Xem đầy đủ chức năng : Tôi Tìm .....!
Vo Hinh Lang Tu
14-01-2007, 05:40 AM
Tôi đi tìm tôi của một thời đã mất
Em và thơ lỡ hẹn trong cuộc đời
Tôi đi về nhặt lại tháng năm rơi
Bừng nhói buốt hình như tình vẫn thế
Ta đi tìm lại những điều đã đánh mất
Mắt môi nào sao cứ mãi si mê
Người đi qua sao còn để lại lời thề
Để từ ấy trăng buồn như cổ tích
Em chợt đến cho lòng anh rung động
Rồi chợt đi cho nước mắt tuôn trào
Đến làm chi cho tình yêu đổ vỡ
Rồi ra đi không một tiếng tạ từ
Đừng trách tôi không yêu người tha thiết
Yêu không nhiều như người đã yêu tôi
Tình chân thật đâu phải ở bờ môi
Tôi không nói đâu phải là yêu ít
Anh hút thuốc em thương làn khói trắng
Nhìn em buồn anh mãi hoài đăm chiêu
Em là đại dương còn anh là sóng nhỏ
Đai dương buồn sóng nhỏ cũng lênh đênh
chieuanhlong
14-01-2007, 05:58 AM
Ta đi tìm lại những điều đã đánh mất
Mắt môi nào sao cứ mãi si mê
Người đi qua sao còn để lại lời thề
Để từ ấy trăng buồn như cổ tích
Người đã bước là lời thề đã mất
Chỉ tiếc rằng có người chẳng muốn quên
Nụ hôn trao - đúng - không thể lấy lại
Nhưng lẽ nào không thể lãng quên đi
Hôn một chiếc, không là yêu mãi mãi
Hứa một lời, không là nhớ thiên thu...
Chớ đề buồn theo hoài dấu tình mất
Chớ lấy sầu đem đổ lỗi cho Trăng
Trăng vàng võ soi đời người tiếp bước
Hãy cứ bước rồi đời sẽ bớt đau!
---------
Bốn câu thơ tuy chứa nhiều cảm xúc
Quá khứ đẹp >< tương lai buồn như trăng
Tôi xin nói tôi thích câu thơ đó
Nên đối lại, xin người chớ buồn ta!
Vo Hinh Lang Tu
14-01-2007, 09:43 AM
Thoáng xao động của buổi đầu gặp gỡ
Em thẫn thờ chầm chậm bước qua anh
Bởi vì em là mây thoáng qua nhanh
Còn anh là ánh hào quang rực rỡ
Quay đầu lại với trái tim rạn vỡ
Trông theo em một giây phút ngẩn ngơ
Bởi anh biết cuộc đời chẳng là thơ
Sẽ xóa tan trong vết mờ trước mắt
Lòng bỗng thấy bình yên trong hiu hắt
Khi thoáng nhìn thấy ánh mắt dịu êm
Nhưng anh biết lòng là cả trời đêm
Chút êm đềm chỉ là ngôi sao lẻ
Trái tim anh vẫn ngàn lần thỏ thẻ
Em yêu anh và mãi mãi yêu anh?
Nhưng trách ai hay trách bầu trời xanh?
Hay có lẽ chúng ta không cùng hướng?
Biết lòng anh trái tim đang tơ tưởng
Biết lòng em là biển cả mênh mông
Nhưng anh chỉ có thể đứng dõi trông
Bước chân em với ngàn lần xin lỗi!
Rồi mai đây trên dòng đời trôi nổi
Nhưng có lẽ là tốt cho cả đôi
Chắc gặp nhau cả hai đều bối rối
Câu xin lỗi ngập ngừng mãi trên môi!
hà tử nguyệt
14-01-2007, 11:57 PM
Tôi đi tìm giữa trời đất bao la
Bóng hình tôi một thưở bước bên em
Con đường vắng ánh đèn vàng hiu hắt
Rọi bóng ai.....năm tháng bỗng phù du
Tôi đi tìm một con người năm ấy
Chỉ một mình giữ lấy những ước mơ
Sống lặng lẽ với tháng ngày cô độc
Những nụ cười là quá đỗi xa hoa
Tôi đi tim....tôi đi tìm
Những chẳng thấy
Bóng tôi đâu
Trên dòng đời tấp nập
chieuanhlong
15-01-2007, 06:26 AM
Anh đi tìm? anh sẽ tìm được chứ???
Bónh hình nào một thưở đã nhạt phai
Sao phải bước đi tìm trong vô vọng
Một bóng hình biết chắc đã tàn phai???
Sao không bước đường dài quên sầu khổ?
Sao phải sống trong nỗi nhớ bi ai?
Cất tiếng cười bước wa đời đau khổ
Ánh cười vàng vùi lấp - cất niềm đau!
Vo Hinh Lang Tu
15-01-2007, 08:01 AM
Tình vẫn đó, thốc lòng trăm gai nhọn
Níu kéo bao ngày cũng chỉ khổ nhau
Buông tay ra, ngập ngừng lời chưa trọn
Muốn thở phào, lồng ngực lại thấy đau
Một kiếp phù du dài bao nhiêu chặng
Quá vãng bến người mấy bận mòn hơi
Ngoảnh mặt lại, gánh tang bồng vẫn nặng
Nhìn về xa, lối hẹn quá mù khơi
Giữa bao la, biết đâu là cõi tịnh
Cho muộn phiền lắng đọng chốn tâm linh
Mặc cho sóng cuốn ta về vô định
Để bên người rạng rỡ ánh bình minh
Lost.
15-01-2007, 08:08 AM
Liệu có còn tìm những dấu vết chưa loang
Bới cho thấu một hững hờ thấp thoáng
Biết vẫn bao la những chặng tình bóng loáng
Ơ hờ nào xót lại với chiêm bao
Liệu có còn tìm - để dệt lại hư hao
Khi sắc nắng đã bằng lòng mua bán
Mây ngàn năm còn quên mình mắc cạn
Quay lại hơ vàng kiếp sống chẳng thảnh thơi
Liệu có cỏn tìm - tìm một thủa rong chơi
Bên bờ yêu dấu tô vẽ mình không khác
"Tôi đi tìm tôi" - để vi vu tiếc nhạc
Liệu có huyền hồ cái nẻo chẳng hư vô ....
Vo Hinh Lang Tu
15-01-2007, 08:41 AM
Anh tìm em trong cái nắng cháy nôi
Cái nóng bức của trưa hè oi ả
Nắng xưa ơi sao mà xa xa quá
Kỷ niệm buồn còn in dấu bờ môi
anh tìm em trong lạnh giá tháng giêng
Cắt da thịt từng đường dài sắc ngọt
Như thương nhớ hằn sâu vào mái tóc
Ngón tay dài đan nhẹ của riêng em
anh tìm em trong sâu thẳm hồn anh
Trong góc nhỏ một linh hồn bé dại
Ở nơi ấy chỉ một và mãi mãi
Một bóng hình anh giữ của riêng anh
Lost.
15-01-2007, 09:26 AM
Ta đi tìm hơi sương chiều ướt muốt
Đám lá giận hờn cuống quýt trốn di hoang
Người nhìn thấy không bải hoải của mênh mang
Là ta tìm thấy để lấp vào khoảng tối
Và những nỗi đau cuộc đời tàn chẳng vội
Bởi tại ta tìm nên vướng mắc câu thơ
Của người hững hờ và của ta ngu ngơ
Tìm về để khóc - cho một lần sau cuối
Ta vẫn đi tìm những chặng đường tiếc nuối
4 mùa có về cũng sẽ ngậm ly tan
Mãi mãi là điều vô nghĩa lắm đa đoan
Điều duy nhất ta không tìm dấu nữa
**qiutian**
15-01-2007, 08:50 PM
Thoáng ngơ ngác ta đi tìm kí ức
Một phút vội vàng đã lỡ đánh rơi
Thoáng xa xăm theo áng mây trời
Phiêu bạt mãi cánh hoa vùi trong gió
Bởi tại câu thơ vẫn còn để ngỏ
Ta đi tìm vần viết nốt cho xong
Thơ rằng em vẫn nỗi nhớ mong
Chờ nắng hạ mang anh quay trở lại
Vướng vít câu thơ , một đời khờ dại
Đi tìm gì giữa chốn mông lung
Tình yêu xưa - dạt giữa tận cùng
Một lần nữa ta thấy mình thật ngốc
huy2804
15-01-2007, 10:13 PM
Khi không tôi mất tôi rồi
Tôi bây giờ với tôi hồi xa xưa
Đang sớm nắng đã chiều mưa
Nửa mong nhất quán, nửa chờ phân thân
Đêm tín ngưỡng, sáng vô thần
Một thiên đường nhớ, một trần gian quên
Mắt chốn dưới, hồn cõi trên
Cười vang tiếng khóc, khóc nên câu cười
Chân chưa nhón, bước đã dời
Trời đầy nên chiếc trăng vơi phận mình
Mua khờ khạo, bán thông minh
Ném hoài nghi, giữ cả tin vào lòng
Trồng hạt có, hái quả không
Gieo Thạch Sanh, mọc Lý Thông trở cờ
…Đôi lần tôi mất tôi xưa
Cũng đành có lúc tôi ngờ vực tôi!
Chẳng biết rồi đến ngày mai
Tôi lại có tìm được tôi ngày nào ?
...như cuối cùng
17-01-2007, 12:49 AM
Ta vẫn còn khờ khạo với trái tim
Tìm vô vọng một sắc màu đã vỡ
Bức tranh mùa thu lá úa tàn nức nở
Và những con đường chỉ còn xác tro mưa
Cuộc tình về bóng dáng đã lưa thưa
Người một hướng ta bên này rồi vắng
Giờ tìm cho mình một khoảng êm tĩnh lặng
Tu một lần thể thanh thản cơn mơ
Tìm tìm tìm - tìm gì nữa vu vơ
Cười nhạt thếch ngửa giữa đời giọt lệ
Trong như nắng cuối mùa bóng xế
Rồi lại thanh bình tưởng tượng để bước đi
hà tử nguyệt
17-01-2007, 05:08 AM
Bao giờ cho đến ngày xưa
Cho ta gặp lại bóng hình thưở nào
Âu sầu trong giấc chiêm bao
Giật mình tự hỏi lòng mình....ai đây?
Phải chăng là kẻ đọa đày
Vùi trong men đắng quên ngày...tương lai.
Vo Hinh Lang Tu
17-01-2007, 05:50 AM
Cuộc tình về bóng dáng đã lưa thưa
Người một hướng ta bên này rồi vắng
Giờ tìm cho mình một khoảng êm tĩnh lặng
Tu một lần thể thanh thản cơn mơ
Giọt lệ thầm chưa hề tuôn rơi
Mà tim đau không nói lên lời
Trái tim ta cũng hình giọt lệ
Đọng giữa lòng hoang vắng, người ơi!
Giọt tình nồng ươm hồn ta say
Tàn cơn mơ thiêm thiếp u hoài
Bờ mi ướt sương ngàn lắng đọng
Giọt sầu này biết cạn cùng ai?
Giọt tình buồn riêng mình ta mang
Đêm từng đêm trăng gió hoang tàn
Mưa ướt lòng hoàng hôn tím thẫm
Mưa hắt hồn ta những bẽ bàng...
Từng giọt đời tàn như sương khuya
Gió về đâu mây nước chia lìa
Sầu dẫn lối trăng vương chiếc bóng
Nghe kiếp người bạc hơn trăng kia!
Chiều từng chiều trôi qua song thưa
Lệ lòng rơi rơi mấy cho vừa
Từ người trở gót buồn qua phố
Dang dở ta về trong gió mưa
Giọt sầu này chia vào mênh mông
Nghe hoàng hôn tím ngắt bên lòng
Về đâu hỡi mây ngàn gió lạnh
Cùng ta lê bước tình hư không...
lucbinhtimvn
18-01-2007, 03:00 PM
Ta mỏi mòn hư hao
Trong thời gian im lặng
Còn lại những quanh ta
Một cõi hồn sao... vắng ..!
Có về lại quanh đây
Ngỡ ngàng thời đã mất
Cảm xúc của ngày qua
Chẳng bao giờ khơi dậy
Ta đếm từng phút giây
Nuôi mình trong hoài niệm
Con tim nhỏ hao gầy
Dòng thời gian tìm kiếm
Muốn trở về ngày xưa
Có được gì ko nhỉ
Hay chỉ là hư vô
Của ngày xưa âm ĩ...
Catherine
19-01-2007, 01:06 AM
Chiều từng chiều trôi qua song thưa
Lệ lòng rơi rơi mấy cho vừa
Từ người trở gót buồn qua phố
Dang dở ta về trong gió mưa
Ai vẫn chờ ai nơi bến xưa
Canh khuya xao xác những bóng dừa
Phải người con gái năm xưa ấy?
Lạnh lẽo muôn đời trong nắng mưa.
Người đi không nói người sẽ quên
Không tiếc thương cho những êm đềm
Tình kia chôn xuống dòng nước bạc
Còn lại mình em ôm bóng em.
Ai xui trời đất kết tơ duyên
Chẳng thể xa nhau bến với thuyền
Ai xui tình ấy tình dang dở
Canh khuya mòn mỏi tiếng chim quyên.
_Catherine_
Vo Hinh Lang Tu
19-01-2007, 04:41 AM
Nếu bật chợt gặp tôi ngồi lặng lẽ
Đừng chào tôi cho tôi khỏi bẽ bàng
Bên người ấy đừng quen tôi em nhé!
Để tôi yên trong khói thuốc ru mềm
Đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi thêm nữa
Tôi sợ rồi ánh mắt của ngày xưa
Mênh mông quá ngày nào tôi chìm đắm
Và bây giờ tim thổn thức không nguôi
Hãy cứ mặc tôi ngồi chỗ đó
Nơi bây giờ chỉ còn có mình tôi
Đừng nhìn nữa đừng nhìn tôi thêm nữa
Cho tôi quên em có ở trên đời
Tôi sẽ hiểu em giờ xa xôi lắm
Không bên tôi mơ mộng nữa rồi
Tôi sẽ mượn thời gian làm phai dấu
Mối tình đầu đã mãi mãi xa tôi...
Vo Hinh Lang Tu
22-01-2007, 12:47 AM
Ta muốn tìm ta
Trong những ngày xa vắng
Những giờ phút bắng nhắng
Trong vòng tay bạn bè
Ta muốn yêu đam mê
Chẳng bồng bột vội vã
Chẳng có gì chia xa
Hạnh phúc của chính ta
Ta muốn tìm lại ta
Tìm một dòng xúc cảm
Dù chẳng là lãng mạn
Chỉ cần một chút thôi
Tại sao lại muốn trôi
Mọi cảm xúc trên mặt
Tại sao khiến khuôn mặt
Ta thành ra thế này
Ta muốn tìm lại mây
Một vầng mây bất tận
Chỉ một chút vô tận
Để khiến ta điên cuồng
Vo Hinh Lang Tu
05-02-2007, 11:41 PM
Tôi đi tìm một nữa của tôi
Nhưng tìm mãi đến giờ chưa thấy
Nữa của tôi ơi, em là ai vậy?
Sao để anh tìm, tìm mãi tên em...
Trời dần buồn, thành phố vào đêm,
Sân cỏ vườn chim, từng đôi ríu rít.
Họ may mắn hơn tôi, hay họ không cần biết
Nữa của mình hay nữa của riêng ai.
Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm,
Và có thể suốt đời này không tìm thấy.
Nếu không có em, tôi đành sống vậy
không nhặt nữa của ai, làm nữa của mình.
Cá na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng tình yêu đích thực chỉ duy có một
Nên đôi lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nữa của mình nhưng nào của phải mình đâu.
không phải nữa của mình không phải nữa của nhau
Thì Thượng Đế ơi, xin đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
Là đúng sai trong tim nữa của mình.
Tôi đi tìm em, vâng tôi dẵ đi tìm
Và có thể trên đời này đâu đó
Em cũng đi tìm tôi như thế.
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau...
kun con
06-02-2007, 03:19 AM
các bạn viết hay wa'
mình là dân gà mới vào chuồng nên còn phải học hỏi nhìu
liên lạc với mình qua :lovelygirl_thichdua29
**qiutian**
07-02-2007, 03:56 AM
Em đi tìm giữa biển đời tấp nập
Một vết chân in dấu bụi phủ mờ
Nhện suốt đời vẫn mải miết giăng tơ
Mỗi sợi tơ là mỗi lần đứt ruột
Em - nhện kia cũng chỉ là một
Mải kiếm tìm dẫu biết sẽ hoài công
Dấu chân người nay đã phủ rêu phong
Nơi vườn hoang không một lần có nắng
Em đi tìm một bến bờ phẳng lặng
Sóng dịu dàng ru giấc ngủ bình yên
Có kỉ niệm nào chẳng thể gọi tên
Sao da diết ngàn đời em khắc dấu
Con thuyền cô đơn em tìm bến đậu
Chẳng bến nào có bóng dáng anh qua
Chiều... chiều rồi... bóng nắng cũng nhạt nhòa
Em thảng thốt giữa buổi chiều hoang lạnh
Em đi tìm một hình hài lóng lánh
Giữa bức tranh sáng tối chẳng rõ màu
Anh một ngày cơn gió thoảng qua mau
Mang hạnh phúc cho em trong khoảnh khắc
Dẫu suốt đời em chẳng thể nắm bắt
Chút viển vông hoài niệm của đôi ta
Gió vô tình gió vẫn mãi đi xa
Em con nhện vẫn suốt đời tìm kiếm
.................................................. ....
Qiu chẳng biết làm thơ , nhưng cũng xin mạo muội chia sẽ với lãng tử
Vo Hinh Lang Tu
07-02-2007, 07:55 PM
Tôi đi tìm cái nửa của tôi.
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Nửa của tôi ơi - em là ai vậy?
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em!
Trời dần buông thành phố vào đêm
Sân cỏ đường cây từng đơi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
Nửa của mình hay nửa của ai?
Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nếu không có em tôi đành sống vậy
Không nhặt nửa của ai làm nửa của mình
Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào của mình đâu.
Không phải nửa của mình, chẳng phải nửa của nhau
Thì Thượng Đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
Là đúng sai trong tìm nửa của mình
Tôi đi tìm em vâng tôi đã đi tìm
Và có lẽ trên đời này đâu có
Anh cũng đi tìm tôi như thế
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau !
ntt_nhoc
09-02-2007, 07:42 AM
giả sử một đời chẳng gặp nhau
thì suốt một đời chăng khổ đau
nhung nhớ nay sao thành oan nghiệt
qua ngõ nhìn nhau chợt cúi đâu.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.