Xem đầy đủ chức năng : To: Nangchanhche !
Nguyen Nghi
24-06-2005, 07:12 AM
muốn nói nhiều, vì anh đã trót yêu
nhưng không thể bởi giờ em xa quá
hôm chia tay , anh nhẹ hôn lên má
em thẹn thùng...làn tóc lá nhẹ bay
bốn mắt nhìn nhau, anh khẽ nắm bàn tay
hãy gắng đợi ngày anh về em nhé !
bờ mi ơi! xin đừng hoen hàng lệ
vì em buồn anh sẽ nhói tim đau
tình của em , anh chẳng thể quên đâu
anh mãi giữ mối tình đầu chung thủy
phương trời xa ,em như nàng Tô Thị
đứng chờ người, hoá đá núi Vọng Phu
ngày anh về cảnh vật cũng hình như
như sống lại một mùa xuân xanh thắm
ngồi bên nhau trao từng làn hơi ấm
hạnh phúc không em khi có một tình yêu?
nangchanhche
25-06-2005, 04:08 AM
em không dám mong có một tình yêu
lung linh đẹp xinh như cánh hoa lan
em chỉ mong có được một tình bạn
nhỏ bé thuần khiết như giọt sương mai
em không biết tình anh có còn mãi
vẫn như lời anh đã nói hay không
hay đó chỉ như những giọt bong bóng
sẽ mất đi khi tiếp đất thế anh?
tình yêu kia ...ôi sao quá mong manh
làm tim ai hằng đêm phải thổn thức
giữa cơn mơ ta bỗng choàng tỉnh giấc
để rồi lại ôm nỗi sầu mất anh
Nguyen Nghi
25-06-2005, 08:19 AM
em không dám mong có một tình yêu
lung linh đẹp xinh như cánh hoa lan
em chỉ mong có được một tình bạn
nhỏ bé thuần khiết như giọt sương mai
em không biết tình anh có còn mãi
vẫn như lời anh đã nói hay không
hay đó chỉ như những giọt bong bóng
sẽ mất đi khi tiếp đất thế anh?
tình yêu kia ...ôi sao quá mong manh
làm tim ai hằng đêm phải thổn thức
giữa cơn mơ ta bỗng choàng tỉnh giấc
để rồi lại ôm nỗi sầu mất anh
có lẽ nào sao em lại không tin
tình của anh như loài hoa cỏ dại
dẫu dòng đời có còn nhiều ngang trái
nhưng tình yêu sống mãi với thời gian
ừ đúng rồi tình anh như hoa lan
sẽ giữ mãi một mùi hương thơm ngát
em đừng đi.....cho đời anh chua chát
bởi mất em , anh sống có nghĩa gì?
tin anh đi em hãy tin cứ đi
một tình yêu chân thành không dối trá
nhưng bây giờ mình còn xa nhau quá
biết làm sao? ta hẹn một ngày mai........
nangchanhche
26-06-2005, 12:37 AM
mưốn tin lắm..nhưng rồi lại thấy sợ
lời ai kia như gió thoảng qua mau
lời yêu thương ...rồi cũng sẽ phai màu
theo thời gian anh quên những lời xưa
em không mưốn mình phải thêm khổ nữa
không xiu lòng với những lời nói ấy
chỉ là ảo chứ nào phải hiện tại
mà phải tin để rồi em lại khóc
em rất mưốn mình mãi là cô nhóc
vô tư , hồn nhiên , chẳng chút đắn đo
và cứ mãi vui cười không phải lo
chuyện mai sau mình sẽ thế nào đây......
anh là ai?? anh có ở nơi này
hay đang ở ..nơi phương trời xa xôi
anh có thể ..cho em biết đôi lời
sao anh lại yêu em nhiều đến thế????
