Xem đầy đủ chức năng : Không đề 1 bài thơ
Super đẹp trai
13-01-2007, 09:59 AM
Chơi vơi lạc lõng kiếp phù du
Rảo bước thênh thang lối mịt mù
Đường tơ ai oán sầu lạc nhịp
Đau lòng chú bướm lạc mù u .
Lost.
14-01-2007, 04:54 AM
Không đề không đề một bài thơ
Vô tình hay người cố thờ ơ
Sinh ra ở kiếp vô danh tính
Chẳng nhớ không thương vứt đợi chờ
Không đề - không đề - lại là thơ...
Catherine
14-01-2007, 09:14 AM
Không đề, không đề một bài thơ
Đi ngang qua ngõ - kẻ vu vơ
Khúc hát vườn khuya hoa mới nở
Lạc lõng tim tôi quá dại khờ.
Không đề, không đề một bài thơ
Xao xác bờ sông khúc nắng trưa
Bỏ bến, bỏ sông thuyền đi lạc
Chim trắng mồ côi có đợi chờ?
Không đề, không đề có còn thơ?
romeo si tình
15-01-2007, 06:06 AM
vung tay dạo khúc bình ca
ngỡ trời ngỡ đất đã hòa vào chung
xưa kia tam chốn vẫy vùng
giờ trong bóng nguyệt một mình cô đơn
sat_thu_lanh_lung
15-01-2007, 11:53 PM
không đề,không đề một bài thơ
viết lên nhung nhớ nỗi hững hờ
viết lên tâm sự tình tôi đấy
bao nhiêu nhung nhớ cứ vơi đầy
không đề, không đề một bài thơ
có những nhớ thương tuổi ấu thơ
biết bao mơ mộng thời trai trẻ
nay đã hết rồi tuổi mông mơ
_________________________
s_t_l_l
tepuon
16-01-2007, 03:44 AM
Không đề , không đề một bài thơ
Được yêu nhưng em lại hững hờ
Người đến, người đi , người đi mất
Vô tình, em viết một bài thơ !
tepuon
23-01-2007, 03:00 AM
Không đề , không đề một bài thơ
Đêm qua, ngày tới vẫn ngẩn ngơ
Hai người cùng yêu, ai nên chọn
Đành lòng viết tiềp một bài thơ
éc_min
29-01-2007, 01:35 AM
Thì vẫn không đề một bài thơ
Cớ gì người lại nỡ làm ngơ
Vì đâu mà nỡ...mà bôi xoá
Tìm về...xin gửi chút vu vơ...
kthanh_tt77621176
29-01-2007, 02:31 PM
Không đề không đề một bài thơ
Em đi để lại nổi buồn trơ
Đêm thâu cảnh vắng sầu vô hạn
Để lại trong lòng một bài thơ.
dancuabom100%
29-01-2007, 10:33 PM
không đề không đề những bài thơ
không phải vô tình cũng chẳng thơ ơ
sinh ra vô phước đành vô danh phận
không ai thương nhớ chẳng ai đợi chờ
chỉ có
không đề _không đề_cũng làm thơ
Vô Thường
29-01-2007, 10:46 PM
Không đề không đề một bài thơ
Mượn mây gửi gió chuyện vu vơ
Khắc vào sương đêm câu thương nhớ
Bến đợi bến chời một kiếp tơ
tieubachlongtctn
29-01-2007, 10:50 PM
không đề không đề cũng làm thơ
không thương không xót không đợi chờ
những kẻ vất vưởng vô tình thật
đâu biết đau xót nén trong mơ
người đời có ai người hiểu thấu
cô buốt đêm sương lạnh hững hờ
chăn buồn chăn lạnh chăn không đắp
nhớ kẻ vô tình _khóc ngẩn ngơ
thương thương nhớ nhớ lại đợi chờ
những dòng nhật ký_khóc trang thơ
để giờ đau buốt tình cô lẻ
chỉ một mình tôi vẫn đợi chờ
Lo_Lem
29-01-2007, 11:08 PM
Không đề không đề 1 bài thơ
Thơ thơ thẩn thẩn lại vườn thơ
Nguệch ngoạc vẽ vời đôi ba chữ
Xong rồi lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ...
:D
hoatra
31-01-2007, 06:43 AM
ngồi buồn viết một bài thơ
thơ hay biết lấy tựa gì
nghĩ mãi chợt reo mình đã biết
có lẽ bài thơ đặt là vô đề
...như cuối cùng
01-02-2007, 10:03 AM
Vẫn mãi không đề một bài thơ cũ
Tội những điệu vần âm sắc cứ chơi vơi
Cứ mặc gió trêu lá giỡn với mây cười
Gượng gạo im ắng hướng về nơi xa lắc
tieubachlongtctn
03-02-2007, 09:21 AM
và lặng nghe về một miền xa vắng
lệ nhạt nhòa đã hoen ướt quanh mi
em khẽ đi đến khoảng trời giá lạnh
dợi anh về nhưng _sẽ chẳng được gì
pinky_st
04-02-2007, 12:40 PM
Đừng cố gắng để hoa thành bông thắm
Cố tìm lời, thơ vẫn chẳng có tên
Như heo hút giữa một chiều vắng nắng
Nét gượng cười thơ thẩn ngỡ đà quên
_v0tinh_
04-02-2007, 04:22 PM
vô tình , vô tình chuyện nhân thế
choạng nỗi lòng tôi thêm tiếng nhạc
lao đao lận đận nhân tình hữu
đời vô tình đối nhân hữu tình
vô tình vô tình có thật vô tình????
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.