phong lan
24-06-2005, 03:22 AM
Nếu tình yêu là vòng tròn lượng giác
Gót chân em mờ tọa độ không gian
Ước mơ lên, quyện ảo ảnh tuần hoàn
Bao phiền muộn rơi theo chiều hư ảnh
Những hẹn hò đôi khi là nghịch đảo
Bụi thời gian sao phủ lấy giải đồ
Nghiệm số tình chờ giữa cõi hư vô
Duyên hợp số bổng phân kỳ giải tích
Bao nhung nhớ lững lờ trên quỉ tích
Mộng vật vờ theo sầu nhớ chính phương
Hư số đo cường độ cũa yêu thương
Chợt nghịch đảo chẳng tìm ra giao hoán
Bóng nguyệt soi những đường tình gián đoạn
Nẽo nhân sinh mãi mờ mịt cấp thang
Tình yêu ơi, bao hàm số ẩn tàng
Để duyên kiếp tựa phương trình vô nghiệm
Em nào biết, tình anh luôn bất biến
Những chiều buồn nghe nhung nhớ biến thiên
Lúc kề, bù, lúc thẳng tắp đường tiên
Nhưng giao điểm cơ duyên em hiển hiện
Bao mơ ước đồng qui theo giáng ngọc
Tóc mây dài hư thực bóng hoa dung
Vùng tương cận nhớ nhung mờ hư ảnh
Vòng tròn duyên thương số đả không cùng
Anh vụng dại, mãi chờ trên tiếp tuyến
Tâm hư vô thẳng góc xuống miên trường
Lủy thừa tình mang cấp số bình phương
Bao luyến tiếc bay nhanh về vô cực
Đời hoán chuyển hay hồn em vô định
Thương em rồi, xác định một tình yêu
Dù tình em tỷ lệ nghịch muôn chiều
Anh vẩn giử giấc mơ đời tiệm cận
Kiếp nhân sinh còn bao nhiêu định lý
Hàm số tình anh mê mãi chứng minh
Giao điểm đời, công thức mãi đi tìm
Ôi đáp số phương trình duyên động, tỉnh !
Đời tổng hợp những ân tình ẩn số
Lối yêu thương tọa độ biết nơi nào
Bài toán tình giải thức tựa trăng sao
Theo quỉ đạo anh chìm vào hư ảo
Nầy cô bé, nếu đời là ảnh ảo
Bước song song chẳng hệ luận ngày mai
Chớ để tình phân số với chia hai
Bình phương nhé, hởi yêu thương vô hạn
thân tặng những con mọt toán :jerry:
Gót chân em mờ tọa độ không gian
Ước mơ lên, quyện ảo ảnh tuần hoàn
Bao phiền muộn rơi theo chiều hư ảnh
Những hẹn hò đôi khi là nghịch đảo
Bụi thời gian sao phủ lấy giải đồ
Nghiệm số tình chờ giữa cõi hư vô
Duyên hợp số bổng phân kỳ giải tích
Bao nhung nhớ lững lờ trên quỉ tích
Mộng vật vờ theo sầu nhớ chính phương
Hư số đo cường độ cũa yêu thương
Chợt nghịch đảo chẳng tìm ra giao hoán
Bóng nguyệt soi những đường tình gián đoạn
Nẽo nhân sinh mãi mờ mịt cấp thang
Tình yêu ơi, bao hàm số ẩn tàng
Để duyên kiếp tựa phương trình vô nghiệm
Em nào biết, tình anh luôn bất biến
Những chiều buồn nghe nhung nhớ biến thiên
Lúc kề, bù, lúc thẳng tắp đường tiên
Nhưng giao điểm cơ duyên em hiển hiện
Bao mơ ước đồng qui theo giáng ngọc
Tóc mây dài hư thực bóng hoa dung
Vùng tương cận nhớ nhung mờ hư ảnh
Vòng tròn duyên thương số đả không cùng
Anh vụng dại, mãi chờ trên tiếp tuyến
Tâm hư vô thẳng góc xuống miên trường
Lủy thừa tình mang cấp số bình phương
Bao luyến tiếc bay nhanh về vô cực
Đời hoán chuyển hay hồn em vô định
Thương em rồi, xác định một tình yêu
Dù tình em tỷ lệ nghịch muôn chiều
Anh vẩn giử giấc mơ đời tiệm cận
Kiếp nhân sinh còn bao nhiêu định lý
Hàm số tình anh mê mãi chứng minh
Giao điểm đời, công thức mãi đi tìm
Ôi đáp số phương trình duyên động, tỉnh !
Đời tổng hợp những ân tình ẩn số
Lối yêu thương tọa độ biết nơi nào
Bài toán tình giải thức tựa trăng sao
Theo quỉ đạo anh chìm vào hư ảo
Nầy cô bé, nếu đời là ảnh ảo
Bước song song chẳng hệ luận ngày mai
Chớ để tình phân số với chia hai
Bình phương nhé, hởi yêu thương vô hạn
thân tặng những con mọt toán :jerry: