tieubachlongtctn
14-01-2007, 03:04 AM
cảm ơn bạn nhé trần thu
cho tôi tập giậy mặc dù không thân
nên lòng tôi mãi phân vân
suy đi tính lại có phần chẳng ra
tôi định tặng bạn món quà
một món qua nhỏ gọi là cảm ơn
nhưng lòng tôi cứ chập chờn
tặng gì được nhỉ để bạn mừng tôi vui
định mua hoa tặng nhưng thôi
định mua quyển sổ nhưng rồi cũng không
tôi biết bạn cũng chẳng mong
ân tình báo đáp từ lòng của tôi
hiểu lòng bạn như vậy rồi
nhưng sao tôi vẫn đứng ngồi không yên
thôi nhé để khỏi ưu phiền
dòng thơ tặng bạn trước tiên gọi là
tấm lòng tôi tựa ngàn hoa
giờ xin tặng bạn làm quà trao tay
để cho tôi thỏa những ngày
âu lo phiền não dãi bày suy tư
nên ngồi viết lại dòng thơ
cho tôi tập giậy mặc dù không thân
nên lòng tôi mãi phân vân
suy đi tính lại có phần chẳng ra
tôi định tặng bạn món quà
một món qua nhỏ gọi là cảm ơn
nhưng lòng tôi cứ chập chờn
tặng gì được nhỉ để bạn mừng tôi vui
định mua hoa tặng nhưng thôi
định mua quyển sổ nhưng rồi cũng không
tôi biết bạn cũng chẳng mong
ân tình báo đáp từ lòng của tôi
hiểu lòng bạn như vậy rồi
nhưng sao tôi vẫn đứng ngồi không yên
thôi nhé để khỏi ưu phiền
dòng thơ tặng bạn trước tiên gọi là
tấm lòng tôi tựa ngàn hoa
giờ xin tặng bạn làm quà trao tay
để cho tôi thỏa những ngày
âu lo phiền não dãi bày suy tư
nên ngồi viết lại dòng thơ