mèo con tím
14-01-2007, 11:29 PM
Mùa đông này anh có buôn` không anh?:timvo:
khi xa em chừng ấy ngày mong nhớ
Con đương củ không dấu chân hai đứa
Cây phượng già không là của riêng ta.
Mùa đông này anh có lạnh lắm không?
Có thức giấc giữa đêm khuya bang giá
gọi tên em trong nỗi niêm thương nhớ
hay bây giờ anh đã gọi tên ai?
Mùa đông này ai cùng anh sánh bước?
tìm khoảng trời sưởi ấm trái tim anh
trời trở rét anh có còn đau buốt
và bây giờ chắc đã hết yêu em...
Mùa dông này anh thôi đừng hỏi nhé
tại làm sao chúng mình phãi xa nhau
cơn gió lạnh xoáy vào trong nỗi nhớ
chuyện đã qua ai nhắc lại bao giờ
thôi anh nhé _đừng giận hờn trách cứ
đừng vội tìm cô bé của ngày xưa
mùa đông lạnh nhưng mùa xuân lại dẹp
không yêu em yêu người khác kia mà
xin con gió nhắn giùm anh nơi ấy
mùa đông này em đã bớt cô đơn.:flower:
khi xa em chừng ấy ngày mong nhớ
Con đương củ không dấu chân hai đứa
Cây phượng già không là của riêng ta.
Mùa đông này anh có lạnh lắm không?
Có thức giấc giữa đêm khuya bang giá
gọi tên em trong nỗi niêm thương nhớ
hay bây giờ anh đã gọi tên ai?
Mùa đông này ai cùng anh sánh bước?
tìm khoảng trời sưởi ấm trái tim anh
trời trở rét anh có còn đau buốt
và bây giờ chắc đã hết yêu em...
Mùa dông này anh thôi đừng hỏi nhé
tại làm sao chúng mình phãi xa nhau
cơn gió lạnh xoáy vào trong nỗi nhớ
chuyện đã qua ai nhắc lại bao giờ
thôi anh nhé _đừng giận hờn trách cứ
đừng vội tìm cô bé của ngày xưa
mùa đông lạnh nhưng mùa xuân lại dẹp
không yêu em yêu người khác kia mà
xin con gió nhắn giùm anh nơi ấy
mùa đông này em đã bớt cô đơn.:flower: