Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thì thôi nhé



*pInk horizon*
18-01-2007, 05:11 AM
Thì thôi nhé !những vần thơ dang dở
Viết cho ai khi người đã xa rồi
Thì thôi nhé , ước mơ còn bỏ ngỏ
Cơn mưa chiều đã vội cuốn đi
Thì thôi nhé ! người dần xa mãi...
Sân ga vắng , mình ta đơn độc
Lặng lẽ chờ những điều diệu vợi...
.....mông lung
.....................xa xôi

huy2804
18-01-2007, 05:50 AM
hay thật ,làm tiếp đi bạn ơi

chieuanhlong
18-01-2007, 06:41 AM
Thì thôi nhé !những vần thơ dang dở
Viết cho ai khi người đã xa rồi
Thì thôi nhé , ước mơ còn bỏ ngỏ
Cơn mưa chiều đã vội cuốn đi
Thì thôi nhé ! người dần xa mãi...
Sân ga vắng , mình ta đơn độc
Lặng lẽ chờ những điều diệu vợi...
.....mông lung
.....................xa xôi

Thì thôi nhé! thà rằng chia tay nhé
Chẳng còn gì níu kéo chẳng được chi
Thì thôi nhé! tôi ơi thì thôi nhé
Quên em rồi nỗi sầu sẽ ngưôi đi

tieubachlongtctn
18-01-2007, 07:07 AM
Thì thôi nhé !những vần thơ dang dở
Viết cho ai khi người đã xa rồi
Thì thôi nhé , ước mơ còn bỏ ngỏ
Cơn mưa chiều đã vội cuốn đi
Thì thôi nhé ! người dần xa mãi...
Sân ga vắng , mình ta đơn độc
Lặng lẽ chờ những điều diệu vợi...
.....mông lung
.....................xa xôi

thì thôi nhé những vần thơ diệu vợi
viết cho ai khi mộng ước không thành
thì thôi nhé những hy vọng mong manh
sớm cất vào trong những chiều hoang vắng
để đời mình trôi qua trong phẳng lặng
gắng suy tư khi lặng bước giao mùa
để mưa chiều cho những hạt dần thưa
và cơn gió thoảng về trong cổ tích
sân ga vắng còn mình tôi tĩnh mịch
đứng ngẩn ngơ chờ đợi một khoảng về
cho mưa chiều và những hạt đam mê
lặng hòa vào trong một điều diệu vợi:nooo:

*pInk horizon*
18-01-2007, 07:39 AM
Thì thôi nhé , những tháng ngày xưa cũ
Chẳng bao giờ ta có được giữa hôm nay
Thì thôi nhé ! những mộng mơ ảo tưởng
Chẳng bao giờ thành hiện thực người ơi

chieuanhlong
18-01-2007, 07:46 AM
Thì thôi nhé xin em đừng nói nữa
Nói làm gì khi tình sẽ phân ly
Thì thôi nhé! em ơi thì thôi nhé
Khóc làm gì , níu kéo để làm chi

prettyanhthu
18-01-2007, 04:27 PM
Thì thôi nhé, duyên tơ mình đã hết
Vậy xin anh, đừng buồn và đừng tiếc hối
Hai đứa mình phải nói tạm biệt thôi
Thì thôi nhé, còn gì nữa, đường ai nấy đi

Thì thôi nhé, đừng rơi lệ làm gì
Đừng giữ lại gì trong ký ức
Chỉ là giấc mơ, nhưng giờ phải tỉnh thức
Đời còn dài, đừng buồn nữa nhe anh

lacquoctri
21-01-2007, 09:52 PM
Thì thôi nhé, duyên tơ mình đã hết
Vậy xin anh, đừng buồn và đừng tiếc hối
Hai đứa mình phải nói tạm biệt thôi
Thì thôi nhé, còn gì nữa, đường ai nấy đi

Thì thôi nhé, đừng rơi lệ làm gì
Đừng giữ lại gì trong ký ức
Chỉ là giấc mơ, nhưng giờ phải tỉnh thức
Đời còn dài, đừng buồn nữa nhe anh

