nhatle20vn
24-06-2005, 07:09 AM
Chưa bao giờ con tặng mẹ
MỘt bông hồng xinh đẹp như hôm nay
Mẹ mỉm cười và mở rộng vòng tay
Cảm ơn con đã nhớ ngày sinh của mẹ.
Con cũng nở một nụ cười tươi trẻ
Chúc mẹ khoẻ yên vui mẹ nhé!
Như sung sướng mẹ hôn lên mái tóc
Hai dòng lệ nghẹn ngào tiếng nức nở.
Con có lỗi khi quá thờ ơ
Không thấu rõ lòng mẹ mong chờ
Con xin lỗi từ đây mẹ nhé!
Sẽ quan tâm lo lắng mẹ nhiều hơn.
Con xin mẹ đừng có giận hờn
Vì con đã từng tặng cho biết bao cô gái
Những món quà đắt tiền như ngọc trai
Những đóa hồng xinh đẹp hơn của mẹ .
Nhưng con xin mẹ hãy hiểu
Cho đứa con dại dột thân yêu
Xin mẹ đừng nói nhiều
Để lòng con tự hiểu.
HỠi những chàng trai trẻ
Đã bao lần tặng mẹ
Những kỷ vật thân yêu?
Thì hôm nay hãy liều
Tặng mẹ với cả vòng tay âu yếm
Để rồi biến giấc mơ đời mình
Là của mẹ.
MỘt bông hồng xinh đẹp như hôm nay
Mẹ mỉm cười và mở rộng vòng tay
Cảm ơn con đã nhớ ngày sinh của mẹ.
Con cũng nở một nụ cười tươi trẻ
Chúc mẹ khoẻ yên vui mẹ nhé!
Như sung sướng mẹ hôn lên mái tóc
Hai dòng lệ nghẹn ngào tiếng nức nở.
Con có lỗi khi quá thờ ơ
Không thấu rõ lòng mẹ mong chờ
Con xin lỗi từ đây mẹ nhé!
Sẽ quan tâm lo lắng mẹ nhiều hơn.
Con xin mẹ đừng có giận hờn
Vì con đã từng tặng cho biết bao cô gái
Những món quà đắt tiền như ngọc trai
Những đóa hồng xinh đẹp hơn của mẹ .
Nhưng con xin mẹ hãy hiểu
Cho đứa con dại dột thân yêu
Xin mẹ đừng nói nhiều
Để lòng con tự hiểu.
HỠi những chàng trai trẻ
Đã bao lần tặng mẹ
Những kỷ vật thân yêu?
Thì hôm nay hãy liều
Tặng mẹ với cả vòng tay âu yếm
Để rồi biến giấc mơ đời mình
Là của mẹ.