Nguyen Nghi
26-06-2005, 03:28 AM
anh là ai ư ? chắc điều này có lẽ
em hãy tin, và tự hỏi con tim
nếu như em vẫn còn muốn hồn nhiên
có gì dâu , mình hãy coi nhau là bạn
phương trời xa, anh luôn mong tin nhạn
cho cõi lòng không buồn chán từng dêm
em yêu ơi! xin em hãy dừng quên
bởi như thế mình vẫn còn gặp lại
mối tình dầu ai cũng từng thất bại
với tình yêu ai cũng dại một lần
còn với anh , anh sẽ mãi mãi cần
một tình yêu chân thành....không lừa dối
nangchanhche
26-06-2005, 10:29 PM
lời anh nói sao như là mật ngọt
từng lời như được rót vào tim em
nghe du dương như làn sưối êm đềm
làm rung động lòng ai tưổi mộng mơ
em không biết ...có phải mình đang mơ
được ai kia yêu em nhiều đến thế
nhưng không biết đến khi anh trở về
có còn nhớ cô gái thuở nào không?
nơi phương xa ..anh có lưôn ngóng trông
một ngày kia anh sẽ quay trở lại
để gặp ai ....người con gái nơi đây
đứng đợi anh ...tựa như nàng Tô Thị
__________
thơ làm không hay lắm , mong Nghi đừng cười chảnh hen >_<
Chanh Chua
27-06-2005, 02:35 AM
cũng muốn vào đối vài câu vui
chắc có người lại bảo mình lắm lời
topic chỉ có hai người đối
tự nhiên xen vào làm gãy đôi........:D......
...............
đi ga thui........
phonglantim
28-06-2005, 01:54 AM
Tưởng ai hóa ra huynh Nghi
Tự dưng rảnh rỗi đi kua chảnh "hiền"(ặc ặc)
Huynh ơi huynh hãy cố tiến lên
Mang dzìa cho mụi một bà dâu hìn hìn
...............
Poat làm chi tới 2 lần vậy đt......
nangchanhche
29-06-2005, 01:34 AM
chảnh đây vốn thiệt hiền mà :hihi:
chớ nào có dữ đâu mà lan ui :D
tim chảnh nay đã lạnh rùi
hoh bít Nghi có làm tan được không ??
Chanh Chua
29-06-2005, 03:20 AM
tình tan như bọt xà phòng
vỡ rồi quậy lại dzẫn đông bình thường
nào là sợi nhớ sợi thương
coi chừng lần nữa lầm đường chảnh ơi !
Meodzo
29-06-2005, 04:05 AM
Người xưa vốn có câu rằng
Tình iu cay đắng mới thiệt là iu
Tình tan _ thôi thế cũng đành
Biết đâu Nghi sẽ làm lành vết thương ???
( He he .. Tự nhiên chui dzô làm mí câu ... lãng nhách dzị bà Mèo <<< Cá bà canh chua chọt chẹt cái mỏ như dzị á :D :D )
tomato123
29-06-2005, 04:23 AM
Anh sẽ đợi chờ hoa cải đơm bông
Mùa hạ về xua tan băng giá
Nếu Chảnh nói tìm mình tan vỡ
Nghi nguyện lòng nhặt từng mảnh tim rơi
Nghi sẽ cố trở thành vững trãi
Để em dựa vào những lúc cô đơn
Vẫn biết dòng đời luôn trắc trở
Sẽ có ngày em iu người khác
Nghi nguyện cầu...
Người ta sẽ iu Chảnh....
Chỉ cần bằng một nữa anh iu em
Anh iu em...