Ùm ! Em nói thế thì anh đành biết thế
Thì thôi nhé thì đành thì thôi nhé
Có xá gì đâu hai chữ phân ly
Anh sẽ nói để chiều ý của em yêu!
( Anh chỉ nói bằng lời nói và chữ viết,
Nhưng trá tim anh không có biết chia ly là gi đâu em à ! )

nhoccon_118
21-01-2007, 10:11 PM
Thôi thì thôi nhé chúng ta chia tay nhé
Chi tay anh không buồn vì một con bé
Mắt bị lé và người bé bé
Nhưng bé yêu anh và mỗi anh thôi nhé
Để mai anh lại bế bé và cho bé kẹo nhé !:D

9xlove
21-01-2007, 11:05 PM
Thì thôi nhé chia tay từ đây nhé
Khi biết rằng chúng mình chẳng thể là của nhau
Em phũ phàng bỏ anh lại phía sau
Để anh buồn em thật là quá đáng
anh iu ah!cứ trách,,,cứ ghét em đi nhé
Để cho em thấy lương tâm được thanh thản
Đừng vẫn cứ ân cần tốt bụng
Em sẽ thấy lương tâm day dứt
...
hgi`hì em mới làm thơ nên hổng được hay như anh chị nên có j` gop y cho em nha :spin2: :smile:

Gió_ấm
21-01-2007, 11:46 PM
Thôi thì thôi nhé chúng ta chia tay nhé
Chi tay anh không buồn vì một con bé
Mắt bị lé và người bé bé
Nhưng bé yêu anh và mỗi anh thôi nhé
Để mai anh lại bế bé và cho bé kẹo nhé !:D

"Mắt bí lé và người bé bé":cr:
Nhìn ai ai biết nhìn ai hỡi người
Nhìn ai nở một nụ cười
Để người ngơ ngác hỏi người nhìn ai:thatall:

Mr.Ngọc
22-01-2007, 06:30 AM
Chẳng biết vì sao lại chia tay
Một chiều mưa nắng nước mắt đầy
Hỏi lòng còn yêu hay không nữa
Sao đành nhắm mắt nói chia tay

lanhlung_047
28-01-2007, 07:52 AM
Thì thôi nhé người xưa hỡi
Nay tôi đành phải quên ngừơi thôi
Dù tim tôi nay không muốn quên
Nhưng đành lòng cất bứoc ra đi.

Đa Tình
28-01-2007, 08:41 AM
Thì thôi nhé từ này tạm biệt
Cố quên đi tha thiết ngày nao
Người đi mang những hanh hao
Giờ ta cũng cố đi vào lãng quên

Thì thôi nhé gọi tên lần cuối
Và một lần anh nói yêu ai
Tình ta dẫu đã tàn phai
Xin người hãy nhớ những ngày mộng mơ

kthanh_tt77621176
29-01-2007, 02:54 PM
Thì thôi nhé - chia tay từ đây nhé
Mặc dù buồn những vẫn để em đi
Chia tay em anh không hề hối hận
Vì em là kẻ bắt cả hai tay.

Thì thôi nhé em ơi thì thôi nhé
Đã đến giờ hai đứa phải chia tay
Chúc em được yên vui và hạnh phúc
Bên một người mãi mãi biết yêu em.

boylangman_142
30-01-2007, 02:37 AM
Sân ga vắng,còn mình anh đơn độc
Lặng lẽ chờ, chờ em đến mà thôi
Cánh hạc cũ, ai đã mang đi rồi
Chỉ tình anh muôn đời vẫn như thế

Dù chia tay can đảm lên em nhé
Anh không buồn và cũng chẳng khóc đâu
Những yêu thương của một mối tình đầu
Anh sẽ giữ trong tim làm kỉ niệm

dungnhinanh_em
30-01-2007, 02:58 AM
thì thôi nhé ! em ơi mình mãi xa
em ra đi chẳng nghĩ gì đến tôi
rồi mai đây em đừng về đây nhé
tình đã hết thì thôi em nhé !

amy_le
30-01-2007, 04:40 AM
tôi muốn lòng tôi cứ lạnh lùng
gạt tình duyên vũ hẳng bên sông
sóng lên dâng trọn niềm thương nhớ
xin giữ cho tôi những nổi buồn

dungnhinanh_em
31-01-2007, 02:27 AM
thì thôi em đừng yêu anh nhé
bởi vì anh là kẻ đa tình
không yêu em và cũng chẳng yêu ai
anh là vậy em đừng yêu anh nhé

