sanbatcuop
12-01-2007, 12:37 PM
Phố vẫn buồn như ngày cũ phải không em?!
Như ngày chúng ta nói lời giã biệt
Nắng buổi chiều trôi theo dòng sông luyến tiếc
Gió thở dài đưa yêu thương bay xa
Phố vẫn buồn như ngày ấy phải không em?!
Và bây giờ lá cũng thôi rơi vàng lối cũ
Nắng cũng thôi thả trôi theo dòng sông mơ ngủ
Lũ cuối mùa cuốn phù sa về đâu?
Phố chắc cũng chẳng vui như hồi ấy phải không em?!
Như thời chúng ta còn vụng dại
Những dỗi hờn tung yêu thương xa ngái
Ngoảnh lại nhìn, thu góp những vụn rơi
Phố chắc bây giờ vắng bàn chân em
Cũng như nhớ tiếc bàn chân anh theo em về ngày đó
Giờ chúng ta ẩn riêng mình từng góc nhỏ
Chắc chẳng bao giờ gặp lại trong thế giới bao la
Phố giờ chắc vẫn còn vương yêu thương
Vẫn thì thầm kể với những đôi tình nhân chuyện đôi mình hồi trước
Những vụng dại ngày xưa giờ chắc cũng có người nhặt được
Chúng mình thôi cũng đành nguyện cầu cho nhau
Phố vẫn buồn như ngày cũ phải không em?!
Như ngày chúng ta nói lời giã biệt
Nắng buổi chiều trôi theo dòng sông luyến tiếc
Gió thở dài đưa yêu thương bay xa
Phố vẫn buồn như ngày ấy phải không em?!
Và bây giờ lá cũng thôi rơi vàng lối cũ
Nắng cũng thôi thả trôi theo dòng sông mơ ngủ
Lũ cuối mùa cuốn phù sa về đâu?
Phố chắc cũng chẳng vui như hồi ấy phải không em?!
Như thời chúng ta còn vụng dại
Những dỗi hờn tung yêu thương xa ngái
Ngoảnh lại nhìn, thu góp những vụn rơi
Phố chắc bây giờ vắng bàn chân em
Cũng như nhớ tiếc bàn chân anh theo em về ngày đó
Giờ chúng ta ẩn riêng mình từng góc nhỏ
Chắc chẳng bao giờ gặp lại trong thế giới bao la
Phố giờ chắc vẫn còn vương yêu thương
Vẫn thì thầm kể với những đôi tình nhân chuyện đôi mình hồi trước
Những vụng dại ngày xưa giờ chắc cũng có người nhặt được
Chúng mình thôi cũng đành nguyện cầu cho nhau
Phố vẫn buồn như ngày cũ phải không em?!