Còn em trốn anh iu người khác (thay lời muốn nói của Nghi)
***************************************
Chời bx meodzo làm thơ hay ghê ta , trốn ox đi chơi nha
Chanh Chua
29-06-2005, 04:25 AM
người xưa cũng có câu này
tình yêu là khổ và đày đọa nhau
yêu chi ruột nát lòng đau
không yêu cho sướng có sao đâu nà ........bà dzô dziên we' nha bà mèo <<< chanh chua cá bà mèo chót chét cái mỏ như tui ah'.....
nangchanhche
29-06-2005, 06:41 AM
tui đã biết khi yêu là khổ
bởi thế thề sẽ không iu nữa
sẽ không lầm lạc lối như thuở xưa
cho nên chanh ui đừng có lo :lol:
_________________
tui cá là hai bà cùng chót chét cái mỏ như nhau á :D:D
Meodzo
29-06-2005, 06:55 AM
Hơ hơ .. khi không Mèo bị chửi
Thiệt tình mắc oán bởi làm ơn ...
Bởi thấy trong ni sao dzắc dzối ...
Lỡ bước dzô gùi ... hỏng lẽ im
Mèng quơi ... có kẻ cố tỏ tình
Ngờ đâu đụng ngay ổ kiến lửa
Thiệt tình .... thà chít còn hơn :D
Nghi ơi , nghe nè Mèo khuyên giải ...
Bỏ đi ... iu chảnh mah làm dzì ...
Canh chua cớ sao bà xí xọn
Chọt chẹt trong ni để làm dzì ???
Thì thui bà dzí tui dzọt lẹ
Ra ngoài ... tui rủ bà ăn kem :wink:
Ặc ặc .... Ngừ ta đang nói chiện iu đương mah canh chau dzới mụi lái sang chiện khác ... Làm Mèo ... bắt chước theo lun :hihi:
nangchanhche
29-06-2005, 06:55 AM
Anh sẽ đợi chờ hoa cải đơm bông
Mùa hạ về xua tan băng giá
Nếu Chảnh nói tìm mình tan vỡ
Nghi nguyện lòng nhặt từng mảnh tim rơi
Nghi sẽ cố trở thành vững trãi
Để em dựa vào những lúc cô đơn
Vẫn biết dòng đời luôn trắc trở
Sẽ có ngày em iu người khác
Nghi nguyện cầu...
Người ta sẽ iu Chảnh....
Chỉ cần bằng một nữa anh iu em
Anh iu em...
Còn em trốn anh iu người khác (thay lời muốn nói của Nghi)
***************************************
Chời bx meodzo làm thơ hay ghê ta , trốn ox đi chơi nha
cho anh chờ bốn mùa thay lá
trái tim kia cũng không lành lại
vết sẹo kia mãi mãi không phai
dù thời gian có kéo dài hơn nữa
em cũng không còn như ngày xưa
trái tim mềm yếu đã thay vào
một trái tim lạnh giá biết bao
dù anh có như một ngọn lửa
không thể nào tan rã băng kia
cho nên anh đừng cố hoài vọng
để một ngày thất vọng khổ đau
em không mưốn mình mang gánh nặng
làm một người đau khổ vì ta
bởi thế nên xin anh hãy là
một người bạn thân thiết của ta
để cùng nhau chia sẻ bưồn vui
để không còn ai phải khổ đau
Meodzo
29-06-2005, 06:58 AM
Chời bx meodzo làm thơ hay ghê ta , trốn ox đi chơi nha
Chài ai .. Coi kìa ... Ai đó hah ?
Nhận xằng nhận ẩu ... nhận tùm lum
Nè nha , lại đây Mèo nói nhỏ :
Lựu đạn , dao , mìn ... "ấy" chọn đi !!! :so_funny:
nangchanhche
29-06-2005, 07:03 AM
Canh chua cớ sao bà xí xọn
Chọt chẹt trong ni để làm dzì ???
Thì thui bà dzí tui dzọt lẹ
Ra ngoài ... tui rủ bà ăn kem :wink:
Ặc ặc .... Ngừ ta đang nói chiện iu đương mah canh chau dzới mụi lái sang chiện khác ... Làm Mèo ... bắt chước theo lun :hihi:
hơ hơ ...hai ngừi nhớ đó nha
rủ nhau en nhậu hum mời tui
xách roi ra ngồi chờ ngay cửa
đợi hai 3` zìa oánh tả tơi :D
____________
đang nói chiện iu muh tỉ rủ đi en ưống làm tâm hồn trong sáng của mụi phải động đậy theo lun :D:D
tomato123
29-06-2005, 07:37 AM
Em biết không nếu anh là ngọn lửa
Chẳng bao giờ anh đợi băng tan
Lửa sẽ cháy cùng trái tim băng giá
Vẫn biết rằng
nếu băng tan
Lửa sẽ tàn
Chỉ mong tim ai trở về nguyên thủy
Biết iu thương và biết cả dỗi hờn
*************************************
bx meodzo ác we' chời lun, muốn giết ox seo , ngu zi` chọn
nangchanhche
29-06-2005, 07:40 AM
nếu anh là lửa
em sẽ là mưa
thổi tắt anh lun
ở đó mà đòi
phá tan băng kia
trái tim đã tàn
không thể nào tan
vì một ngọn lửa
vu vơ nào kia
langkhach
29-06-2005, 04:29 PM
Mèodzo nói sao mà dá quáng ( quá dáng ) ^_^
xúi Nghi bỏ chanh kua Mèo chăng???
nếu cô dơn tui dây xin giới thiệu
chớ cớ chi lai di phá người ta???
Meodzo
29-06-2005, 06:08 PM
Mèodzo nói sao mà dá quáng ( quá dáng ) ^_^
xúi Nghi bỏ chanh kua Mèo chăng???
nếu cô dơn tui dây xin giới thiệu
chớ cớ chi lai di phá người ta???
He he ... Có chi mah quá đáng ?
Nỏ có xúi mô _ Chỉ nói đùa ...
Mèo hổng dzám đâu _ Chuyện đôi lứa
Cứ để thời gian sẽ trả lời ...
Nỏ có phá mô _ Đừng nghĩ rứa
Tụi nghịp cho "iêm" _ bé xíu xiu :wink:
Chuyện thế nhân _ iu gòi đau khổ
Biết dzị mah ai cũng cắm đầu dzô :D
Mụi chảnh ơi ... đừng tin lời lãng khách
Tỷ có làm chi nên tội nên tình
Chỉ là tỷ mong cho câu chuyện
Thêm nụ cười ...ngăn giọt nước mắt rơi ...:)
( Mèng mèng ... Khi không nổi máu ...nói tùm lum gòi kìa chời :D :D Phải Mèo dzồ đó honog ta :hihi: )
Meodzo
29-06-2005, 06:19 PM
hơ hơ ...hai ngừi nhớ đó nha
rủ nhau en nhậu hum mời tui
xách roi ra ngồi chờ ngay cửa
đợi hai 3` zìa oánh tả tơi :D
____________
đang nói chiện iu muh tỉ rủ đi en ưống làm tâm hồn trong sáng của mụi phải động đậy theo lun :D:D
Chài ai ... chờ chi _ kẻo mỏi mòn
Cổ sẽ dài _ xí lắm hỏng ai iu :D
Canh chua ... ghé tai tui nói nhỏ
Hay tui dzới 3` ... đi típ canh 2 :lol:
Bữa ni thả dzàn _ chơi xả láng ...
Sáng sớm mai dzìa ... chịu hem "cưng" :wink:
( Mèng quơi .... Mắc cừ quá <<< Type xong câu cúi , tui ngầu tui cừ tẹt ga luôn á canh chua :haha: )
binhphuong
29-06-2005, 06:31 PM
anh biết em chảnh sao cứ tìm
lời nói hôm nào đọng trong tim
anh biết em là tảng băng chìm
sao anh vẫn cứ đứng lặng im
kiếm khach
29-06-2005, 09:35 PM
bể rộng mênh mông
biết đâu mà tìm
tình đã lỡ bước
hãy để tình im
tomato123
29-06-2005, 10:04 PM
Nhặt cánh phượng rơi không trách hoa mềm yếu
Chỉ Giận mùa hạ sao quá vô tình
Tôi như cánh hoa mong manh... vì người mà tươi thắm
Cũng vì người mà tàn héo
Tôi không hờn tim em băng giá
Giá băng nào vĩnh cửu đâu em
Tôi chỉ buồn.....
******************************************
bx meodzo thíc lèm thơ thì wa chiều tím nha , chổ này để chảnh lèm ăn dzới Nghi :hihi:
dzợ chồng mình wa chổ khác chơi nha meodzo :so_funny:
Nguyen Nghi
01-07-2005, 07:10 AM
chảnh đây vốn thiệt hiền mà :hihi:
chớ nào có dữ đâu mà lan ui :D
tim chảnh nay đã lạnh rùi
hoh bít Nghi có làm tan được không ??
trông kìa cô bé nhà ai?
tóc huyền, môi thắm, mắt nai dụi hiền
em à ! anh muốn làm quen
cho anh dược hỏi em tên là gì?
xin dùng có bảo anh kì
năm nay bao tuổi xuân thì....ở dâu ?
nhà anh có một vườn cau
mẹ anh muốn có nàng dâu trong nhà
em ơi! dồng ý di nha
dể xem ngày tốt anh qua ...rước nàng !
pa` kon coai Nghi "kua" Chanh nè (ý nói to ngượn quá)
nangchanhche
02-07-2005, 02:19 AM
ô hô có người mưốn quen
một cô nàng chảnh như tên của mình
anh ơi_xin hãy làm thinh
kẻo không lát nữa_không ai rinh zìa :hihi:
cô nàng đó_dữ thấy ghia
ai mà đụng đến_đầu lìa khỏi thân:so_funny:
nếu anh không mưốn đời tàn
thì xin anh hãy nhanh chân rời nàng
chớ đừng có cố làm tàng
để rồi lại phải mang gông vào mình :D:D
Nguyen Nghi
02-07-2005, 03:28 AM
gông em sao đóng nhiều đinh
để anh mang nặng một mình đớn đau
nhưng anh chẳng bỏ cuộc đâu
vì anh đã trót nói câu trao tình
cho dù phải chụi cực hình
nhưng anh vẫn muốn rằng mình chung đôi
dù anh có phải lìa đời
anh không bỏ cuộc người ơi ,tin nào
đêm qua anh nằm chiêm bao
vườn tình anh dắt em vào đó thôi
cầm tay anh nói một lời
anh yêu em lắm, em ơi ....hiiiiiiiiii
nangchanhche
02-07-2005, 03:51 AM
gông nào mà chẳng có đinh
sao anh lại nói thân mình đớn đau?
em nào có bưộc anh đâu
tự anh chưốc lấy khổ đau thôi mà
tình anh dù thật đậm đà
nhưng lòng em đó_cũng đã lạnh rồi
anh ơi_thôi hãy nghe lời
đừng nên đứng đó để rồi vạ lây
Nguyen Nghi
02-07-2005, 04:01 AM
trời ơi ! sao lại thế này
sao tôi toàn nhận đắng cay đường tình
chỉ vì mạng nặng bóng hình
mà tôi vẫn phải một mình đơn côi
sao em chẳng hiểu cho tôi
vô tình em nói những lời nhạt phai
anh tin tia nắng ngày mai
sưởi tim em ấm , tương lai chúng mình
hiiii chảnh à làm thơ zui zẻ thui mừ
nangchanhche
02-07-2005, 05:51 AM
tương lai sương khói mịt mù
tấm lòng anh đó _xin giữ trong tim
xin anh đừng mãi kiếm tìm
để rồi lại phải lệ rơi ngàn trùng
bao giờ ta mới trùng phùng
tương lai đã định chẳng cùng có nhau
thôi thì anh hãy đi mau
đừng để em phải đập đầu anh nha :ham::so_funny:
__________
làm thơ zui chọc Ngji xíu hen , đừng giận hen, giận ...cho giận lun é :D:D
Chanh Chua
02-07-2005, 08:58 AM
Chài ai ... chờ chi _ kẻo mỏi mòn
Cổ sẽ dài _ xí lắm hỏng ai iu
Canh chua ... ghé tai tui nói nhỏ
Hay tui dzới 3` ... đi típ canh 2
Bữa ni thả dzàn _ chơi xả láng ...
