thichduthu
17-01-2007, 10:07 PM
Hồn tôi cơm nguội, cọng rau xanh
Thịt bò không có, thiếu dưa hành
Lá ngọc cành vàng em lỡ độ...
Có dùng một bữa chốn lều tranh?
Hồn tôi, tội phạm phủ Khai Phong
Bao Chửng phán quyết chém bằng Long
Đầu trảm, em là người đao phủ
Trăm năm tình cũ ấy còn mong ?
Hồn tôi tờ lịch cuối năm rồi
Cô độc một mình lỡ lứa đôi
Giao thừa chưa đổ chuông chùa nguyện
Em đã bảo rằng : bóc bỏ thôi
Hồn tôi giá lạnh tảng băng trôi
Trái tim một nửa vỡ tan rồi
Nắng mưa phai nhạt thời trai trẻ
Chuyện tình em kể có còn đôi
Em như nắng đổ trưa trời Hạ
Lạnh lẽo tôi về giữa tiết Đông
Thu gieo nỗi nhớ âm thầm lạ
Xuân về chồi lá nảy mầm yêu
Tâm hồn tôi đen giọt mực Cửu Long
Lỡ đánh đổ rơi vương trên giấy trắng
Em vô tình làm rụng chùm hoa nắng
Khô cả đời nên tẩy mãi không xong
Thịt bò không có, thiếu dưa hành
Lá ngọc cành vàng em lỡ độ...
Có dùng một bữa chốn lều tranh?
Hồn tôi, tội phạm phủ Khai Phong
Bao Chửng phán quyết chém bằng Long
Đầu trảm, em là người đao phủ
Trăm năm tình cũ ấy còn mong ?
Hồn tôi tờ lịch cuối năm rồi
Cô độc một mình lỡ lứa đôi
Giao thừa chưa đổ chuông chùa nguyện
Em đã bảo rằng : bóc bỏ thôi
Hồn tôi giá lạnh tảng băng trôi
Trái tim một nửa vỡ tan rồi
Nắng mưa phai nhạt thời trai trẻ
Chuyện tình em kể có còn đôi
Em như nắng đổ trưa trời Hạ
Lạnh lẽo tôi về giữa tiết Đông
Thu gieo nỗi nhớ âm thầm lạ
Xuân về chồi lá nảy mầm yêu
Tâm hồn tôi đen giọt mực Cửu Long
Lỡ đánh đổ rơi vương trên giấy trắng
Em vô tình làm rụng chùm hoa nắng
Khô cả đời nên tẩy mãi không xong