*pInk horizon*
31-01-2007, 03:49 AM
Thì thôi nhé , mưa đừng rơi nữa nhé
Từng giọt mưa như giọt nước mắt buồn
Thì thôi nhé , người xa xa thật
Chẳng bao giờ trở lại nữa đâu
Quên , hãy quên như chưa từng gặp
Người ấy bây giờ đã khác ngày xưa

vuthaihoai
31-01-2007, 05:36 AM
thì thôi nhé đừng làm thơ nữa nhé
thơ con cóc đọc hồi muốn té
thì thôi nhé đưng chửi mình bạn nhé
thôi thôi nhé, tôi không làm thơ nữa đâu nhé :D

**qiutian**
31-01-2007, 10:19 PM
Thì thôi nhé... những giận hờn xa vợi
Hãy ngủ yên trong góc khuất koh tên
Thì thôi nhé những làn gió ưu phiền
Xoá dấu vết những nỗi buồn vụn vặt

Và thôi nhé những bóng hình mờ nhạt
Ta chỉ dại khờ một lần cuối nữa thôi
Sân ga ... một chuyến tàu xa xôi
Mang đi hết những dại khờ một thuở

boylangman_142
31-01-2007, 10:26 PM
Sân ga vắng chỉ mình anh đơn độc
Đội ai đến đợi mãi một người thôi
Cánh hoa xưa ai đã mang đi rồi
Chỉ tình anh muôn đời vẫn như thế

Dù chia tay cam đảm lên em nhé
Em đừng buồn anh cũng chẳng khóc đâu
Những yêu thương của một mối tình đầu
Anh mãi giữ trong tim làm kỉ niệm

**qiutian**
31-01-2007, 11:06 PM
Em sẽ chẳng bao giờ khóc đâu
Dù giọt lệ đã chực trào trên mí mắt
Tình đến rồi đi vội vàng trong khoảnh khắc
Em giật mình chẳng thốt gọi thành tên



Chẳng bao giờ em đến được bình yên
Vì con tim trót mang rồi lầm lỡ
Một em - một anh - một tan vỡ
Đã bao giờ em nghĩ sẽ vậy đâu


Hoa tím ơi nếu chẳng thắm duyên nhau
Cũng xin được một lần em ép vội
Chiều sân ga - một khoảng trời bỗng tối
Tiễn đưa em với dấu vết tình đầu

boylangman_142
01-02-2007, 02:54 AM
Thì thôi nhé những vần thơ dang dở
Mưa nhẹ rơi, rơi trên mắt ai buồn
Thì thôi nhé những ngày nào gặp gỡ
Hạ đang về, nghe mưa gọi buồn hơn

Thì thôi nhé xin anh quên đi nhé
Cánh hoa xưa ai đã mang đi rồi
Thì thôi anh xin anh đừng như thế
Một mình em khóc chỉ vậy thôi

Thì thôi nhé xin anh đừng nhắc nữa
Em không còn nhung nhớ anh đâu

nntt
02-02-2007, 01:45 AM
Thì thôi nhé chúng ta đành xa cách
chia cách hôm nay đâu phải lỗi 1 người
mà chính anh cũng là người có lỗi
đi bên em tơ tưởng bóng hình ai

mình chia tay âu cũng là duyên kiếp
trời đã an bày ta đành chịu vậy thôi
cho nên vậy anh làm sao giận đươc
giận một người đáng lẽ phải giận anh...

prettyanhthu
02-02-2007, 10:29 AM
Thì thôi nhé đừng giận hờn vu vơ
Trách làm gì khi bị đứt duyên tơ
Vận mệnh là thế ai nào trách được ai
Tiếc nối chi cuộc tình nào mờ phai

Vậy thôi nhé gửi người và gửi gió
Nụ hôn nào vẫn còn hồng đỏ
Bài thơ tình chưa kịp viết xong
Trôi vào dĩ vãng tất cả ước mong