Sáng sớm mai dzìa ... chịu hem "cưng"
....................
chưa đi đã bị tiếng oan
là dzân '' đồng tính '' dzã man quá mà
chanh đâu sock ai đâu nà
tại sao lại nghĩ chanh là.....pede...( dzã man we' má ui.kíu koan.........dzooooooooooi'........:haha:)
Tình Nhat Phai
02-07-2005, 07:31 PM
--------------------------------------------------------------------------------
Bao giờ nàng mới biết yêu
Bao giờ nàng hé miệng cười với ta
Bao giờ hát khúc tình ca
Bao giờ nàng nói yêu anh trọn dời
Bao giờ lá đổ khắp trời
Bao giờ nàng nói suốt dời yêu thương
Bao giờ hết lạnh dêm sương
Bao giờ gió rét thôi vương tim sầu
mèn ơi nghe mà tội anh bạn ghê thôi
ta là bạn của nhau rồi .dây cũng dang
bị từ chối dzữ lắm nà
nangchanhche
03-07-2005, 12:30 AM
Giờ đây tim đã lạnh rồi
Giờ đây ta đã không còn có nhau
Giờ đây ta chẳng mưốn đau
Giờ đây chẳng mưốn ai sầu vì ta
Giờ đây hai kẻ quá xa
Giờ đây chẳng còn chung đôi lối về
Giờ đây nhớ đến câu thề
Giờ đây mắt vẫn lệ sầu hoen mi
Tình Nhat Phai
03-07-2005, 03:22 AM
giẫu cho em mãi hửng hờ
giẫu cho em mãi ko yêu trọn dời
giẫu cho năm tháng cách xa
giẫu cho tượng dá khắc hoài vọng phu
giẫu cho phủ tuyết sương mù
giẫu cho tình cũ không hoài trong nhau
giẫu cho anh mãi khổ dau
giẫu cho , giẫu cho ,giẫu cho
****************
cứ giấu cho giấu cho nghe mà cứng dơ :D
vuonthochieuhohen
03-07-2005, 08:13 AM
yêu người sao lại phụ ta
lối đi tự trọn trong ta vẫn còn
mai này có chuyện cỏn con
xin người tha thứ cho tròn tình thương
nangchanhche
03-07-2005, 11:32 PM
cho dù anh cứ giẫu cho
em đây vẫn mãi thấy lo quá hà
tình anh cứ mãi đậm đà
nhưng em cũng sẽ phụ người mà thôi
___________
chẹp chẹp ...seo cứ thích làm ngừ te đau lòng thía hum bít :D:D
tomato123
04-07-2005, 07:50 AM
trúc xinh trúc mọc đầu đình
em xinh có cái tên Hiền càng xinh
chời ui gặp gỡ lèm chi :D
trăm nem bít kóa dziên zi` hay không :so_funny:
nangchanhche
05-07-2005, 01:45 AM
Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em đứng_một mình cũng xinh:D
Còn anh_chỉ là_cây đinh
Không đứng kế em_em cũng xinh muh :lol:
tomato123
13-07-2005, 11:01 PM
Có nàng chảnh chẹ muốn lấy chồng
Đành lòng bỏ bến bỏ dòng trong
Lặng theo đò nhỏ rời xa bến
Có kẻ đau lòng Sáo sang sông
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.