Người Điên Yêu Thơ
14-01-2007, 02:50 AM
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong
Đọc mấy vần thơ thấy chạnh lòng
Thâm Tâm ông hỡi, biết hay không
Làm thơ ly biệt, nay và trước
Bao nhiêu người đã được hơn ông
Dằn lòng quay gót buổi ly tan
Cất bước ra đi giữa nắng vàng
Người đi đâu biết ngày nao lại
Nỗi sầu chất ngất để ai mang
Ta biết người buồn chiều hôm trước
Trời vào mùa hạ sen nở nốt
Ta biết người buồn sáng hôm nay
Trời chưa mùa thu trong lắm thay
Thơ của ai, thu mùa cách biệt
Thơ người mùa hạ đã xa nhau
Nỗi buồn ly cách ai nào biết
Xoáy giữa tâm hồn khổ xiết bao
Người đi ừ nhỉ người đi thực
Nhân tình xem như gió thoáng bay
Tiền tài coi như là hạt bụi
Lời hứa như là hơi rượu say
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong
Đọc mấy vần thơ thấy chạnh lòng
Thâm Tâm ông hỡi, biết hay không
Làm thơ ly biệt, nay và trước
Bao nhiêu người đã được hơn ông
Dằn lòng quay gót buổi ly tan
Cất bước ra đi giữa nắng vàng
Người đi đâu biết ngày nao lại
Nỗi sầu chất ngất để ai mang
Ta biết người buồn chiều hôm trước
Trời vào mùa hạ sen nở nốt
Ta biết người buồn sáng hôm nay
Trời chưa mùa thu trong lắm thay
Thơ của ai, thu mùa cách biệt
Thơ người mùa hạ đã xa nhau
Nỗi buồn ly cách ai nào biết
Xoáy giữa tâm hồn khổ xiết bao
Người đi ừ nhỉ người đi thực
Nhân tình xem như gió thoáng bay
Tiền tài coi như là hạt bụi
Lời hứa như là hơi rượu say