PDA

Xem đầy đủ chức năng : tại sao?



tieubachlongtctn
14-01-2007, 01:59 AM
đất thái nguyên chiều nay buồn nắng nhạt
mây xa xôi gợi nỗi nhớ thương nhiều
từng cơn gió nhè nhẹ qua hui hắt
đượm vành mi hay lệ đã tuôn rơi

hỏi rằng ai đã xây nên bờ cát
để dã tràng hiu hắt giữa mênh mông
hỏi rằng ai đã làm nên biển rộng
để trùng dương từng con sóng xô bờ

hỏi rằng ai đã làm nên mây trắng
và nhuộm hồng hồng những ánh nắng ban mai............

Seafoam
14-01-2007, 04:14 AM
Em ước làm bọt sóng mong manh
Ôm thương nhớ chập chờn trên ngọn sóng
Vân biết yêu là muôn ngàn cay đắng
Vân yêu người như yêu sóng ngàn năm !

chieuanhlong
14-01-2007, 04:17 AM
Đất Cao Nguyên đương nhiên chiều nắng nhạt
Mây xa xôi rồi mây sẽ lại gần
Lòng em buồn cớ sao đổ thừa gió???
Gió ru đời, đâu ru... mắt em cay!!!

Seafoam
14-01-2007, 05:18 AM
Đất cao nguyên chiều nay mưa nặng hạt
Mây đen buồn hóa mưa ngập cỏ cây
Lòng em buồn ,hận thù...vân còn đây
Gió ru đời ,cho đời em đắng cay !

chieuanhlong
14-01-2007, 06:13 AM
Đất Cao Nguyên mùa này mưa chẳng có
(Anh biết mà, Anh ở đất Cao Nguyên ;) )
Lòng em buồn cớ sao đổ thừa gió ??!!!
Gió đi rồi em đổ thừa ai đây???

Seafoam
14-01-2007, 09:16 AM
Dất cao nguyên chiều nay hoàng hôn đỏ
Đỏ trong tim ,đỏ trong mắt anh iu....
Anh đi rồi buồn mai nhưng buổi chiều
Không có gió nhưng mắt cay thương nhớ !

Catherine
14-01-2007, 09:33 AM
Đất Cao nguyên chiều nay xơ xác nắng
Anh đi rồi, chẳng trở lại nữa đâu
Ai bảo em vừa nhà quê, vừa xấu
Có bỏ, có quên, cũng chẳng có lạ lùng.

Hi.