PDA

Xem đầy đủ chức năng : hoa sóng



tieubachlongtctn
17-01-2007, 01:25 AM
(tho suu tam)
em say ngắm nụ hoa đào
cành xuân điểm bông hồng tươi thắm
em bồi hồi ngắm đồi sim tím
nghe lòng mình nói chuyện thủy chung

em khát khao về một miền rừng
xanh biên giới hoa ban xoè cánh trắng
em từng quen hoa mơ hoa mận
đóa cúc vàng mỗi buổi thu sang

biết không em nơi cửa biển mênh mang
nối tầng tầng muôn triệu chùm hoa sóng
nâng chân trời cao xanh lồng lộng
gió đi về khép mở vạn cánh hoa

biển ngàn năm ươm vị muối mặn mà
chở nước và mưa nuôi đồng cày vỡ
đêm bồn chồn nghe hoa sóng nở
tưởng rì rào tiếng lúa quê hương

trước mắt anh là hoa sóng dập dờn
chia niềm vui về trăm cửa biển
theo mạn thuyền hoa tràn về bến
sóng tung nở trắng cả thân tầu

đâu chỉ có mùa xuân rực rỡ sắc mầu
bao thứ hoa em từng quen biết
trắng chân trời mênh mông biển biếc
có điệp trùng hoa sóng nở quanh năm
:Baby: :timvo: :drive:

Vịt Ngố
17-01-2007, 12:10 PM
Ô kìa tàu đang đi
Đột nhiên gặp giông bão
Chiến hạm anh ngã nhào
Cho em tỉnh mộng ngay
Mi còn hoen nước mắt
Thì ra em nằm mơ
Rồi nhủ lòng ghi nhớ
Sao nỡ ngờ oan anh
Bồng bềnh cùng hoa sóng
Khi yêu anh biết không
Ai mà không dỗi hờn
Tình anh đem xớt chia

Gió_ấm
17-01-2007, 09:22 PM
Chiều bâng khuâng gió thoảng
Mấy giận hờn vu vơ
Không đợi chờ gió nhé
Lặng lẽ một góc thơ

Gió một mình bơ vơ
Lang thang buồn nhung nhớ
Những vần thơ viết dở
Thiêu bóng hình nàng thơ

**qiutian**
17-01-2007, 10:22 PM
em say ngắm nụ hoa đào
cành xuân điểm bông hồng tươi thắm
em bồi hồi ngắm đồi sim tím
nghe lòng mình nói chuyện thủy chung

em khát khao về một miền rừng
xanh biên giới hoa ban xoè cánh trắng
em từng quen hoa mơ hoa mận
đóa cúc vàng mỗi buổi thu sang

biết không em nơi cửa biển mênh mang
nối tầng tầng muôn triệu chùm hoa sóng
nâng chân trời cao xanh lồng lộng
gió đi về khép mở vạn cánh hoa

biển ngàn năm ươm vị muối mặn mà
chở nước và mưa nuôi đồng cày vỡ
đêm bồn chồn nghe hoa sóng nở
tưởng rì rào tiếng lúa quê hương

trước mắt anh là hoa sóng dập dờn
chia niềm vui về trăm cửa biển
theo mạn thuyền hoa tràn về bến
sóng tung nở trắng cả thân tầu

đâu chỉ có mùa xuân rực rỡ sắc mầu
bao thứ hoa em từng quen biết
trắng chân trời mênh mông biển biếc
có điệp trùng hoa sóng nở quanh năm
:Baby: :timvo: :drive:

Như cánh chim anh lênh đênh trên biển
Để nỗi buồn cho hoa trắng mong manh
Mùa đông sang , chiếc lá đã lìa cành
Còn khắc khoải đợi mùa đông sưởi ấm

Ở tận khơi xa anh sóng tung thành hoa trắng
Có bao giờ nhớ thấy trống vắng không anh
Ở nơi đây em mong thấy biển xanh
Mùi biển mặn ấp ủ bao nỗi nhớ

Ngày ấy anh đi - em giật mình bỡ ngỡ
Con tàu xa theo hoa sóng mù khơi
Hoa ban buồn xoè cánh trắng chơi vơi
Còn đâu nữa những ngày xưa thề hẹn

Nỗi nhớ còn nguyên lời yêu chưa trọn vẹn
Xa anh rồi hoa trắng đẹp cùng ai
Ngủ yên đi hãy nén tiếng thở dài
Cho hoa sóng tìm vui trên biển biếc

Một lời thủy chung muôn đời không hối tiếc
Hoa sóng ơi xin hãy nhắn giùm ta
Dù người đi người mãi ở khơi xa
Nhưng hoa trắng mãi ghi lời thề cũ