Và thôi nhé tình hai ta đã hết
Trả lại người mộng mơ hai đứa dệt
Trả lại thôi và nói lời biệt ly
Thì thôi nhé đường ai nào ấy đi

nntt
02-02-2007, 06:12 PM
Thì thôi nhé đôi ta đành xa cách
chia cách hôm nay đâu phải lỗi một người
mà chính anh cũng là người có lỗi
đi bên em tơ tưởng bóng hình ai
mình chia tay âu cũng là duyến kiếp
trời đã an bày ta đành chịu vây thôi
vậy cho nên anh làm sao giận được
giận một người đáng lẽ phải giận anh

nntt
02-02-2007, 06:28 PM
thì thôi nhé cũng đành thì thôi nhé
bức thư tình ta nay nên giữ lại
trao làm chi khi tình nay xa cách
trao làm gì khi tình đã mờ phai
cảnh hôm nay đâu phải lỗi tại ai
mà chỉ tại đôi mình ko duyên nợ
cho nên vậy giận hờn nhau chi nhỉ
giận làm chi trách móc để được gì

:timvo::timvo: :timvo:

**qiutian**
03-02-2007, 02:59 AM
Thì thôi nhé những vần thơ dang dở
Mưa nhẹ rơi, rơi trên mắt ai buồn
Thì thôi nhé những ngày nào gặp gỡ
Hạ đang về, nghe mưa gọi buồn hơn

Thì thôi nhé xin anh quên đi nhé
Cánh hoa xưa ai đã mang đi rồi
Thì thôi anh xin anh đừng như thế
Một mình em khóc chỉ vậy thôi

Thì thôi nhé xin anh đừng nhắc nữa
Em không còn nhung nhớ anh đâu

Thì thôi nhé những nỗi buồn để lại
Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Tìm lại thôi một góc nhỏ bình yên
Chiều hôm đó - trú mưa anh còn nhớ?


Vần thơ em đã một lần dang dở
Vết dại khờ đã in dấu trong tim
Tiếng yêu xưa xin cứ mãi lặng im
Đừng hờn trách một cõi lòng tan nát


Mùa hạ sang cánh hoa xưa mờ nhạt
Chuyện tình mình cũng thế phải không anh?
Tình đến vội nên tình quá mong manh
Thì thôi nhé chuyện xưa xin xếp lại

nntt
04-02-2007, 01:58 AM
thì thôi nhé mình chia tay em nhé
anh đường anh em cứ bước đường em
và có lỡ đường đời mình gặp lại
hãy xem như kẻ lạ ở bên đường

cứ xem như chưa từng thương từng nhớ
chưa từng khờ từng dại trước tình yêu
để hôm nay khi tình yêu tan biến
sẽ không buồn không khổ...oán than nhau
:
:timvo: :timvo:

éc_min
05-02-2007, 02:09 AM
Người quay đầu , thì thôi nhé ta quên
Không duyên nữa nên phận hờn mất hút
Mưa nỗi buồn một thoáng đời ngập lụt
Cuốn tiếng cười còn đâu nữa cố nhân

Thì thôi nhé đừng đứng đó tần ngần
Ta cũng sẽ bước con đường ngược lại
Không còn gì mặc mọi điều rơi vãi
Một con đường ngược hướng đã thành tên

**qiutian**
05-02-2007, 05:02 AM
Thì thôi nhé không chung đường được nữa
Thì xin anh hãy tìm lối đi riêng
Những dấu yêu tưởng rằng đã ngủ yên
Giờ nhức nhối hiện về trong tiềm thức

Có những lúc giữa dòng đời tất bật
Một nụ cười - phút chốc bỗng ngẩn ngơ
Bao yêu thương theo gió mãi ơ hờ
Em và anh vẫn mãi thành xa lạ

Gió vô tình vẫn đùa vui với lá
Để giọt mưa lặng lẽ đứng lặng lẽ gọi tên
Thì thôi nhé người đã sớm lãng quên
Thì xin ta đừng bao giờ nhung nhớ....

nntt
05-02-2007, 10:41 PM
thì thôi nhé mình chia tay em nhé
bởi vì anh...không thích người bị lé :thatall:
bởi vì anh...không thích người hơi bé:cobe:
bởi vì anh...không thích người chí choé
bởi vì anh...không thích làm chồng bé
bởi anh thấy...cái chức hơi bị bé
thì thôi nhé mình chia tay em nhé :whis:
nhấc máy lên và ok em nhé :cofon:
nếu đồng ý anh sẽ cười hé hé...:DD:
bởi vì anh không thoát kiếp làm chồng bé

nntt
20-02-2007, 07:31 PM
thì thôi nhé anh là người thắng nhé
đã lâu rồi sao bé chẳng hồi âm
để mình anh âm thầm nơi chốn cũ
chờ đợt người xưa cũ ghé về thăm

prettyanhthu
22-02-2007, 01:17 PM
Còn gì nữa trong những đám mây buồn
Kéo lại chi những ngày mưa vu vơ
Hãy cho rằn một lần mình dại khờ
Rồi gửi lại, gửi lại trong dĩ vãng

