PDA

Xem đầy đủ chức năng : vô thì biết



Cát
14-01-2007, 09:11 AM
Thời gian lẳng lặng qua rồi!
Lòng không êm ả như thời gian đâu
Bao mùa hạ một lòng đau
Ai mang nỗi nhớ trói vào con tim
Tìm đâu !Đâu biết tìm đâu!
Người xa như thể áng mây cuối trời
Ta ngồi viết vài dòng thơ
Buồn vui cho chút tình xưa tan rồi
Lao đao hàng liễu trong mưa
Bâng khuâng hồn buổi chia tay ngày nào...

Đa Tình
14-01-2007, 09:21 AM
Chia tay cái buổi hôm nao
Buâng khuâng cho mấy thì nào khác đâu
Lao đao nghìn ngọn gió sầu
Buồn vui cho mây.. một câu thui rồi
Người xưa như án mây trôi
Ai còn ngồi đó viết thơ chi trời
Tìm chi cho mệt...cứ chơi
Giữ chi nổi nhớ cho tim mau già
Bao mùa hạ....sẽ sẽ qua
Lòng người êm ã như là ngày nao
Một chút một chút ngọt ngào
Tặng người đã lỡ bị out chữ tình .....như ta !!!!!

fallen_angel8x
14-01-2007, 09:15 PM
Thời gian lẳng lặng qua rồi!
Lòng không êm ả như thời gian đâu
Bao mùa hạ một lòng đau
Ai mang nỗi nhớ trói vào con tim
Tìm đâu !Đâu biết tìm đâu!
Người xa như thể áng mây cuối trời
Ta ngồi viết vài dòng thơ
Buồn vui cho chút tình xưa tan rồi
Lao đao hàng liễu trong mưa
Bâng khuâng hồn buổi chia tay ngày nào...

Thời gian qua còn nỗi buồn ở lại
Cuối phương trời xa thẳm là bóng dáng người thương
Sao em chẳng ở đây, để bên tôi nỗi nhớ
Sao mình lại chia tay, để đắng cay chua xót
Cho nỗi buồn ác độc len lén buộc con tim

Cát
15-01-2007, 12:29 AM
Em ra đi nhưng tình còn ở lại
Bởi iu anh nhưng buộc phải đi xa
Hỏi làm chi phải buồn cho khổ
Cuối tuần em lại về bên anh
...:D!...

fallen_angel8x
15-01-2007, 08:20 PM
Ủa vậy cuối tuần cưng về hả
Thế mà ko nói sớm cho eng
Để anh mong nhớ hoài công nhé
Luk về phải phạt, đền cho anh :D

Cát
15-01-2007, 09:37 PM
Ủa vậy cuối tuần cưng về hả
Thế mà ko nói sớm cho eng
Để anh mong nhớ hoài công nhé
Luk về phải phạt, đền cho anh :D

Thế bộ ko nhớ sao
Khi em ở xa anh
Ui buồn thật...thật buồn
Cuối tuần cho biết tay
Còn lâu mới đền nha
Anh làm em giận đó
Anh phải đền thì có :D!

fallen_angel8x
16-01-2007, 03:24 AM
Trùi ui nghe ghê chưa
Cứ như là buồn thiệt
Lại còn kêu là giận
Cưng giận j` vậy cưng
Nhưng nếu mà em thick
Thì anh sẽ đền cho
Muốn j` đây cô bé :D

Cát
16-01-2007, 09:19 AM
Trùi ui nghe ghê chưa
Cứ như là buồn thiệt
Lại còn kêu là giận
Cưng giận j` vậy cưng
Nhưng nếu mà em thick
Thì anh sẽ đền cho
Muốn j` đây cô bé :D

Thì buồn thiệt chứ bộ
Anh làm em giận roài
Phải đền thiệt..đó nha
Đền gì tùy anh chọn
(:so_funny: )

fallen_angel8x
17-01-2007, 07:02 AM
Ui em buồn thiệt hả
Buồn và nhớ anh sao
Trời ơi cảm động quá
Hok bít phải nói sao :D

Cát
18-01-2007, 12:31 AM
Cảm động cái nỗi gì
Chẳng được lời an ủi
Anh thiệt là vô tâm
Lần sau em cạch mặt
:D!

fallen_angel8x
18-01-2007, 09:15 AM
Uh` thôi anh xin lỗi
Anh sai quá đi rồi
Sao không biết an ủi
Một câu cho em vui
Anh sai rồi nhưng chịu
Hông bít làm sao đây
Chỉ có lời xin lỗi
Thực sự và chân thành

