Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ^_^! ThỬ TÀi CÁc Mem Trong VƯỜn ThƠ ^_^!



romeo si tình
14-01-2007, 02:15 AM
có lắm anh tài mới nhảy vô
thử vài câu đối một hai hồ
xem ai còn cự, ai gục ngã
xin mời đối nhé xin mời vô
:bad: :bad: :bad: :bad: :bad: :bad: :bad:

Người Điên Yêu Thơ
14-01-2007, 02:18 AM
Nếu mà muốn đối đặt đề ra
Biết đề thì đối dễ quá mà
Lâu lắm không vào tay hơi yếu
Thiên Bình Lãng Tử nhớ nhường nha

nhoccon_118
14-01-2007, 02:31 AM
Đề không có làm sao mà đối
Làm sao thể phân thắng và thua
So tài ai cao ai thấp????
Em đây xin mạo muội đặt đề cho mọi người cùng đối nhé !
Trời thu buồn với hận và nỗi nhớ
Nhớ nhớ, thương thương, buồn buồn , tủi tủi !
Nhớ mùa thu năm ấy anh đưa em dạo phố.
Buồn khi năm nay anh cho em vào dĩ vẵng,
Để em lại ngồi nhìn lá nhớ anh !!!!

romeo si tình
14-01-2007, 02:34 AM
BUỒN

nỗi buồn ơi tìm nơi nào trôn giấu
để ta mãi là kẻ vui nhất thế gian
nỗi buồn ơi sao tìm ta chi vậy
đến làm gì mà mãi mãi không đi

nhoccon_118
14-01-2007, 02:41 AM
Buồn làm chi cho tâm hồn đau khổ
Hận làm gì với những kẻ 2 tim.
Tình anh đi em cũng theo tình khác
Để không ôm nỗi khổ vì yêu anh.
Để ko hận vì có anh trên đời
Để ta lại được bên nhau mãi mãi !
( là bạn thì có thể là bạn
Là tình sẽ chỉ có hận và thù ! )

romeo si tình
14-01-2007, 02:52 AM
một nỗi buồn trôn vào dĩ vãng
kí ức nào quanh quẩn mãi đâu đây
làm hồn tôi không tìm về thân xác
cứ vẩn vơ hoài nơi trốn xa xăm

nhoccon_118
14-01-2007, 03:00 AM
Nỗi buồn sẽ theo anh vào dĩ vắng
Nhưng sẽ theo em đến cuối đời.
Vì đời em sẽ chỉ có 1,
Có riên hình bóng của anh thôi !

romeo si tình
14-01-2007, 03:01 AM
một mình anh ôm nỗi buồn vô hạn
chỉ một mình trong cõi cô đơn
mong em về trong mỏi mòn chờ đợi
xin thứ tha dẫu chỉ một lần

nhoccon_118
14-01-2007, 03:07 AM
Lòng em đã chết đừng nhắc lại thêm nữa ,
Nỗi buồn em đã mang theo vào nỗi nhớ.
Nỗi nhớ đong đầy của con tim
Và hình bóng anh nơi quá khứ.
Xin anh đừng nhắc lại thêm nữa
Nếu thứ tha em đã làm lâu rồi. !:D

*pInk horizon*
14-01-2007, 03:17 AM
một mình anh ôm nỗi buồn vô hạn
chỉ một mình trong cõi cô đơn
mong em về trong mỏi mòn chờ đợi
xin thứ tha dẫu chỉ một lần

Có lẽ chẳng bao giờ anh nhận thấy
Trong mắt em sâu thẳm một nỗi buồn
Em nơi đây vấn mỏi mòn chờ đợi
Anh sẽ về và em sẽ thứ tha

phạm thái châu
14-01-2007, 06:33 AM
híc chẳng thây có ji

tieubachlongtctn
14-01-2007, 10:47 PM
trò truyện cùng ai tôi chẳng biết
và đối thơ tôi cũng nói không ra
nhưng thôi nhé ra mắt để làm quà
vài câu thơ tôi viết lời đáp trả

và thơ tôi chẳng có hoa có lá
không hương sắc cũng chẳng nắng giao mùa
vài câu chữ cũng tạm gọi là thơ
viết lên đây để mọi người cùng đối

nhoc_socolasua
14-01-2007, 11:03 PM
tớ mới vào đây chẳng biết gì
cũng chẳng có chi để làm quà
có mấy câu thơ gửi các bạn
mong được chỉ giao...thế thôi
hihi:thatall:

codon_mot_visao
15-01-2007, 02:02 AM
Để một câu "anh mãi yêu em"
Nói một lời khi tình mình tan vỡ
Câu nào đây khi trái tim cạn máu
Nghĩa tình yêu em hiểu thấu gì chăng?
Tình của mình chỉ còn câu Chấm Hết