Vậy thôi nhé những ngày xưa lãng mãng
Cuốn đi hết theo mây và theo gió
Nụ hôn nào có còn đâu nồng đỏ
Đã phai rồi tình nào còn thơ ngây

đại thiên vương
22-02-2007, 09:49 PM
Còn gì nữa trong những đám mây buồn
Kéo lại chi những ngày mưa vu vơ
Hãy cho rằn một lần mình dại khờ
Rồi gửi lại, gửi lại trong dĩ vãng

Vậy thôi nhé những ngày xưa lãng mãng
Cuốn đi hết theo mây và theo gió
Nụ hôn nào có còn đâu nồng đỏ
Đã phai rồi tình nào còn thơ ngây

anh thu ơi
Chưa bao giờ anh mơ ước được có em
Bởi anh biết đó là điều không thể
Thế nên anh chưa một lần nhỏ lệ
Khóc chuyện tình cổ tích thuở xa xưa

Anh và em như nắng với mưa
Mưa xối xả có bao giờ nắng đến?
Và anh không trách hờn gì định mệnh
Em hãy cứ là nghìn tia nắng lung linh

Anh, chẳng phải kẻ chung tình
Từng cuộc tình ào qua như mưa rào mùa hạ
Chợt một lần nghe lòng mình buồn lạ
Khi ngoài trời mưa nắng bỗng đan xen

Chiều dịu êm, mưa trong nằng thật dịu êm
Nghìn giọt mảnh nghiêng nghiêng giữa lòng nắng nhẹ
Nắng âu yếm vuốt ve mưa thật khẽ
Chiều lịm trôi trong mưa nắng giao hòa

Đôi khi...
Anh cũng lịm người trong những giấc mơ hoa
Nhưng, chưa bao giờ có em trong đó
Để được có em - dù trong mơ - là điều rất khó
Khó hơn cả đất trời cho mưa nắng giao thoa

lanhlung_047
23-02-2007, 05:46 AM
Thôi nhé ngưòi ơi thì thôi nhé
Ngày ấy tôi yêu ngưòi tha thiết
Nay thì thôi nhé tôi đã biết
Rằng ngưòi có hề yêu tôi đâu
Thì thôi ta chia tay ngưòi nhé!!

khongten_vn20032000
25-02-2007, 01:53 AM
Thì thôi nhé !những vần thơ dang dở
Viết cho ai khi người đã xa rồi
Thì thôi nhé , ước mơ còn bỏ ngỏ
Cơn mưa chiều đã vội cuốn đi
Thì thôi nhé ! người dần xa mãi...
Sân ga vắng , mình ta đơn độc
Lặng lẽ chờ những điều diệu vợi...
.....mông lung
.....................xa xôi
Thì thôi nhé tình ta đành dang dở
Chia tay rồi mà anh cứ ngở
tình đôi ta chỉ như là giấc mơ
Một giấc mơ kô có thực
anh yêu em nhưng đành bất lực
duyên phận nó thế thì đành chịu
chúc em có 1 người đáng để iu
kô như anh đây 1 thằng nhà quê

meocon87ktx2
25-02-2007, 03:42 AM
Thì thôi nhé trả em về cho kẻ khác
Anh sẽ quên những tháng ngày mình bên nhau
Quên những lúc ấm êm bên giường ngủ
Quên những phút giây..........ở trên juong

chieuanhlong
25-02-2007, 04:12 AM
Thì thôi nhé, em lên xe đi nhé
Nuối tiếc gì kẻ nghèo hèn em ơi
Em lên xe về vui bên người ấy
Anh nơi này cũng chẳng dám buồn đau

tylybi
25-02-2007, 04:56 AM
thì thôi nhé, một tình yêu dang dở
tất cả chỉ tại mình em mà thôi
em bước đi không nói một lời
mặc kệ tôi chờ đời trong vô vọng
có chia tay thì em cũng phải nói
để cho tôi còn chuẩn bị tinh thần
chứ giờ đây em để mình tôi bơ vơ
hỏi không phải tại em thì còn là tại ai....