:D hehe tui chịu rùi, nhưng đừng ép tui wa' nha
Ah` mà mai tui bận cả ngày rùi, có lẽ ko on đc, hẹn lại T7 nghen :)

Cát
18-01-2007, 11:28 PM
Nghe vậy cũng tạm được
Thui bỏ qua cho anh
Cuối tuần nếu có on
Ta lại sẽ tiếp tục...:D!
...đùa tẹo muh

fallen_angel8x
19-01-2007, 09:32 PM
Tui về rùi nè, típ tục nha :D

Anh muốn được ôm em
Trong đắm say hạnh phúc
Giữ em trong vòng tay
Nhẹ vuốt ve mái tóc
Và lắng nghe hơi thở
Hòa nhịp đập đôi tim
Rồi thì thầm cùng em
Lời yêu đương nồng ấm
Nhưng khó quá em ơi
Sao giờ ta xa cách
Mỗi đứa một phương trời
Biết khi nào gặp lại

:D hhhheeeeeeee

Cát
20-01-2007, 09:02 AM
Đừng có ôm kẻo ôm ko nổi
Đừng có giữ em trong vòng tay
Bởi em đây thích tự do..tự tại
Không thích ở trong vòng tay ai...
Chỉ ở cạnh thế là ổn rùi anh
Muh ở cạnh giờ cũng thiệt khó
Vì 2 đứa ở khá xa nhau...
Thui đành vậy..chờ ngày ta gặp lại
Ngày đó cũng sắp đến rùi anh
Đến khi đó em lại tựa vai anh
Ở bên anh cả ngày luôn đó
Chỉ sợ anh thấy chán mà thui.....
...viết chơi..muh đọc lại cũng thấy như thiệt vậy...hi :D!...ta nhập vai đạt quá ta?..:D!

fallen_angel8x
21-01-2007, 04:31 AM
Anh muốn bên em
Uh` sao không chứ
Muốn được gần bên
Để nghe em cười
Nghe hơi thở em
Bên tai nóng hổi
Để kề vai em
Ấm áp ngày đông
Uh` cứ vậy nhé
Hẹn ngày gặp lại
Ta sẽ bên nhau
Phải không em ????

Keke:D vít mà không như thiệt thì vít làm j` nhờ :D

Cát
21-01-2007, 08:43 AM
Mùa đông này lạnh lắm
Nhưng lòng em ko lạnh
Chỉ mong sao ngày ấy
Đến đến mau mau
Ta lại ở bên nhau
Thì thầm kể nhau nghe
Và để nắm tay nhau
Bước đi trên đường cũ......:D!

fallen_angel8x
21-01-2007, 07:44 PM
Mùa đông này lạnh thật
Khi chẳng đc gần em
Khi không có tay em
Trong tay anh sưởi ấm
Cũng chờ mong ngày ấy
Sẽ gần, rất gần thôi
Để con đường kỷ niệm
Sẽ có thêm 1 đôi

........................:D

Đa Tình
21-01-2007, 09:55 PM
Mùa đông này lạnh thiệt
Ươc gì có người ôm

Vịt Ngố
22-01-2007, 03:44 AM
Mùa đông nào chẳng lạnh
Ước chi kiểu ma lanh

:so_funny: :so_funny:

Đa Tình
22-01-2007, 06:37 AM
Thì có lạnh thật mà
Nên mới mơ cho ấm

Đa Tình
22-01-2007, 06:44 AM
Tìm chi cho người mệt
Trùm mềm thì ấm ngay
Còn lại hai cái tay
Ta cầm hai bánh nóng

fallen_angel8x
23-01-2007, 03:27 AM
Thôi nào mấy người ơi
Nếu thực sự muốn viết
Thì hãy viết đàng hoàng
Còn chỉ muốn cãi nhau
Làm ơn đi chỗ khác

Tui đã để topic kia cho mọi người tha hồ tán dóc mí lị cãi nhau rùi mà, còn đây là room của rose xin các bạn lịch sự chút đi, nếu thực sự có lời yêu thương cần nhắn gửi hãy post lên được không :plz:

Cát
24-01-2007, 09:06 AM
Ngày ngày qua ngày..trời càng lạnh thêm
Lòng em giờ hơi lạnh một chút
Bởi mấy ngày đã mấy ngày rùi
Anh chẳng gửi tin nhắn cho em
Nhưng ko sao...mùa đông vốn vậy
Em thì vẫn cứ iu mùa đông
Hỏi sao đông cứ vô tình..giá lạnh
Để lòng người mang nhìu nỗi ưu tư...

