PDA

Xem đầy đủ chức năng : vô đối bà con ơi



tieubachlongtctn
17-01-2007, 07:44 AM
............................:Baby: :wavey:

giống như em anh vẫn đợi vẫn chờ
một tình yêu bờ bên kia đáp lại
tháng ngày trôi mà lòng anh khắc khoải
trái tim mình xao xuyến nhịp thời gian

giống như em như gió ngàn rú gọi
chút lá vàng xao xác gió tung bay
tình yêu thắm trong ảo tưởng hồn ngây
là những ngày trái tim anh vội vã

giống như em là tháng ngày buồn bã
anh cô đơn trong ánh nắng nhạt nhòa
chiều hoàng hôn nỗi buồn mãi ngân xa
theo làn gió gửi trao muôn kiếp khác

giống như em anh cũng buồn man mác
một nỗi buồn không có vạch nhịp đời
để đêm về lại thấy lệ tuôn rơi
đọng trên môi chát chua từng vị mặn

giống như em anh gửi trong xa vắng
một nỗi buồn theo cơn gió bay đi
sóng biển khơi như thể khẽ vỗ về
với nỗi đau ẩn trong lòng thầm kín

giống như em tình yêu anh là biển
muôn sóng xô chỉ hướng đến một người
trái tim anh thầm lặng mãi không thôi
nguyện suốt đời chỉ yêu mình người ấy

giống như em trong lòng anh chỉ thấy
một nỗi buồn anh vương vấn trong tim
.......................

tieubachlongtctn
17-01-2007, 08:00 AM
(tui viết về trường của tui --còn cac ban thì viết về trường của các bạn nhé)

:Baby: :drive: :ham: :huglove: :nono: :haha: :clap: :icon_cung:
năm cuối cấp dưới mái trường tân cương
là bè bạn khắp bốn phương tụ về
là niềm vui bất tận tràn trề
là yêu thương ngọt ngào trong cay đắng

là dịu ngọt trong mỗi trưa hè vắng
là day dứt trong mỗi buổi ve ngân
là ồn ào ôi tiếng nói rôm rả khắp sân
là kỷ niệm mãi thân thương nỗi nhớ

là niềm vui bao la không thuyền trở
là sóng reo bến đỗ không đời người
là thiu thiu trong mỗi buổi mưa rơi
là nhung nhớ qua mỗi ô cửa nhỏ

là thênh thang trong mỗi đêm trăng tỏ
là dìu dịu trong cơn gió miền quê
là lòng buồn trong mỗi buổi đi về
là mênh mang trên triền đê lộng gió

là tiếng ai nghe ngân vang đâu đó
là tiếng cười nghe sao tỏ trong tim
là bước chân tôi mãi đi tìm
ôi !kỷ niệm cuối năm thời cuối cấp