đại thiên vương
25-02-2007, 05:07 AM
Đêm rong hát câu thơ tình tha thiết
Con đường này cho ta biết về đâu
Không lỗi bước trước cuộc đời khắc nghiệt
Với phù du trôi nổi dưới chân cầu

Ơi thành phố sao dịu dàng quá đỗi
Ta bên nhau như tận cõi mơ hồ
Cây miên viễn đứng canh lời gió thổi
Làm nhân tình cho dâu bể sóng xô

Nụ hôn sướt mướt sương đằm trên cỏ
Làn hương thầm áo mỏng dịu dàng bay
Vẻ huyền bí mơ màng trong góc phố
Và yêu thương khó nói hết bằng lời

Mưa thánh thót gẩy lá đàn dịu ngọt
Đêm thuận lòng ta lẩn khuất vào nhau
Cơn gió thoảng qua mặt hồ gợn sóng
Những mê say sóng sánh ánh đèn màu

Đêm yên tĩnh ly cà phê đặc quánh
Ai lơ ngơ cứ khôn dại tay cầm
Trăng đắm đuối phía khung trời vỡ lạnh
Ta ru mình đêm thành phố ngàn năm...
.................................................. .....

Anh gặp em một dịp cũng tình cờ

Khi lơ đãng nhặt lá thu vàng úa

Gió chiều thổi hoàng hôn bay xuống phố

Mặt trời hồng trong đôi mắt em.

Dù chỉ một lần nhưng anh chẳng thể quên

Ánh mắt ấy và nụ cười buổi ấy

Để đến bây giờ mỗi lần anh quay lại

Chốn cũ đâu rồi bóng dáng thân quen?

Ở tận nơi nào em có biết không em

Hàng cây đã chuyển sang màu già cỗi

Bên lối đi về có người đang ngóng đợi

Một dịp tình cờ... nơi ấy... ngày xưa...

sad princess
25-02-2007, 06:36 AM
thì thôi đành mỗi đứa một nơi
khi tiếng yêu không còn lịm môi người
khi nước mắt cứ rơi hoài rơi mãi
em ngồi đây với nỗi nhớ chơi vơi
nơi góc phòng ngày wa anh bỏ lại
chỉ còn đây đơn côi bóng hình ai

ngày xưa ấy trôi theo miền kí ức
của một thời mộng đẹp hóa thành mây

nhưng thôi nhé, đành chia tay tiễn biệt
xa nhau rồi... nước mắt ngấn hoen mi...

đại thiên vương
25-02-2007, 05:56 PM
Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu:
Trước mắt anh em bỗng hiện lên,
Như hư ảnh mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

Giữa day dứt sầu đau tuyệt vọng,
Giữa ồn ào xáo động buồn lo
Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng,
Bóng dáng em anh gặp lại trong mơ.

Tháng ngày qua. Những cơn gió bụi
Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ,
Lãng quên rồi giọng em hiền dịu,
Nhoà tan rồi bóng dáng nguy nga.

Giữa cô quạnh âm u tù hãm
Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu,
Chẳng tiên thần, chẳng nguồn cảm xúc,
Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu.

Cả hồn anh bỗng bừng bừng tỉnh giấc:
Trước mắt anh em lại hiện lên,
Như hư ảo mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

Quả tim lại rộn ràng náo nức,
Vì trái tim sống dậy đủ điều:
Cả tiên thần, cả nguồn cảm xúc,
Cả đời, cả lệ, cả tình yêu.

huy2804
25-02-2007, 10:40 PM
thì thôi nhé trả về em tất cả
những yêu thương những nhọt ngào ngày xa
anh trở về với mình của ngày xưa
Và thầm chúc em luôn hạnh phúc

mèo ú ngốc
04-03-2007, 08:33 PM
Thì thôi nhé câu thơ buồn thuở ấy
Tạm đi về chốn dĩ vãng xa xăm
Thì thôi nhé chút tình mộng mị
Đừng vấn vương,vương vấn mãi trong ta
Ngày hôm qua đã rất xa xôi
Thì thôi nhé đừng quay về nữa nhé
Hãy để ta bình yên trong hiện tại
Đừng quay về để lại bão giông

prettyanhthu
05-03-2007, 02:26 PM
Vậy đi nhé ta hướng về phía trước
Quên đi hết những dại khờ năm nào
Quá khứ chỉ toàn chứa giông bão
Tương lai lại đầy tia nắng vàng

Vậy đi nhé tình ta gửi vào quên lãng
Ngày mai, ngày mai hai ta chỉ là bạn
Dặm đường tới chúc anh bình an
Còn em, em cũng đi tìm hạnh phúc riêng

sontungbg
05-03-2007, 05:22 PM
Thôi Đừng Níu NHững Nỗi Buồn Xưa Mãi
Quên Đi Em Tất Cả Nhưng Đau Thương
Quên Đi Nào Tất Cả Nhưng Vấn Vương
Kệ Tất Cả Cuộc Đời Xưa Ở Lại

Trong Quá Khứ Ta Là Người Thất Bại
Nhưng Trọn Đời Không Làm Kẻ Thứ 3
Luôn Bên Người KHông Bao Giờ Lìa Xa
Và Sẽ Nguyện Mãi Mãi Là Như Thế..!

*pInk horizon*
13-03-2007, 11:52 AM
Ừ thôi , thôi vậy là xa
Những cơn đau xô ta tận cùng trời mộng ảo
Ta dạt vào hư vô
Mênh mông sóng cát
Ngồi hát với tàn hoang
Ừ thôi ta đừng mãi đi tìm
Những nẻo bến bờ chẳng bao giờ có thực
Những vì sao xa lắc
Giấc mơ ta cô lập đến không cùng.......

prettyanhthu
13-03-2007, 04:06 PM
Ừ vậy, hai tiếng bảo trọng
tặng lại cho anh trong dòng thơ củ
Vậy thôi nhé thế là đủ
Nguyện vọng ký ức mùa thu năm nào
Hai ta cùng một ước ao
Trả lại hết cho mây cao vời vời
Còn gì nữa? Chỉ hai lời
Tạm biệt Anh, Tạm biệt đời, Em Đi

*pInk horizon*
13-03-2007, 09:35 PM
Thôi ,đừng thảng thốt bàng hoàng
Khi gió gọi tên người trong rừng xao xác lá
Khi biển động lên triều
sóng dại khờ lao mình vào vách đá
Thuyền đã neo bờ sóng có nghĩa gì đâu
Ta đẩy người vào kí ức thẳm sâu
Tận đáy tâm hồn ,nơi lí trí chẳng còn vươn tới nữa.......

prettyanhthu
15-03-2007, 01:34 AM
Bóng người còn lại đâu đây
Nhưng hình dáng đã đi mất rồi
Gió chiều thổi nhè nhẹ thôi
Đưa ai đến bóng người ai

Tình thì cũng đã nhạt phai
Nhưng còn một chút nồn ân
Thôi xin nữa một lần
Một ngày bên anh một ngày thôi

*pInk horizon*
15-03-2007, 12:05 PM
Thôi nào nỗi đau
Xin em đừng thổn thức
Hạt mưa ướt tóc khẽ khàng
Có dịu bớt những ưu tư trăn trở

Ừ,thì em cứ khóc
Đừng nén nỗi muộn phiền
thêm đớn đau
Khóc cho mình
người đã rất xa.......

lanhlung_047
17-03-2007, 08:58 AM
Thì thôi nhé tạm biệt những kỉ niệm
Tôi nay đã biết rằng người dối gian
Thì thôi nhé ta quên nhau đi nhé
Quên người rồi tim có một nỗi đau

*pInk horizon*
25-04-2007, 11:56 AM
Thì thôi


anh đi
Con đường xưa cũng thành hoang vắng
Không tiếc


nhớ



u buồn
Không giận dỗi



chua cay
Thì thôi


chia tay !
Em biết vết rêu



sẽ mờ hoen kỉ niệm
Trả lại cho anh cái nhìn âu yếm
Chỉ giữ dại khờ suốt năm tháng bên anh

canhchimma
03-08-2008, 02:48 AM
Thì thôi nhé !những vần thơ dang dở
Viết cho ai khi người đã xa rồi
Thì thôi nhé , ước mơ còn bỏ ngỏ
Cơn mưa chiều đã vội cuốn đi
Thì thôi nhé ! người dần xa mãi...
Sân ga vắng , mình ta đơn độc
Lặng lẽ chờ những điều diệu vợi...
.....mông lung
.....................xa xôi

Thì thôi nhé, vần thơ anh viết dở
Viết làm chi em đã bỏ anh rồi
Đành vậy thôi, dở dang buồn trang giấy
Cơn mưa chiều nhạt thấm ướt còn đâu?