Cát
24-01-2007, 09:35 AM
Thui thui...ko sao mà
Chuyện nó có gì đâu

Đa Tình
24-01-2007, 09:42 AM
Thấy pic ít người quá
Sợ lạnh lẽo hai người
Nên xin vào vui cười
Vậy mà cũng bị trách

Cát
24-01-2007, 09:50 AM
2 người lạnh lẽo thiệt
Mùa đông mà bạn ơi ! :D!
...

tha huong
24-01-2007, 07:01 PM
ta về phố nhỏ chờ ai
đem say thơ nhạc đêm dài nhớ ai
người say danh dự tương lai
ta say với những người say bụi đời

fallen_angel8x
24-01-2007, 07:29 PM
Ngày ngày qua ngày..trời càng lạnh thêm
Lòng em giờ hơi lạnh một chút
Bởi mấy ngày đã mấy ngày rùi
Anh chẳng gửi tin nhắn cho em
Nhưng ko sao...mùa đông vốn vậy
Em thì vẫn cứ iu mùa đông
Hỏi sao đông cứ vô tình..giá lạnh
Để lòng người mang nhìu nỗi ưu tư...

Mùa đông này lạnh thiệt
Trời như buốt giá hơn
Bởi biết bao nhớ thương
Lặng câm trong suy tưởng
Chỉ còn là nỗi nhớ
Chỉ còn như giấc mơ
Khi lâu rồi xa cách
Long chợt thấy bơ vơ


to Đa Tình : Uh` thanks ý tốt của U nhưng khi U vít bài plz nhìn nhận cho hợp với chủ đề nhé, tám linh tinh thì ko còn ý nghĩa nữa rùi :mpl: Koi loi` tho o? duoi' ko phai? chi? lung tung, viet' la` vo thi` bit' nhung co' phai? vay. ko, hay loi` nguoi` muon' noi', an? sau o? ben trong :cr:

Cát
25-01-2007, 09:54 AM
Dù ko gần bên nhau
Dù xa cách ngàn trăm cây số
Em vẫn nhớ vẫn chỉ iu anh
Hỏi chăng nơi ấy người có lạnh
Có còn nhớ mùa đông xưa cũ
Khi ta còn...cất bước bên nhau...

fallen_angel8x
27-01-2007, 07:02 AM
Mùa đông lạnh lắm chứ
Đông Hà Nội tái tê
Buốt giá từng hơi thở
Gió cắt vào thịt da
Nhưng lòng anh ko lạnh
Khi có em kề bên
Dù chỉ trong thương nhớ
Dù là mơ ước thôi
.................................

Cát
27-01-2007, 07:49 AM
Hôm nay trời lạnh thật
Làm tê tái lòng ai
Nỗi nhớ thì chơi vơi
tận cõi lòng sâu thẳm
Chỉ mong được về thôi
về nơi ấy với anh

fallen_angel8x
27-01-2007, 08:48 AM
Vậy hãy về bên anh
Nơi này anh vẫn đợi
Đợi để đc bên em
Để ngắm nhìn gương mặt
Để nhẹ nắm bàn tay
Để thì thầm rúc rick
........:D chờ em đó :D

Cát
27-01-2007, 10:18 AM
Vậy vậy sao anh iu
Anh vẫn chờ vẫn đợi
...
Thiệt cảm động quá trời
Mai em phải về thôi !
Hãy đợi em anh nhé !...>>:D!

fallen_angel8x
28-01-2007, 07:23 AM
uh` thì anh vẫn đợi
Vẫn luôn nhớ cưng mà
Hà Nội đông buốt giá
Nơi đó cũng vậy thôi
Trong cơn mưa buồn bã
Lòng nhớ em,....... chơi vơi......... :D

Cát
28-01-2007, 07:49 AM
Nơi đây gió vẫn thổi
khí trời lạnh lẽo ghê
lại thêm nắng..ban trưa
làm lòng em nặng nề

Jack.
28-01-2007, 08:49 AM
Trong này đang tám ( 888) văn xuôi
Mod đi đâu hết để chuôi ( chuối ) thế này ?^_^

fallen_angel8x
28-01-2007, 07:46 PM
Nơi đây gió vẫn thổi
khí trời lạnh lẽo ghê
lại thêm nắng..ban trưa
làm lòng em nặng nề

Hết gió rồi lại nắng
Thời tiết như trêu ngươi
Bởi lòng ai trĩu nặng
Vui lên đi chứ bé
Sao cứ phải buồn rầu
Làm anh cũng lây sầu
Vì lo cho em đó :D ( chài.......................:so_funny: )