Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Duyên con gái



Catherine
16-01-2007, 05:21 AM
Hôm trước anh qua ngõ
Thấy em áo đỏ tươi
Ngồi ban công hóng gió
Váy xanh hé miệng cười :cr:

_Catherine_

pinky_st
16-01-2007, 06:08 AM
Tóc dài chấm ngang vai
Môi chúm hồng e ấp
Thăm thẳm những sớm mai
Giấc ngủ ai khẽ ấm

zeo_jrjn
16-01-2007, 08:37 PM
má lùm tiền chúm chím
khẽ hé nụ cười duyên
đôi mắt em nho nhỏ
làm đắm say bao chàng

tieubachlongtctn
17-01-2007, 08:09 AM
hôm nay em lại đứng
vẫn ban công thủa nào
chùm váy xanh biến mất
nụ cười em đã trao
áo đỏ em còn đó
như gợi nhớ ngày xưa
cho anh thêm mộng mơ
nhớ về cô bé cũ

Phong Cầm
18-01-2007, 06:25 AM
Thiết nghĩ duyên này đc tặng ban
Vô cớ khoe khoang giữa nghi ngàn
Phận đa mang sẵn thân con gái
Cứ làm thiên hạ phải....miên man

dancuabom100%
18-01-2007, 06:58 AM
hôm nay anh ghé lại
chẳng thấy bóng em đâu
chỉ thấy em bé nhỏ
đang ngồi khóc một mình

lacquoctri
21-01-2007, 08:17 PM
hôm nay anh ghé lại
chẳng thấy bóng em đâu
chỉ thấy em bé nhỏ
đang ngồi khóc một mình

Anh vội vàng đến hỏi
Tại sao em lại khóc
Em nói với anh rằng:
Em khóc cho số phận
Khóc vì em quá xinh
Tương lai em về đâu?
Còn duyên người đưa kể đón
Hết duyên em sẽ ngồi đây một mình