Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : trăng



zeo_jrjn
18-01-2007, 04:04 AM
dưới trăng tròn ta làm thơ
nhâm nhi chút rượu để tiêu sầu
mặt hồ phẳng lặng trăng in bóng
tỏa sáng lòng ta cùng với đời

cảnh thanh u , vật cũng thanh u
trăng vô sự chiếu người vô sự
thực hư , hư thực lòng ta đó
thú ngâm thơ hơn bất cứ thú nào

email123
18-01-2007, 06:12 AM
cóp đâu ra zza^ỵ u? đề nghị ghi bên dưới chữ ( st ) nhá >.<

zeo_jrjn
19-01-2007, 05:38 AM
điên ghê...thơ tui tự làm đó......bày đặt...hok bik xin đừng nói bậy

dancuabom100%
20-01-2007, 11:00 PM
CÓ KhÔng ĐẤy NhỮng VẦn ThƠ Tha ThiẾt
ĐỂ Cho NgƯỜi NÓi CÓp NghĨa LÀm Sao
ThẬt KhÔng BiẾt NhỮng GÌ MÌnh ĐÃ ViẾt
KhÓ Cho NgƯỜi Hay ChẲng CÓ Ai Nghe
ĐỂ ĐẾn NỖi NÓi Nhau LỜi NẶng NhẸ
ViẾt ThƠ RỒi Xin HÃy NhẸ NhÀng ThƠ

Badboy88
20-01-2007, 11:14 PM
ChÀi Pa` Kon Giau Tam Hon Tho Ca Ghe Tui Cung Xin Gop Mot Bai ChỨ LỊ
LÀ Con Trai LuÔn Mang DÒng MÁu ĐỂu
YÊu Em RỒi MÀ CÒn MẾn NgƯỜi Kia
NgỒi BÊn Em MÀ GỌi TÊn NgƯỜi Ấy
LÚc LÊn GiƯỜng MỚi BiẾt NgƯỜi Ấy CŨng NhƯ Em
(^_^)

vantuancnn
21-01-2007, 02:02 AM
nhớ không em đêm trăng xưa kỉ niệm
anh ngồi đàn dưới gốc thông xanh
tình em trao anh cô ca sĩ nhỏ
cùng bên anh yêu mãi hoài không em?????????????????????????????????

bà zeo_jrjn copi ở đâu ra vậy
đề nghị không copi/paste nha