*pInk horizon*
18-01-2007, 04:55 AM
Chị nháy mắt môi cười tinh nghịch
Đứa nào tìm thấy lá diêu bông chị lấy làm chồng
Em đã ước ao tìm được lá diêu bông
Thời thơ trẻ cứ ruổi rong tìm mãi
Mơ một ngày mẹ cha đem trầu cau sang hỏi
Chị về nhà em.....
Ngờ đâu....
Năm tháng trôi , em quên lời chị nói
Tất bật với đời...em đâu còn nhớ
Lá diêu bông của chị ngày xưa
Rồi một chiều mưa , ai hát câu ca
Gợi thức lại quá khứ xa xôi
trong em đã mất....
Xưa....có một thời...em...
Bây giờ tìm thấy diêu bông
Trở về chị đã sang sông lúc nào
Xác phảo đỏ ngập đường làng
Lệ nhoè mi....
Xin lỗi dẫu muộn màng.... diêu bông ơi
Đứa nào tìm thấy lá diêu bông chị lấy làm chồng
Em đã ước ao tìm được lá diêu bông
Thời thơ trẻ cứ ruổi rong tìm mãi
Mơ một ngày mẹ cha đem trầu cau sang hỏi
Chị về nhà em.....
Ngờ đâu....
Năm tháng trôi , em quên lời chị nói
Tất bật với đời...em đâu còn nhớ
Lá diêu bông của chị ngày xưa
Rồi một chiều mưa , ai hát câu ca
Gợi thức lại quá khứ xa xôi
trong em đã mất....
Xưa....có một thời...em...
Bây giờ tìm thấy diêu bông
Trở về chị đã sang sông lúc nào
Xác phảo đỏ ngập đường làng
Lệ nhoè mi....
Xin lỗi dẫu muộn màng.... diêu bông ơi