Thì thôi nhé, em đi thật rồi
Công viên đó một mình anh đơn độc
Lặng nhìn theo dáng em...
.... mơ hồ
......... chơi vơi...

Anh nhớ ngày cuối tháng 7 đó
Một năm xưa 2 đứa hẹn gom tình
Một năm sau bắt tay, mình chia cách
Biết khi nào anh mới hết giật mình?

Thì thôi nhé công Viên Thủ Lệ
Tấm chân tình anh vẫn gửi riêng em
.... xa rồi
........ cơn mơ..

Cơn mơ ấy quặn lòng anh xa xăm
Rồi xa mãi, vào trong kỉ niệm
Theo thời gian....
Ta sẽ quên nhau...

Bước về đâu? Anh phải đi về đâu?
Căn nhà tranh 2 đứa nguyện bạc đầu?
Em đốt cháy, để 2 người ly biệt
Em về đâu???

Mộng xưa tan tành
Tình trao mỏng manh
Em vùi sâu kỉ niệm của anh
Buông 1 lời đắng cay em có biết?

Hoa rụng
Lá rơi
Chân tay anh như muốn rụng rời
Và tim muốn nhảy ra lồng ngực

Vậy thì thôi nhé em yêu !
Quên anh đi, những giấc mơ chiều
Hai đứa đùa vui bên thảm cỏ
Anh lẻ loi đi về xóm cô liêu...


< Quên nhé ! >

DarkMythology
03-08-2008, 08:53 PM
thì thôi nhé khi tình ta đã hết
tiếng yêu nào người đã vội quên mau
thì thôi nhé cho lòng ta thanh thản
trả tâm hồn trờ về với tự do

dungnhinanh_em
03-08-2008, 10:24 PM
Bên biển ta nhìn theo từng ngọn Sóng
Vỗ về nơi bờ cát trưa nóng bỏng
Tiếng rạt rào như thì thầm ca hát
Theo dòng đời đang trôi mãi từng đông

Cơn bão lớn như gồng mình ập đến
Thét cuồng theo biển nước mông mênh
Ta và em như con thuyền định mệnh
Chỉ mặc tình cho số phận lênh đênh

Em ơi ! Sóng vô tình nhưng ta vô tội
Có lỗi gì sao ngăn cách xa xôi
Em ra đi không để lại một lời
Cho thương nhớ đời ta nay cô lẽ

Chuyện tình yêu đôi ta ngày son trẻ
Trên đường đời còn lại thoáng ngày hè
Nghe tiếng ré đâu xa trong huyền bí
Như ru tình vơi bớt những bi thương

nntt
06-08-2008, 10:05 PM
thì thôi nhé 1 mối tình gian dở
em theo người vỡ mộng phút chung đôi
thì thôi nhé tôi lẻ loi rồi nhé
bước cô đơn.....mưa táp cặp mắt nhoè
thì thôi nhé những ngày hè xưa cũ
dưới cơn mưa cùng hứng giọt mưa tuôn
thì thôi nhé những đêm buồn giá lạnh
ánh đèn khuya ganh tị liếc đôi ta
thì thôi nhé thật sự xa rồi nhé
em cứ đường em , tôi đường tôi
tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi
nếu gót chân nhau làm chi nữa
thôi thì ngoảnh mặt lúc chia phôi

dungnhinanh_em
07-08-2008, 07:00 PM
Thôi nhé! từ biệt cả thế gian
Tôi xin trở lại với ... mây ngàn
Anh em bè bạn đừng tiếc nuối
Gia đình thân quyến chớ khóc than
Vạn ngày sống gửi chừng đã đủ
Đến lúc tôi về chốn bình an
Danh lợi bon chen xin gửi lại
Cho người sau thoả giấc mộng vàng.