòng không
Gió Đông làm lạnh lòng hiu quạnh
Biết em bây giờ nhớ anh không?

sành điệu mái ngố
08-08-2005, 07:24 PM
em nhớ anh chiều nay tắt nắng
em nhớ anh mùa thu hiu quạnh
em nhớ anh ngàn năm nhớ mãi
cớ sao anh nỡ vội qua cầu

Cong tu
08-08-2005, 11:11 PM
Anh đã nói ngàn lời như chưa nói
Khi mặt trời vụt tắt ánh chiều xa
Khi ngày dài vô tận bóng mây qua
Và đêm ngắn vô củng từng phút mộng

Anh thuở đó theo dòng đời gió lộng
Mượn lời thơ theo tiếng vọng cung trầm
Chở hồn thơ anh về tận xa xam
Cho giá lạnh mùa đông xa rời bước

tomato123
10-08-2005, 04:02 AM
Ta ngơ ngác giữa tình yêu thù hận
Như Đông tàn chờ đợi ánh xuân mai
Ta ngơ ngác khi đứng giữa cả hai
Hận không dám yêu lại càng không dám


Người ta bỏ trống chiều đông
Mãi mê đợi ánh Xuân hồng ban mai

Cong tu
10-08-2005, 10:17 PM
anh ngơ ngác thẫn thờ như kẻ dại
là của khùng con rối của tình yêu
khi em đến mùa xuân sao ấm áp
khi em về lãnh lẽo hồn đơn côi

tomato123
11-08-2005, 10:08 PM
Hạnh phúc đó mong manh như giấc mộng
Tỉnh mộng rồi hạnh phúc cũng vội tan
Ta một mình... một mình... bước lang thang
Như một kẻ mơ màng trong mộng ảo

******************************
lâu rùi không gặp , không ngờ mụi của Huynh lèm thơ hay ghia

nhoc_nhoc
12-08-2005, 08:43 AM
ặc ặc chầu té re công tử là gớ á :D

Xứ người gió lạnh từng cơn
Có ai thấu nỗi cô đơn nhớ người
Đông về tuyết trắng tuôn rơi
Tâm tôi tuyết phủ, không thôi nhớ người

seshi
06-09-2005, 04:35 AM
Mỗi mùa qua mang bao nỗi luyến lưu
Mùa hạ nắng đong vơi đầy nỗi nhớ
Mùa thu buông lá vàng vương rủ
Theo gió bay để lại những ngẩn ngơ ...

ke_lanh_lung2500
07-09-2005, 12:51 AM
thu da ve day sao buon ba
noi sau trong da ai nao hay
la roi lac dac long toi chet
Hoi tinh nam xua nay o dau?

seshi
08-09-2005, 05:45 AM
Đời bể khổ xưa nay nó vẫn thế
Buồn làm chi đừng nghĩ ngợi nhé em
Hãy ghi lòng những kỷ niệm êm đềm
Và hạnh phúc có khi là không thể ...

Cục Kẹo Cô Nương
09-09-2005, 12:57 AM
đời là thế thay trắng đổi đen
buồn làm chi tình ta tan như khói
như gió như mây mãi bay xa
bên đời lặng lẽ mình ta đi về

em vào lại vườn thơ rồi nà chào mí pac'
chào kà h... ạ :hihi:

kebatmattroi
09-09-2005, 01:32 AM
mỗi cuộc tình là ngàn lần lỡ dại
sao kô buồn khi thất bại tình yêu
cảnh chiều ấy một mình ngồi bờ cát
ngớ ngẩn nhìn englantine_girt đứng đợi