thanhduongkhongcochua
24-06-2005, 04:34 PM
:cungly:
xxx Lâu lắm rồi nay trở lại miền trung
Kỉ niệm hiện về tôi và em tuổi nhỏ
Những chiều tung tăng bắt còng gió
Dã tràng xe cát mấy mùa trăng
Gió lào vẫn thế nóng và hanh
Rặng phi lao nghiêng mình xào xạc
Bao lần cùng em qua đồi cát
tay nắm bàn tay
Tôi xa nơi này
Em ở lại cùng bao kỉ niệm
Và em ngả mình trên sóng biển
Con sóng vô tình cướp mất tuổi thơ em
Tôi thẫ thờ đi trước biển đêm
Sóng rì rào như em đang hát
Ước gì tôi đi lạc...
Về lại tuổi thơ :huglove:
xxx Lâu lắm rồi nay trở lại miền trung
Kỉ niệm hiện về tôi và em tuổi nhỏ
Những chiều tung tăng bắt còng gió
Dã tràng xe cát mấy mùa trăng
Gió lào vẫn thế nóng và hanh
Rặng phi lao nghiêng mình xào xạc
Bao lần cùng em qua đồi cát
tay nắm bàn tay
Tôi xa nơi này
Em ở lại cùng bao kỉ niệm
Và em ngả mình trên sóng biển
Con sóng vô tình cướp mất tuổi thơ em
Tôi thẫ thờ đi trước biển đêm
Sóng rì rào như em đang hát
Ước gì tôi đi lạc...
Về lại tuổi thơ :huglove: