PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sưng danh



Gió_ấm
15-01-2007, 08:30 AM
Viết một bài thơ tiễn một người
Về trong giấc mộng nói cười bên ta
Rồi đi chẳng chút xót xa
Để ta ở lại lệ nhòa khoé mi

Khép cửa trái tim đóng cửa tình
Khắc lên bốn chữ tuyệt tình từ đây

cô bé mắc nai
15-01-2007, 07:01 PM
Co be' than tho buo'c buo'c rong
Ngo~ ngan`g ai ga.p moi~ buoc' trong
Lam` sao ta? het' loi` ve va~ng
Boi? ma't bo` cau .. chet coi~ lo`ng

LLGL

Gió_ấm
16-01-2007, 12:22 AM
Mộng dài sợ ánh bình minh
Một mai thức giấc duyên tình phôi pha
Người đi ngã bẩy ngã ba
Nhớ chăng lối rẽ qua nhà ta chơi

Cát
16-01-2007, 12:29 AM
Vội chi khép cửa trái tim
Người đi ta sẽ iu người thứ 2

MrTiT
16-01-2007, 12:36 AM
Ta đi muôn ngả đường đời
Vẫn luôn nhớ mãi bóng hình người thương
Người đi đi khắp bốn phương
Hỏi người có nhớ ân tình ta trao

( em chưa làm thơ bao giờ, nhưng đọc thơ các chị tự nhiên em nghĩ ra, mong anh chị góp ý thêm cho em nhé :D)

Gió_ấm
16-01-2007, 02:54 AM
Khép cửa trái tim giữ một người
Biết rằng người ấy có cười ta không

Đa Tình
16-01-2007, 08:33 AM
Tuyệt tình còn giữ người chi
Chắc người còn nhớ những gì vấn vương

Gió_ấm
16-01-2007, 08:10 PM
Lời yêu đâu dễ thốt lời
Nói ra một tiếng trọn đời không phai
Tình này đã trót chao ai
Dẫu mai mưa gió không phai chữ tình

Gió_ấm
18-01-2007, 01:41 AM
Ai ơi có biết thất tình?
Thất tình có nghĩa là mình cô đơn,
Thất tình có tủi, có hờn,
Hình như tôi đã có hơn nhiều lần,
Mười chín rước họa vào thân,
Thư trao tình gởi để cần em thương,
Tiếc thay tình đã vấn vương,
Ngây thơ trong trắng tình trường không xong,
Tình đầu vốn đã không thông,
Bảy lăm chia cắt tình nồng sang sông,
Hăm lăm tưởng đã được lòng,
Theo em, em bảo: học xong hãy bàn,
Ối giời! tình lại sang ngang,
Hai năm đại học chứa chan sách đèn,
Cuộc đời vẫn mãi tối đen,
Em đi (*), tôi lại một phen thất tình,
Băm lăm ngó lại chính mình,
Cu ki một bóng một hình như ai,
Cuộc đời chẳng được gì may,
Tình buồn tái phát như hai tình đầu,
Theo nàng vốn đã khá lâu,
Nhiều năm kinh nghiệm âu sầu yêu đương,
Vậy là ba bận nhớ thương,
Nhớ thương người cũ làm vương vấn tình,
Đời tôi thích chữ thất tình,
Con tim chung thủy để mình mộng mơ,
Yêu em là chuyện tình cờ,
Mất em cũng chuyện tình cờ mà thôi!
tác giả hoahongxanh_85