Xem đầy đủ chức năng : Kiếp tình chung
Vịt Ngố
15-01-2007, 06:29 AM
Kiếp nào khổ bằng kiếp tình chung
Kẻ được đón đưa , kẻ đợi chờ
Bóng hồng một kiếp mù u đợi
Con bướm đa tình đậu rồi bay
lãng_tử_bụi_đời
15-01-2007, 07:06 AM
Tình chung một kiếp sầu đôi ngả
Kẻ đứng người đi tim dã rời
Đa Tình
15-01-2007, 07:39 AM
Một chút tình chung để ngàn đời
Dù mai xa mãi hỡi người ơi
Tình chung một thuở làm kỷ niệm
Đau buồn cho mấy cũng vơi vơi
Vịt Ngố
15-01-2007, 02:47 PM
Cánh mù u con bướm vàng thôi đậu
Tôi ngỡ ngàng đi tìm lại vần thơ
Không hiểu nổi nữa mất hết cảm xúc mất rồi:timvo:
cô bé mắc nai
15-01-2007, 06:58 PM
-dau kho? qua' tin`h chung muon kiep
Doi. voi*' cho` dang dang? mo.t mua` dong
Ai ho'n ho? do'n ti`nh yeu no`ng am '
Ta kho? sau` voi' so phan. ham hiu
LLGL
Gió_ấm
15-01-2007, 08:37 PM
Cánh mù u con bướm vàng thôi đậu
Tôi ngỡ ngàng đi tìm lại vần thơ
Không hiểu nổi nữa mất hết cảm xúc mất rồi:timvo:
Mong em nghĩ lại ngày qua
Vội vàng chi hỡi nói ra tuyệt tình
Mong em giữ trọn tình mình
Vần thơ anh tặng chân tình anh chao
Tình yêu là những khát khao
Sao em nỡ bỏ để đau lòng người
NHớ Ngày Xưa
16-01-2007, 11:42 PM
Nhớ lại vẫn thấy bồi hồi
Tình chung hai đứa đã ngồi ngắm mưa
Nào ngờ bão tố ...phong ba
Tình chung ..nay đã ...đi xa mất rồi!
Đa Tình
16-01-2007, 11:57 PM
Mất rồi sẽ lại gặp thôi
Phong ba bảo tố sẽ rồi tan ngay
Chỉ mong tình chớ vội bay
Tìm mơ tìm mộng cho say lòng người
Nhớ ngày ta bước cùng đường
Giờ sao 2 đứa mỗi người 1 phương
Nghĩ mà buồn thật... là buồn
Bao nhiêu hẹn ước giờ thành khói sương
NHớ Ngày Xưa
17-01-2007, 05:25 AM
Dã từ ..nơi ấy vấn vương
Tình kia ..ngả rẽ hai đường phải không?
Lòng ai ..có vẹn tiếng chung
Lòng ai son sắt ...ai ..lòng quyết yêu?
Vịt Ngố
17-01-2007, 05:55 AM
Cớ sao tôi lại buồn phiền
Cớ sao tôi lại giận hờn
Hỡi người...........
Gió_ấm
17-01-2007, 06:02 AM
Không có em nguyện tu trọn kiếp
Niệm nam mô con cố quên người
Vịt Ngố
17-01-2007, 11:15 AM
Lên chùa sao vẫn ỉ ôi
Nếu không tu được thì thôi xin đừng:so_funny:
Gió_ấm
17-01-2007, 07:35 PM
Tu sao được khi tình còn vương vấn
Yêu em rồi không ân hận đâu em
Đa Tình
18-01-2007, 06:28 AM
Dã từ ..nơi ấy vấn vương
Tình kia ..ngả rẽ hai đường phải không?
Lòng ai ..có vẹn tiếng chung
Lòng ai son sắt ...ai ..lòng quyết yêu?
Thơ anh chẳng thể viết thành câu
Chạy vô lá cải để tiêu sầu
Thì hỏi chi em lời cay đắng
Chữ tình ôi vạn nổi sầu đau
samsung_sieumong
18-01-2007, 07:22 AM
Bóng hồng ơi !Hãy sớm chia tay !
Vấn vương chi nữa kẻ đa tình
Chỉ như con bướm bay bay mãi
Vờn hoa đến úa,chẳng biết yêu.
Piter
25-01-2007, 01:40 AM
chung tình làm chi cho khổ
sống 1 mình vẫn sướng bit bao
chung tình khổ cả 1 đời em ơi
:khocnhe:
Đa Tình
26-01-2007, 04:30 AM
Chung tình chi cho khổ
Riêng tình chắc sướng đây
Vậy ta ôm tình ta đi trốn
Trốn đến xa xôi để vui vầy
**qiutian**
26-01-2007, 08:12 PM
Tình iu chân thật sao phải trốn
Hay là trót làm chuyện chẳng hay
Đúng rồi chắc bắt cá hai tay
Giờ vỡ lỡ mới tìm đường tẩu thoát
trái_tim_băng_giá
26-01-2007, 10:48 PM
Trốn người có trốn được ta
Trốn đi đâu để người,ta cùng buồn
Đa Tình
27-01-2007, 01:42 AM
Trốn về nơi trái tim ai
Giấu cùng nổi nhớ ngày ngày chung vui
dungnhinanh_em
28-07-2007, 09:39 AM
Kiếp nào khổ bằng kiếp tình chung
Kẻ được đón đưa , kẻ đợi chờ
Bóng hồng một kiếp mù u đợi
Con bướm đa tình đậu rồi bay
Nếu yêu anh, em ơi đừng nghĩ thế
Anh đâu còn phút bồng bột đam mê
Đâu trẻ dại mà đùa vui em hở
Nguyện yêu người dù cách trở sơn khê
Trái tim anh có thể đâu xé lẻ
Anh nào đâu đem sang sẽ nhiều người
Thì em ơi đừng lệ đẫm bờ môi
Đừng hờn trách lòng người sao bội bạc
Nhẹ nhàng thôi kẻo tim anh tan nát
Dù chỉ là lời hờn trách vu vơ
Em yêu ơi chẳng biết tự bao giờ
Tình anh chỉ trông chờ người phương ấy
Chẳng bao giờ tha thiết yêu đến vậy
Dù biết rằng mình chẳng thể bên nhau
Sao vẫn mơ vẫn ước nguyện trầu cau
Ngày thắm đượm một màu duyên hai đứa
Bởi trắng tay anh nào đâu dám hứa
Câu thuỷ chung cứ lần lựa ngại ngùng
Ngày lại ngày dù lòng đã yêu hơn
Cũng chỉ biết cúi đầu hờn số phận
Vì đâu em duyên tình ta lận đận
Để u buồn em má phấn nhạt phai
Yêu em rồi anh nào nghĩ đến ai
Em đã biết đừng hoài nghi em nhé
Hãy trách đi bằng một lời khe khẽ
"Géc wá mà, lại làm lệ em rơi"
Nhưng em à, anh nào đâu thể vui
Duyên chẳng trọn anh trách đời đen bạc
giangtuantuong
28-07-2007, 11:17 AM
Tình chung là tình đẹp nhất
Vì chẳng có biết được mất khi nao???
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.