Xem đầy đủ chức năng : Điều em biết
đại thiên vương
18-01-2007, 01:15 AM
Em biết một nơi
Không có mùa đông
Không có tháng ngày lạnh giá
Em biết một nơi
Không có cái nắng gắt gao mùa hạ
Không có nỗi buồn mùa thu làm lá vàng rơi
Em biết một nơi
Có mùa xuân vĩnh viễn
Nơi ấy
Là anh
Thầm nói
Yêu em....
chieuanhlong
18-01-2007, 08:02 AM
Anh biết một điều
Chưa chắc bé đã biết
Anh yêu bé âm thầm đã từ lâu
Có nỗi sầu mà
anh cũng không biết
BỞI YÊU EM NÊN SẦU KHỔ DỊU DÀNG
Catherine
18-01-2007, 09:55 AM
Em biết một nơi
Không có mùa đông
Không có tháng ngày lạnh giá
Em biết một nơi
Không có cái nắng gắt gao mùa hạ
Không có nỗi buồn mùa thu làm lá vàng rơi
Em biết một nơi
Có mùa xuân vĩnh viễn
Nơi ấy
Là anh
Thầm nói
Yêu em....Em biết một nơi
Không có mùa xuân
Không có những loài hoa rực rỡ
Em biết một nơi
Chỉ có mây mù vây quanh vầng trăng rạn vỡ
Chỉ có mưa buồn bờ cát trắng cô liêu
Em biết một nơi
Mùa đông là vĩnh cửu
Là nơi
Trái tim em hiện hữu
Nhưng chẳng
có anh...
voxpopuli
18-01-2007, 10:24 AM
Em ạ
Anh biết 1 nơi
Không có các mùa
Nơi hạnh phúc là được chết trong đau khổ
Anh biết 1 nơi
Không có ngày mai
Nơi màu đen tô kín các bình mình
Anh biết 1 nơi
TÌnh yêu là vĩnh cửu
Là nơi
Cái chết đang nảy mầm
Trên môi em nhat..
Những phút cuối trước khi dâng em cho Ngừơi..
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.