PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khoảng Lặng...



gió_đi_hoang
13-01-2007, 09:32 PM
KHOẢNG LẶNG ... ?!? ...

- klp -

Khoảng lặng của trái tim _ khoảng lặng em tìm kiếm
Khoảng lặng của ngày xa _ khoảng lặng đã bỏ quên
Em tìm trong chông chênh một khoảng :
im lặng
Giữa hoang tàn tìm bến đỗ bình yên ...
Mỗi ngày qua đi ,
trói chặt trái tim
trong dày vò nỗi nhớ ,
trong mòn mỏi căng đầy tháng ngày mơ ,
trong mênh mang da diết nỗi mong chờ ...
Sao u uẩn ...
một tình yêu chẳng đáng ?!?
Có nhiều lúc ,
ơ hờ
nhìn cuộc sống .
Ko cười ,
ko khóc ,
quá đỗi thờ ơ !!!
Giống như trăng có đêm tỏ đêm mờ
Lòng cũng dại ...
khi niềm đau chợt đến .
Khoảng lặng của trái tim _ con thuyền về bến
Khoảng lặng của ngày xa _ khoảng lặng lỡ bỏ quên ...

Vo Hinh Lang Tu
14-01-2007, 12:22 AM
Phía trước là màn đêm
Sau lưng là khoảng lặng
Trong lòng anh trống vắng
Một nỗi buồn không tên
Sẽ là gì nơi anh
Những vấn vương mộng mị???


Có khi nào giật mình em chợt nghĩ
Người em yêu, em đánh mất bao giờ ???
Em vội vàng khao khát ước mơ
Quay trở lại cùng anh, cùng tình yêu nồng cháy...
Nhưng cuộc sống đâu dễ dàng đến vậy
Em ngậm ngùi, hối tiếc, chờ mong...

gió_đi_hoang
14-01-2007, 06:15 AM
Mang nỗi buồn giấu chặt trong tim
Nơi đã chôn bao mối tình đã chết
Nơi ấm nóng chỉ có cơn gió lạnh
Và buồn thương hóa tàn tro lạnh lẽo ...
Giọt nước mắt rơi
nụ cười
giả dối !
Ta khóc
ta cười
vị chát
đắng bờ môi ...
Ai hiểu cho ta ,
hiểu phút say lòng ?!
Ai hiểu cho ta
hiểu lòng đang dậy sóng ?!
.....
Tro tàn theo gió bay đi
Nghe buồn chợt đến nỗi sầu mang mang ...

Vo Hinh Lang Tu
14-01-2007, 06:30 AM
Lội ngược dòng đêm
chìm sâu vào những ảo mơ cuộc đời
Tái tê cuộn sóng
Chân chạm đáy không mà chơi vơi
?
Chập chùng khói sương
bàng bạc bủa vây giấc mộng thường
Buồn thương giăng lối
Tay khỏa nước không mà mang vương
?
Em là ai
Mê mải bước về đâu
Rêu phong đeo đẳng theo chân ngày
Tiếng thở dài khuất đầu nỗi nhớ
?
Lội ngược dòng thơ
Trở về nguồn cội những tình yêu
Thác đổ trăm chiều
Trắng xóa

Phải không
hồn như ngàn tia nước liêu xiêu

gió_đi_hoang
19-01-2007, 05:32 AM
Có những tâm tư
chĩ mình em hiểu
Có những bí mật
em chẵng bao giờ sẻ chia
Như một thước phim dòng đời ghi lại
Cuộc sống chẵng ngừng xoay vòng định mệnh của nó...
Thời gian cứ trôi
vô tình
trôi mãi
Rồi con người ta cũng qua cái tuổi dại khờ
Giống như em
tuổi thơ ỡ lại
Lớn lên rồi
tê dại nỗi tâm tư.
Quá khứ ,
hiện tại
dấu hỏi cho tương lai ?...
Cứ run rẩy trong niềm vui hạnh phúc
Chợt bàng hoàng
nỗi lo trong tiềm thức
Bay đến nơi nào với đôi cánh chẵng cân ?!?
Em cũng có đôi chân đễ bước vào đời
Nhưng khập khiễng
bước sao đễ chẵng ngã ?
Quá khứ sai lầm :
em đã bay vội vã...
Đã tự tin để chuốc lấy dại khờ !
Giấu làm sao nỗi sợ hãi trông chờ ?!...
Phải bước như thế nào
với đôi chân
khập khiễng ?!?