PDA

Xem đầy đủ chức năng : 4 mùa



phamhongnhung
15-01-2007, 06:18 AM
tôi yêu mùa thu
yêu màu vàng của lá
yeumauf đỏ của hoàng hôn rục lửa
yêu nỗi buồn thu tặng riêng tôi

tôi yêu mùa hè nhưng năm tháng dần trôi
phút chia tay có tiếng ve lạc điệu
có biêt chăng 1 diều kì diệu
1 cành phượng ai đã thầm trao

tôi yêu mua xuân vì xuân đã cho tôi
tôi ấu thơ êm đêm hanh phúc
tuôi áu thơ ko bao giờ tìm lại
từ lâu rôi xuân đã chêt trong tôi

lơn lên mùa đong như là bạn
day cho tôi biêt 1 điều rằng
cây trút lá để hút thêm nhụa sống
đến mùa xuân cây lai tái sinh

uknow
17-01-2007, 12:32 AM
tình ấm áp như giọt nắng mùa thu
bỗng ra đi như ngọn gió mùa đông
rồi chợt đến như cơn mưa mùa hạ
cuốn trong lòng bao bóng dáng xuân sang