Xem đầy đủ chức năng : Lạnh lùng....
Seafoam
13-01-2007, 05:11 PM
Sáng nay sương mù vương khóm hoa
Từ hôm qua...Hoa nở thơm ngo nhỏ
Từ bao giờ anh thương ơi có nhớ
Lạnh lùng mưa tuôn ướt lối em đi...
Hôm nay mắt buồn ,hiu hiu nhưng nhớ
Anh thương ơi ,nơi đó anh làm gì
Đừng hỏi nưa...em ơi hỏi làm chi
Lạnh lùng mưa ướt đôi bờ mi!
romeo si tình
13-01-2007, 08:15 PM
hoàng hôn buông xuống đôi bờ mi
cất bước ra đi chẳng nói gì
tình duyên đôi ngả buồn sao thấu
mưa về hai lối khóc tình đi
Seafoam
14-01-2007, 04:07 AM
Bình minh đánh thức đôi bờ mi
Anh ơi...lặng im chẳng nói gì
Lạnh lùng anh đến...mang niềm nhớ
Lanh lùng anh yêu ,rồi anh đi !
Mưa lạnh lùng tuôn...anh ngừng yêu !
Để cho duyên sớm ngả sang chiều..
Còn gì níu kéo tình yêu hơi...
Làm sao tránh được kiếp cô liêu...
chieuanhlong
14-01-2007, 06:57 AM
Sáng nay sương mù vương khóm hoa
Từ hôm qua...Hoa nở thơm ngo nhỏ
Từ bao giờ anh thương ơi có nhớ
Lạnh lùng mưa tuôn ướt lối em đi...
Hôm nay mắt buồn ,hiu hiu nhưng nhớ
Anh thương ơi ,nơi đó anh làm gì
Đừng hỏi nưa...em ơi hỏi làm chi
Lạnh lùng mưa ướt đôi bờ mi!
-------
Sương tan đi - nắng vàng hôn hoa nhỏ
Từ hôm qua nắng đã chờ hoa nỡ.
Đừng nhớ nữa, em ơi đừng nhớ nữa !
Quên đi rồi em sẽ thấy bớt đau
Rồi mai đây bước trên đường nắng trải
Bé iu ơi, bạn bè sẽ bên em
Và có ngày tình yêu mới đến
Và rồi bình minh ấm áp lại bên em
Lost.
14-01-2007, 08:03 AM
Sáng mai này heo hút lướt gió sương
Độ hôm sớm nắng phai màu luyến nhớ
Đôi nhân tình vắng theo mùa nức nở
Vực hoa tàn khóm rũ để chờ trăng
Hôm mai này mộng cũ nếu hoa thăng
Thì ôm ấp nốt vài đường hui hắt
Lỡ bỏ quên từ hồi xưa - lẳng lặng
Của đôi người năm ấy đã đánh rơi
chieuanhlong
14-01-2007, 08:50 AM
Của đôi người năm ấy đã đánh rơi???
Lỡ chẳng may tình yêu kia thầm lặng
Thì ôm ấp mộng hoài cũng đau thương
Hoa đã tàn mong chi hoài hoa thăng?!
Chực hoa nỡ? hoa tàn? - Trăng không thế!
Đôi tình nhân không về chung lối cũ
Trăng cũng buồn, trăng rũ tàn đêm đen
Tình lem nhem trăng buồn em có biết???
Seafoam
14-01-2007, 09:04 AM
Hôm nay đi là một lần vinh biệt
Nhưng hôm xưa ,gió ngả với tay mềm
Còn hôm nay...gió lân lá quanh thềm
Người xa vắng ,một mình ta quạnh que
Thầm nhủ rằng hay quên đi tất cả tình
Tình yêu kia chỉ là tình vội va
Se sớm ta...có chi mà buồn ba
Nhưng tim đau...nào có bớt được đâu !
Phải nói là...chuối...
Catherine
14-01-2007, 10:19 AM
Đôi tình nhân không về chung lối cũ
Nắng không buồn vương thắm cánh hoa rơi
Mưa không buồn ướt thêm bờ vai nhỏ
Gió không buồn nâng cánh bướm lả lơi
Trăng không buồn theo mây đến chơi vơi
Sóng không buồn đưa nhau về bến lạ
Chàng không buồn mang em theo chỉ bởi
Em không buồn rơi nước mắt xa hoa.
_Catherine_
Đêm nằm mơ phố
07-02-2007, 10:49 AM
Một ngày vớt lại bóng tình yêu
Mới tháy trái tim hiểu đôi điều
Rằng từng băng giá theo gió tuyết
Hờ hững tình bay đứt mạn diều
Ngày nọ âm thầm lật nhớ thương
Lạc mất bóng nhau giữa đời thường
Vẩy vung hạt tuyết tan chua xót
Đã cạn ưu sầu chất đau thương
trọn kiếp trai hùng
11-02-2007, 11:45 AM
Lạnh lùng bóng phủ đường trơn
Ta mơ áng tóc man mơn một thời
Trái tim mình đa đánh rơi
Nhác lười tìm lại giữa đời chiêm bao
Khuya về phố lạnh gày hao
Đớn đau hư ảo rót vào đam mê
Ta còn đợi , đợi người về
Ta còn đợi cả hương thề gió mây
Seafoam
11-02-2007, 11:55 AM
Lạnh lùng bóng phủ đường trơn
Ta mơ áng tóc man mơn một thời
Trái tim mình đa đánh rơi
Nhác lười tìm lại giữa đời chiêm bao
Khuya về phố lạnh gày hao
Đớn đau hư ảo rót vào đam mê
Ta còn đợi , đợi người về
Ta còn đợi cả hương thề gió mây
Ta mơ một áng mai gầy
Nhẹ rơi trong gió ,có người bên ta
Có người vướt nhẹ làn hoa
Có người vói những bôn ba cuộc đời
Cuộc tình ai đà đánh rơi
Một đời này có đi tìm được ko
Mảnh trăng khuyết ấy sẽ tròn
Con tim em vỡ ,một lần ,vỡ tan !
arsenelupin
11-02-2007, 09:19 PM
Em nỡ lạnh lùng đến thế sao
Tim anh tan nát từ hôm nào
Giờ đây đã nát càng thêm nát
Muốn nói mà sao cứ nghẹn ngào
Đêm nằm mơ phố
12-02-2007, 10:40 AM
Đi qua nhau mới thấy mình hụt hẫng
Mất điểm tựa rồi, bải hoải nắng chênh vênh
Lạnh lẽo mảnh trăng và hồn lơ đễnh
Ồ ạt buồn chảy ra khỏi mông mênh
LaNg_tu_Ti
12-02-2007, 10:48 PM
cất bước ra đi lạnh lùng thế
em đã ra đi sẽ chẳng về
anh biết làm sao để quên hết
trái tim anh đang chết từng ngày.
beodatmaytroi_vh
13-02-2007, 02:07 AM
Cánh phượng hồng ép trong trang vở
Sẽ trở thành nỗi nhớ khôn nguôi
Tuổi học trò theo năm tháng dần trôi
Lớn dần lên trong tiếng gọi cuộc đời
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.