naluan
18-01-2007, 02:50 AM
anh à,tình yêu của chúng mình cũng dần dài theo năm tháng anh nhỉ,em cũng không biết từ lúc nào mình đã biết nhớ và biết buồn khi xa vắng anh.Lần đầu gặp nhau,anh không gây ấn tượng mạnh gì với em cả ,ngoài việc anh là một anh chàng hơi kiêu kiêu ,em đã từng nghĩ như vậy và đã từng rũa anh rằng "kiêu như vậy chắc sau này hông có vợ đâu"hiiiiiiii,nhưng đến bây giờ,khi mình đã yêu nhau rồi,anh vẫn không biết điều đó,nếu anh biết ,anh sẽ hét toáng lên cho mà xem.Mình yêu nhau nhưng chưa có một ngày ở bên nhau để hưởng hương vị của tình yêu anh nhỉ,vì mình ở xa nhau quá và cả hai đứa đều phải học vì tương lai của hai đứa nữa đúng không anh?đã bao đêm em buồn và khóc vì nhớ anh ,đã bao chiều em dạo bước một mình,cô đơn và lúc đó nỗi nhớ anh trong em thật mãnh liệt,không biết anh có biết lúc đó em đang nhớ anh không nhỉ
thời gian này chúng mình không được gặp nhau thường xuyên như lúc trước nữa anh nhỉ ,bây giờ em không còn được nghe giọng nói thân thương và quen thuộc của anh hằng đêm nữa,em không còn được anh hôn chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ nữa,trước kia em chìm vào giấc mơ có anh luôn bên cạnh em ,thương yêu và chăm sóc lo lắng cho em,em đã hạnh phúc biết bao ,trong giấc mơ của em có hình bóng của anh,nhưng từ khi anh không còn gọi điện cho em được nữa,em cảm thấy hụt hẫng anh ạ,em không dám nói với anh là em buồn,buồn nhiều đến mức nào,bởi vì nếu em nói ra anh cũng sẽ buồn ,sẽ lo lắng cho em và không yên tâm học tập đươc..em cố chịu đựng ,anh có biết từng đêm em nằm khóc vì nhớ anh ,em nhớ anh rất nhiều anh ạ,có lúc em tưởng chừng như mình không thể chịu đựng,không thể cố gắng được ,nhưng cuối cùng rồi em cũng phải tự an ủi mình,rằng bây giờ đây anh cũng đang nhớ đến em ,và anh cũng đang cố gắng vượt qua nỗi nhớ này ,nếu em không thể vượt qua được thì anh sẽ buồn lắm,nên em cố gắng để vượt qua.thực sự em cũng không biết rồi sau này sẽ ra sao nữa anh ạ,nhưng em chỉ biết rằng bây giờ đây em đang rất nhớ anh ,nhớ nhiều lắm,bây giờ mình không thể liên lạc được với nhau như trước kia nữa,em rất buồn ,anh ơi,anh hãy luôn ở bên cạnh anh để tiếp thêm cho em sức mạnh anh nhé,để em có thể vượt qua được khó khăn này,nhưng ngày không có em bên cạnh là những ngày thật khó khăn với em,anh hãy luôn ở bên em như anh đã tưng hứa nhé.em yêu anh rất nhiều anh có biết không,valentine sắp tới nữa ,em biết valentine này mình cũng không thể ở bên cạnh nhau được và còn hơn 3 năm nữa,em rất buồn nhưng em chẳng biết phải làm sao ,em yêu nhưng không được như nhưng cô gái đang yêu khác,có người yêu bên cạnh để nũng nịu,nhưng em hạnh phúc vì bên em luôn có anh,lo lắng cho em tất cả mọi thứ ,em sẽ cố gắng để chiếc bánh tình yêu của hai đứa mình đẹp mãi anh nhé,em yêu và nhớ anh nhiều lắm ,chồng của em ạ:huglove:
thời gian này chúng mình không được gặp nhau thường xuyên như lúc trước nữa anh nhỉ ,bây giờ em không còn được nghe giọng nói thân thương và quen thuộc của anh hằng đêm nữa,em không còn được anh hôn chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ nữa,trước kia em chìm vào giấc mơ có anh luôn bên cạnh em ,thương yêu và chăm sóc lo lắng cho em,em đã hạnh phúc biết bao ,trong giấc mơ của em có hình bóng của anh,nhưng từ khi anh không còn gọi điện cho em được nữa,em cảm thấy hụt hẫng anh ạ,em không dám nói với anh là em buồn,buồn nhiều đến mức nào,bởi vì nếu em nói ra anh cũng sẽ buồn ,sẽ lo lắng cho em và không yên tâm học tập đươc..em cố chịu đựng ,anh có biết từng đêm em nằm khóc vì nhớ anh ,em nhớ anh rất nhiều anh ạ,có lúc em tưởng chừng như mình không thể chịu đựng,không thể cố gắng được ,nhưng cuối cùng rồi em cũng phải tự an ủi mình,rằng bây giờ đây anh cũng đang nhớ đến em ,và anh cũng đang cố gắng vượt qua nỗi nhớ này ,nếu em không thể vượt qua được thì anh sẽ buồn lắm,nên em cố gắng để vượt qua.thực sự em cũng không biết rồi sau này sẽ ra sao nữa anh ạ,nhưng em chỉ biết rằng bây giờ đây em đang rất nhớ anh ,nhớ nhiều lắm,bây giờ mình không thể liên lạc được với nhau như trước kia nữa,em rất buồn ,anh ơi,anh hãy luôn ở bên cạnh anh để tiếp thêm cho em sức mạnh anh nhé,để em có thể vượt qua được khó khăn này,nhưng ngày không có em bên cạnh là những ngày thật khó khăn với em,anh hãy luôn ở bên em như anh đã tưng hứa nhé.em yêu anh rất nhiều anh có biết không,valentine sắp tới nữa ,em biết valentine này mình cũng không thể ở bên cạnh nhau được và còn hơn 3 năm nữa,em rất buồn nhưng em chẳng biết phải làm sao ,em yêu nhưng không được như nhưng cô gái đang yêu khác,có người yêu bên cạnh để nũng nịu,nhưng em hạnh phúc vì bên em luôn có anh,lo lắng cho em tất cả mọi thứ ,em sẽ cố gắng để chiếc bánh tình yêu của hai đứa mình đẹp mãi anh nhé,em yêu và nhớ anh nhiều lắm ,chồng của em ạ:huglove: