Xem đầy đủ chức năng : Đối Thơ Chơi
chieuanhlong
14-01-2007, 05:34 AM
Nhân tài tứ xứ về họp mặt
Cùng nhau gieo vài vần thơ vui
Tiện đây em xin ra câu đối
Em ra rồi - ai đối được thơ em??!!!
< thách thức >
Te tua tan tác tình tàn tạ
Man mác mênh mông mãi mộng mơ
Đau đớn đưa đẩy đời đơn độc
Say sưa sung sướng sẽ sững sờ.
Seafoam
14-01-2007, 05:56 AM
Xót Xa Xao xác xa xăm xa
Mộng mị mình mình mai mộng mơ
Đen đủi đau đời đi đánh đập
Lăn lộn lạc loài luống lạnh lùng !
Hơi bị khó....vít nhăng nhít khi nào rảnh thì edit lại :D
Lost.
14-01-2007, 06:44 AM
Lâu lắm mới lại có kiểu đối thơ cần trí tuệ thế này :D
Vu vơ vắng vẻ viển vông về
Một miền man mác mụ màn mê
Đi đứng đong đưa đường đời đó
Quyếnh quàng quy quốc quạnh quán quê
chieuanhlong
14-01-2007, 07:23 AM
Eo ơi Miranda kao tay wá
thơ khó - đối hay quả đại tài
==================
Không khổ , không khóc , không khúc khích.
Đi đi, đi để đời đỡ đau
Vu vơ vương vấn vờ vui vẻ
Mãi mãi mộng mơ một mai mới
Lost.
14-01-2007, 07:44 AM
Hic hic...xúc động đậy wa' :-"
Khô khan khoảnh khắc không - không khóc
Lệ lạt lèo lời lúc lả lơi
Tan thương thơ thẩn tàn thơm tóc
Đốt đoạn đa đoan đứng đoạn đời
chieuanhlong
14-01-2007, 07:56 AM
Hic hic...xúc động đậy wa' :-"
Khô khan khoảnh khắc không - không khóc
Lệ lạt lèo lời lúc lả lơi
Tan thương thơ thẩn tàn thơm tóc
Đốt đoạn đa đoan đứng đoạn đời
tuyệt vời thật! bài thơ hay wá! thik nhứt câu đầu với câu cưối. bài này mới đáng để xúc động chứ Miranda. Quả nhiên là 1 bậc cao thủ, gute gute :D.
hẹn Miranda, sẽ có ngày tại hạ đối lại
Thơ hay không thể bỏ qua
Gặp người tri kỷ hoà cùng nhịp thơ.
Thật là chuyện không thể ngờ
Ngờ rồi lại ngỡ người là Thần Tiên.
Nể Miranda quá. Bái Phục!!!
baby_i am sorry_iloveyou
14-01-2007, 08:11 AM
hãy iu đi xin đừng suy nghĩ
đừng so đo ,đừng tính toán chi ly
em iu anh-em đây chẳng có gì
chỉ có tình iu & trái tim chung thủy.
mấy anh chị làm thơ hay quá em ko tài nào đối lại được cả...............em là thành viên mới xin được góp vui chút xíu cùng các anh chị ,thơ em làm ko được hay cho lắm mong các anh chị chỉ bảo thêm cho.
chieuanhlong
14-01-2007, 08:15 AM
hãy viết đi xin đừng suy nghĩ
có tâm hồn, thơ ắt sẽ hay
em yêu thơ, thơ sẽ có hồn
chính lúc ấy em yêu thơ nhiều nhất
Lost.
14-01-2007, 08:26 AM
Vô vô thường thường vô vô thường
Thường thường vô vô thường thường vô
Được được không không được sao không
Không không được được không sao được
chieuanhlong
14-01-2007, 08:27 AM
Hay hay dỡ dỡ hay hay dỡ
Dỡ dỡ hay hay dỡ dỡ hay
Say say tỉnh tỉnh không sao tỉnh
Tỉnh tỉnh say say tỉnh sao không
Vịt Ngố
14-01-2007, 08:40 AM
Mộng mộng mơ mơ mộng mộng mơ
Mơ mơ mộng mộng mơ mơ mộng
Không không có có không không có
Tình tình thơ thơ tình tình thơ
Catherine
14-01-2007, 08:51 AM
Người người ngợm ngợm ngẫm ngẩn ngơ
Mở mắt mà mong mãi mù mờ
Để đến để đi đời để đấy
Thở than than thở - thất thường thơ.
--------------------------------------
Không không sắc sắc không không sắc
Sắc sắc không không sắc sắc không
Tử tử sinh sinh sao không tử
Sinh sinh tử tử không sao sinh
Seafoam
14-01-2007, 09:12 AM
Lận đận long đong lận đận đong
Lận đong lận đong long đong lận :D
Một mình ôm hận trăm năm
Trăm năm ôm hận một mình trăm năm !
(Miranda giỏi thật :D....Blue bái phục :D)
Lost.
15-01-2007, 03:48 AM
Dzô đây đc khen hoài - phổng mũi làm thơ típ dzới mọi ngừi :D:D
Hư hư thực thực hư hư thực
Thực thực hư hư thực thực hư
Quên quên nhớ nhớ quên sao nhớ
Nhớ nhớ quên quên nhớ sao quên
==============
Lạnh lùng lơ lửng luống liêu linh
Mơ mộng mỏng manh mãi một mình
Thênh thang thôi - thế thời thanh thản
Tàn tạ thân ta tan tiệc tình
chieuanhlong
15-01-2007, 05:19 AM
cao tay wa Miranda ơi, từ từ thôi tui theo hỏng kịp
Bước bước quên quên bước bứơc quên
Quên quên bước bước quên quên bước
cười cười khóc khóc cười sao khóc
khóc khóc cười cười khóc sao cười
(đối thơ với mirinda chịu hỏng nỗi nên dỡ khóc dỡ cười vậy đấy)
lắm lúc lầm lỡ lời la lớn,
côi cút chông chờ chuyện chẳng chi
hồn hoà hoa hoá hoạ hờ hững
bước bứơc bỏ bê bạn bè - buồn!!!
( ko uki lém fải hum mirin)
chieuanhlong
17-01-2007, 08:31 AM
Mắt một mí mãi mơ mộng mong manh
Tình tạ từ ta thật tình tê tái
Bước bồng bềnh bé buồn buồn bái biệt
Cố chông chờ cố cũng chẳng còn chi!!!...
Sao hông thấy Mirinda đối tiếp vậy ??? đang kao trào mà ;)
Vịt Ngố
17-01-2007, 12:03 PM
Mải mê mơ mộng một màu mắt
Long lanh lóng lánh như ngọc nhỏ
Bé bỗng buồn buồn bé bỏ bước
Tôi thấy thân thương trong tầm tay
Đối với chieuanhlong chơi khè khè có tên Long nhé:cr:
Phong Cầm
18-01-2007, 06:20 AM
Vật vờ viễn vọng vạn vu vơ
Thơ thẩn thênh thang thiết thẫn thờ
Ngỡ ngàng nghiêng ngó ngu ngơ ngẩn
Thấp thoáng thiên thần thả thẩn thơ
chieuanhlong
18-01-2007, 07:08 AM
Mân mê một mối mộng mong manh
Vu vơ vượt vào vòng vô vọng
Tá túc thân ta tại trần thế
Lưu lạc lối lòng luống lâng lâng
tieubachlongtctn
18-01-2007, 11:04 PM
Hic hic...xúc động đậy wa' :-"
Khô khan khoảnh khắc không - không khóc
Lệ lạt lèo lời lúc lả lơi
Tan thương thơ thẩn tàn thơm tóc
Đốt đoạn đa đoan đứng đoạn đời
khóc:drive: khô không khóc không không khóc
tĩnh tâm tịnh tọa thời tiết trưa
lung linh lắc lẻo lòng lạ lẫm
mà mắt mênh mông mãi một mầu
mênh mông man mác một mầu mưa
thảo thơm thắm thiết tựa thêu thùa
thế thời thương tiếc tình tan tác
mãi mãi mẩn mê một mưa mầu
dancuabom100%
20-01-2007, 09:54 AM
lung linh lai láng lòng lac lõng
mộng mị mây mù mãi mỉa mai
đón đưa đau đớn đời đen đủi
thấm thía tương tàn tuyết tình tan
Lost.
21-01-2007, 05:43 AM
Vô vàn vương vấn vẫn vẩn vơ
Nhắn nhủ nhớ nhung nhẹ nhẹ nhờ
Lung linh lóng lánh lơi lá lệ
Chuyếnh choáng chiều chao chóng chánh chờ
lacquoctri
21-01-2007, 09:03 PM
Đau đau khổ khổ đau đau
Đầu tôi đau nhức bởi tại sao?
Tại sao sao vậy sao sao vậy !
Chỉ bởi do thơ thơ ở đây !
Không phải nói sao càng ngày thấy mấy cậu làm mình đọc không hiểu gì hết, thôi lở vào rồi phải để lại một bài vậy !
kiep lieu trai
22-01-2007, 04:35 AM
Kém miếng khói chịu :rang:
Mi Mũ Mẫm
Mân mê mó máy muốn mà mê
Mòn mỏi mình mong muốn mắt mờ
Mập mà mập mạp Mi mũ mẫm :haha:
Mũm ma mũm mĩm muốn mà mần :D
éc_min
22-01-2007, 11:39 PM
Xù xì xơ xác xót xa xưa
Đăng đắng đường đời đã đẩy đưa
Đêm đêm đưa đến - đi đặng đứng
Phàng phũ phôi Fai phố phất phơ
Mua Sao Bang
23-01-2007, 12:27 AM
Thế thôi từ ta tình thơ thẩn
Nhớ nhớ nhưng người ngẫn ngẫn ngơ
Mộng mơ, mãi mãi mơ mình mộng
Vẫn vậy, và vâng vươn vọng và ...
Lost.
23-01-2007, 12:31 AM
Nắng nhạt ngày như những ngổn ngang
Về với viển vông vớt vọng vàng
Thương thêm tan tác trôi thờ thẫn
Một miếng mây mòn miết mênh mang
nhoccon_118
23-01-2007, 01:10 AM
Hoảng hoảng hốt hốt hoảng hốt hốt
Nhìn nhà như nhìn Na...náo nức
Vô vô vồn vập vào đây đối
Đối đối đáp đáp để đáng danh ! :D
vuaanmay
24-01-2007, 08:33 AM
Hoảng hoảng hốt hốt hoảng hốt hốt
Nhìn nhà như nhìn Na...náo nức
Vô vô vồn vập vào đây đối
Đối đối đáp đáp để đáng danh ! :D
Gửi Hương:
Hoa trinh nữ ngàn năm sáng giá
Ước mơ dài vội vã tan nhanh
Ở nơi đó chắc gì ko có sắc
Gợi nhớ hình trinh nữ ngàn năm.:flower:
LoveBlue
24-01-2007, 11:24 PM
Thôi thế tạ từ ta trách ta
Bỏ buồm bỏ bạn biết bôn ba
Ngày ngày ngơ ngẩn người nhung nhớ
Đường đời đon đả đủ đậm đà!
Lost.
24-01-2007, 11:57 PM
Đêm đã đong đèn đỏ đường đê
Vơ vẩn vẩn vơ vội vã về
Lúng lính long lanh là lượt lệ
Tình thoát trần tang tóc tái tê
giacat_tiensinh
25-01-2007, 03:19 AM
Đỏng đảnh đeo đời đứa đứng đê
Đung đưa đoi đóp đám đưa đề
Đa đoan đáng đáp đời đau đả
Đấy đọa đày đây đón đứng đe
Tiện tỳ toe toét tính tòm tem
Tíu tít tò te tá túc tèn
Tây tớt tương tùy tâm táo tợn
Túng tiền toan tính tục tăng tên
nhoccon_118
26-01-2007, 01:48 AM
Tiền tiền tài tài tại tình ta
Túng túng thiếu thiếu ta tìm tình
Tình tình tiền tiền tại ta tới
Ta tới ta tăm tia thì tiên tới
Tiên tớ ta thăm tình tiên theo ! haha:D
cobehayquyen4588
27-01-2007, 02:48 AM
thơ thơ thẩn thẩn ta thơ thẩn
thơ thẩn làm hồn ta thẩn thơ
vuaanmay
27-01-2007, 08:12 AM
Tiền tiền tài tài tại tình ta
Túng túng thiếu thiếu ta tìm tình
Tình tình tiền tiền tại ta tới
Ta tới ta tăm tia thì tiên tới
Tiên tớ ta thăm tình tiên theo ! haha:D
Thì thôi tiền túng tại tay trắng
Tình thôi thì thế tựa tùng teng
Tiền thì ta túng , tình thủ thỉ
Thế thì thôi thế tại thương thời
Mua Sao Bang
27-01-2007, 06:22 PM
Nhớ những ngày nào ngày nhớ nhau
Tình ta thắm thiết tựa trăng thu
Lung linh lấp lánh lòng lơ lữnng
Trong trái tim tình thuở tuổi thơ
tinhtractro87
28-01-2007, 09:31 PM
Tương tư tâm tâm tình tan tác
Yêu yêu ghét ghét ghét lại yêu
Mênh mênh mang mang buồn man mác
Ly ly biệt biệt biệt rồi lỵ
Đối được chưa bạn ơi>>>>>>>>...đề ra gì mà khó thế....<<<<<<<<<
Thử tài nhau chi ma khó thế
Chi chi chi chi nhất
Thơ thơ tình tựa thơ
Bôn ba bập bùng bốn bể
Thôi thôi thúc thúc thử tài thơ
dancuabom100%
29-01-2007, 10:18 PM
#31
Miranda
«--Còn Lại Nụ Cười--»
Tham gia ngày: Sep 2005
Nơi Cư Ngụ: Cõi Rong Rêu
Bài gởi: 3,864
Giới Tính: *¤*Eve*¤*
--------------------------------------------------------------------------------
Đêm đã đong đèn đỏ đường đê
Vơ vẩn vẩn vơ vội vã về
Lúng lính long lanh là lượt lệ
Tình thoát trần tang tóc tái tê
đom đóm đưa đường đêm đành đến
vu vơ vội vã vấn vương về
lân la , lạc lõng, long lạ lẫm
thương tiếc tình tan thật thững thờ
be mai
30-01-2007, 09:51 AM
Tho hay khi minh da that say
Tho ra đường miêng ko ngan ngai
Loi tho bay bong tieng tho tram
Thoi thuc con tim thoi hon thọ./.
>> cao loi cac anh chi ,em xin pai phuc tho cac anh chi>>hay qua xa
hoatra
31-01-2007, 06:39 AM
không khóc không khóc khi khó khăn
cứ cười cười cho chuyện cũ
một mình mãi mãi một mình
vấn vương vương vấn vừa vui
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.