Khi yêu nhau xin đừng phụ bạc
Khi ghét nhau chớ nói nặng lời
Đã có tình xin đừng chia cắt
Đã có nghĩa sao vội xa nhau
Đừng tưởng rằng anh đây oán hận
Đừng tưởng rằng nơi ấy mình em
Hỡi người tình chưa hề biết khóc
Khóc một lần khi ta mãi xa nhau
( Không buồn khi rơi lệ
Không khóc khi xa nhau
Tình anh còn mãi nơi này)

romeo si tình
15-01-2007, 05:58 AM
Có lẽ chẳng bao giờ anh nhận thấy
Trong mắt em sâu thẳm một nỗi buồn
Em nơi đây vấn mỏi mòn chờ đợi
Anh sẽ về và em sẽ thứ tha

có thật không người anh yêu dấu
hay chỉ là lời như gió bay wa
anh chỉ sợ em buồn khi trở lại
vì bước đi sao khó thấy quay về:clap:

*pInk horizon*
16-01-2007, 05:27 AM
có thật không người anh yêu dấu
hay chỉ là lời như gió bay wa
anh chỉ sợ em buồn khi trở lại
vì bước đi sao khó thấy quay về:clap:

Chỉ sợ rằng thuyền anh mải đi xa
Mải phiêu lưu tới những miền đất hứa
Còn em mãi sẽ là bến đậu
Đón anh về sau mỗi chuyến đi xa
to romeo si tình : Thơ u viết mình nghĩ mãi ko bít phải đối lại thế nào , đối thế đừng cười nhé:so_funny: :cr:

LoveBlue
17-01-2007, 01:09 AM
Chỉ sợ rằng thuyền anh mải đi xa
Mải phiêu lưu tới những miền đất hứa
Còn em mãi sẽ là bến đậu
Đón anh về sau mỗi chuyến đi xa


Em đón thuyền anh mỗi chuyến xa
Mỗi chuyến thuyền tình rẽ nước qua
Sao bóng thuyền anh hoài xa tít
Để lòng bến vắng mong thiết tha!


@ thành viên mới, dở đừng cười nha!

romeo si tình
18-01-2007, 08:24 AM
Chỉ sợ rằng thuyền anh mải đi xa
Mải phiêu lưu tới những miền đất hứa
Còn em mãi sẽ là bến đậu
Đón anh về sau mỗi chuyến đi xa
to romeo si tình : Thơ u viết mình nghĩ mãi ko bít phải đối lại thế nào , đối thế đừng cười nhé:so_funny: :cr:


dẫu xa xôi muôn trùng em ạ
bến quay về, sao quyên được người yêu
anh phiêu lưu tìm miền đất hứa
để mai này ta mãi được bên nhau


thơ bạn làm rất hay đối vậy cũng ổn mà:huglove:

tieubachlongtctn
18-01-2007, 09:28 AM
Em đón thuyền anh mỗi chuyến xa
Mỗi chuyến thuyền tình rẽ nước qua
Sao bóng thuyền anh hoài xa tít
Để lòng bến vắng mong thiết tha!


@ thành viên mới, dở đừng cười nha!

dù đi xa vẫn nhớ về quê cũ
dù nghìn trùng vẫn tiếng gọi quê hương
và còn đó người yêu anh phía trước
và biển tình non nước bao la

thuyền anh đi sẽ đến ngày về bến

*pInk horizon*
18-01-2007, 09:36 AM
dẫu xa xôi muôn trùng em ạ
bến quay về, sao quyên được người yêu
anh phiêu lưu tìm miền đất hứa
để mai này ta mãi được bên nhau

:huglove:
Chỉ sợ anh mải phiêu lưu
Mà đất hứa vốn nhiều điều mới lạ
Biết đâu....
Anh mải mê hạnh phúc mình đang có
Và quên em....
Bến chung thủy đợi chờ

voxpopuli
18-01-2007, 09:52 AM
Em đón thuyền anh mỗi chuyến xa
Mỗi chuyến thuyền tình rẽ nước qua
Sao bóng thuyền anh hoài xa tít
Để lòng bến vắng mong thiết tha!


@ thành viên mới, dở đừng cười nha!


thuyền anh đi nhớ jì chốn xa cũ
đợi làm chi mỏi mòn những tháng năm
dừng chân nghỉ bến lạ nơi đất khách
quên bến xưa cô quạnh bao ngóng trông

@ em cũng là thành viên mới, anh chị thông cảm, đừng cười em!!!

romeo si tình
23-01-2007, 03:51 AM
anh đã đi nhưng hẹn ngày trở lại
em đừng buồn và đừng khóc nha em
rồi ngày mai anh sẽ về em ạ
trên bến tình lại có bóng đôi ta !



bạn làm thơ cũng hay lắm

LoveBlue
23-01-2007, 10:21 PM
anh đã đi nhưng hẹn ngày trở lại
em đừng buồn và đừng khóc nha em
rồi ngày mai anh sẽ về em ạ
trên bến tình lại có bóng đôi ta !



bạn làm thơ cũng hay lắm

Em mong lắm một ngày anh trở lại
Bến cô liêu giờ chất ngất niềm vui
Và mong lắm một thiên đường vụn dại
Có anh-em và sóng nước ngậm ngùi!

Em mong lắm một ngày bên hơi ấm
Vòng tay anh xóa sạch nỗi chờ mong
Hãy trở lại nhé anh! Em mong lắm
Lời hứa kia em nguyện sẽ in lòng!



@ cám ơn lời khen! Nó khích lệ mình nhiều lắm!

lacquoctri
24-01-2007, 06:37 AM
Em mong lắm một ngày anh trở lại
Bến cô liêu giờ chất ngất niềm vui
Và mong lắm một thiên đường vụn dại
Có anh-em và sóng nước ngậm ngùi!

Em mong lắm một ngày bên hơi ấm
Vòng tay anh xóa sạch nỗi chờ mong
Hãy trở lại nhé anh! Em mong lắm
Lời hứa kia em nguyện sẽ in lòng!



@ cám ơn lời khen! Nó khích lệ mình nhiều lắm!
Em nói thật hay em đùa cợt
Bến cô liêu có phải em đợi anh
Đợi làm gì một con người phụ bạc
Anh không về nếu em không gọi anh về.

Ngày anh về ngoài trời đỗ cơn mưa
Anh sẽ về khi sự nghiệp anh thành
Và anh biết anh chẳng làm nên việc
Vì anh là một con người nhu nhược.
Thôi em !
Em hãy đi tìm người yêu mới đi.:flower:

lacquoctri
24-01-2007, 06:38 AM
Em mong lắm một ngày anh trở lại
Bến cô liêu giờ chất ngất niềm vui
Và mong lắm một thiên đường vụn dại
Có anh-em và sóng nước ngậm ngùi!

Em mong lắm một ngày bên hơi ấm
Vòng tay anh xóa sạch nỗi chờ mong
Hãy trở lại nhé anh! Em mong lắm
Lời hứa kia em nguyện sẽ in lòng!



@ cám ơn lời khen! Nó khích lệ mình nhiều lắm!
Em nói thật hay em đùa cợt
Bến cô liêu có phải em đợi anh
Đợi làm gì một con người phụ bạc
Anh không về nếu em không gọi anh về.

Ngày anh về ngoài trời đỗ cơn mưa
Anh sẽ về khi sự nghiệp anh thành
Và anh biết anh chẳng làm nên việc
Vì anh là một con người nhu nhược.
Thôi em !
Em hãy đi tìm người yêu mới đi.:flower:

vuaanmay
24-01-2007, 08:26 AM
Em nói thật hay em đùa cợt
Bến cô liêu có phải em đợi anh
Đợi làm gì một con người phụ bạc
Anh không về nếu em không gọi anh về.

Ngày anh về ngoài trời đỗ cơn mưa
Anh sẽ về khi sự nghiệp anh thành
Và anh biết anh chẳng làm nên việc
Vì anh là một con người nhu nhược.
Thôi em !
Em hãy đi tìm người yêu mới đi.:flower:

Nếu như yêu ,thì nhiều vô kể
Em ở thế là để đợi anh
Em tin rằng ngài mai sẽ khác
Anh sẽ về sưởi ấm tim em

Nếu cho em chọn lại lần nữa
Em vẫn chọn mãi chờ đợi anh
Cho dù anh quên lời hẹn cữ
Nhưng nơi này em vẫn nhớ mọng:Baby:

LoveBlue
24-01-2007, 09:55 PM
Em nói thật hay em đùa cợt
Bến cô liêu có phải em đợi anh
Đợi làm gì một con người phụ bạc
Anh không về nếu em không gọi anh về.

Ngày anh về ngoài trời đỗ cơn mưa
Anh sẽ về khi sự nghiệp anh thành
Và anh biết anh chẳng làm nên việc
Vì anh là một con người nhu nhược.
Thôi em !
Em hãy đi tìm người yêu mới đi.:flower:

Em vẫn đợi dù biết là vô vọng
Dáng anh xa cứ đợi thỏa chờ mong
Anh! Dẫu nhu nhược hay không?
Với em đó người trai dũng cảm

Chí làm trai công danh em không cản
Chỉ mong sao chóng trở lại bến xưa
Em nới này không quản nắng hay mưa
Vẫn chờ đợi một bóng hình anh đó

Cứ mỗi chiều lang thang nơi trước ngõ
Ngắm mây bây và mong nhớ người ta
Biết nơi nào người ấy lại qua
Cho hết nhớ hết xa và hội ngộ…

xuantrung
27-01-2007, 08:59 AM
Ngoi Buon Toi Lai Lam Tho
De Cho Cam Suc Khoi Cho Doi Lau
Nghi Minh Lai Nghi Dau Dau
Mong Sao Duyen No Nen Cau Chung Ting

tinhtractro87
28-01-2007, 06:03 AM
Thử tài anh lại làm thơ
Khen ai khéo chống trăng nào!


Tiếng nói yêu thương anh nào tiếc
Hận rằng anh không cất nên lời
Vầng nhật nguyệt kia cao sang quyền quý
Thấm mát mặt đất dịu hiền
Em là ánh trăng anh hằng thương mến
Ước chi em mãi là của anh!

Smiles. Tán dóc chơi thui

thi_dien
28-01-2007, 10:55 PM
có lắm anh tài mới nhảy vô
thử vài câu đối một hai hồ
xem ai còn cự, ai gục ngã
xin mời đối nhé xin mời vô
:bad: :bad: :bad: :bad: :bad: :bad: :bad:

không tài ta cũng sẽ nhảy vô
dăm ba chữ nghĩa đem ra nồ
ai có nhát gan xin ra trước
để khi tè ra chả có bô

romeo si tình
31-01-2007, 12:39 AM
không tài ta cũng sẽ nhảy vô
dăm ba chữ nghĩa đem ra nồ
ai có nhát gan xin ra trước
để khi tè ra chả có bô

xem ra đã có người zdô đấu
không phải đợi lâu cũng chẳng cầu
để coi tài cán bao nhiêu vậy
cẩn thận câu thơ bổ vỡ đầu

RUOI
31-01-2007, 12:43 AM
Ra đi không hẹn ngày gặp lại
Uống chút rượu nồng ta tiễn nhau
Oán hận làm chi tình đã lỡ
Im lặng mà sao vẫn nhói đau

dungnhinanh_em
31-01-2007, 01:48 AM
đừng nói làm chi em đi đi
nhìn lại sau lưng một cuộc tình
anh về ghép mảnh tình tan vỡ
em đến bên người - anh trắng tay

hoatra
31-01-2007, 06:25 AM
:so_funny:
Có lẽ chẳng bao giờ anh nhận thấy
Trong mắt em sâu thẳm một nỗi buồn
Em nơi đây vấn mỏi mòn chờ đợi
Anh sẽ về và em sẽ thứ tha

bao năm qua anh đã thấy
đôi mắt em vương một nỗi buồn
ở nơi đó em đang mong mỏi
ngày nào đó anh quay về thứ tha


đừng nói làm chi em đi đi
nhìn lại sau lưng một cuộc tình
anh về ghép mảnh tình tan vỡ
em đến bên người - anh trắng tay

không nói nữa em sẽ đi
biết chắc sau lưng là cuộc tình vỡ
và anh sẽ ghép mảnh tình tan vỡ
em vui bên người khác anh chẳng còn gì
:bicycle:


đừng nói làm chi em đi đi
nhìn lại sau lưng một cuộc tình
anh về ghép mảnh tình tan vỡ
em đến bên người - anh trắng tay

không nói nữa em sẽ đi
biết chắc sau lưng một cuộc tình
và anh sẽ ghép mảnh tình tan vỡ
em vui bên người khác anh chẳng còn gì
:bicycle:




xem ra đã có người zdô đấu
không phải đợi lâu cũng chẳng cầu
để coi tài cán bao nhiêu vậy
cẩn thận câu thơ bổ vỡ đầu

người vô đấu đã có đây
không cần đợi cũng chẳng cần cầu
có lẽ tài cán chẳng hơn ai
cảm ơn đã nhắc " bổ vỡ đầu":5: