PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện của khoai tây và cà rốt



sanbatcuop
12-01-2007, 09:35 AM
Các bạn có biết khoai tây và cà rốt không ấy nhỉ? Đóan chắc trăm phần mười rằng các bạn biết. Khoai tây và cà rốt nấu được rất nhiều món ngon. Và các bạn chắc cũng khoái khẩu món khoai tây chiên của mắc đo nầu chứ hả. Tôi thì tôi lại khoái món súp khoai tây, cà rốt và xương thịt hầm nhừ. Món ấy vừa bùi bùi vị khoai tây, vừa ngòn ngọt vị cà rốt, lại beo béo của vị xương hầm nhừ. Cứ phải nói là ngon tuyệt cú meò. Thế nhưng câu chuyện tôi kể hôm nay không phải là chuyện súp siết gì hết raó, nó lại là chuyện riêng của khoai tây và cà rốt. Chả biết câu chuyện nó vui hay buồn, bạn đọc có cười nghiêng ngả hay rơi nước mắt thành từng dòng suối nhỏ hay không nữa. Cái đó tùy các bạn.
Mà thực ra tôi cũng chẳng kể được từ đầu đến đuôi câu chuyện này đâu. Thôi thì các bạn cứ tạm coi như là đang xem một sêri truyền hình dài lê thê, và khi bạn bật TV lên thì câu chuyện nó đang ở khúc này
khoai tây: ghét cà rốt lắm, lúc khoai tây cần thì cả rốt biến đi đâu mất, lúc chả cần thì cứ nhảy bùm bùm vào hộp meo (mà cái hộp meo ấy nó chẳng mốc meo lên hết rồi còn gì)
cà rốt: thích nhất chữ "ghét" của khoai tây, ai không thích chứ cà rốt chỉ muốn suốt đời nghe khoai tây ca cẩm chữ "ghét"
khoai tây: chày cối đến thế là cùng, khoai tây không như các khoai tây khác đâu ấy nhé (cà rốt nghĩ thầm: lạy trời thế gian này ít khoai tây thôi, nhiều hành ngò vào cho nó thon thả), khoai tây bảo ghét là ghét thật đấy!
cà rốt: ấy, cà rốt sạch sẽ lắm, ngày nào cũng nhúng nước ít nhất là 1 lần (cho nó tươi), chứ có phải như khoai tây đâu mà nhiều ghét (khoai tây mà nhúng nước ấy à, bảo đảm 2 ngày là thúi ình, chỉ có nước bỏ sọt rác thôi)
khoai tây: kinh dị quá đi, chỉ có cà rốt mới bẩn như thế (cà rốt nghĩ thầm: ấy, lại chuột chù chê khỉ rằng hôi), không thèm nói chuyện với cà rốt nữa
cà rốt: không thèm thì không thèm, out đây
...
cà rốt (sms): tròn tròn chẳng phải cái tăm, cái tăm chẳng phải là tròn, ăn sao cho nhiều cho lắm, cho tròn tròn đừng biến thành tăm
khoai tây (sms): cà rốt nhắn gì thế, khoai tây cười đến nổi lăn luôn xuống giường nè, hihi.
cà rốt (nghĩ thầm): may mà khoai tây cười, không thì chiến tranh lạnh không biết kéo tới bao giờ
...
cà rốt (mail): hôm nay khoai tây thế nào nhỉ? khỏe không? có cái mầm nào mọc lên không ấy nhỉ, nhớ phải uống nước nè, ăn trái cây nhiều nè, không thì lại bội thu măng non thì chết
khoai tây (mail): chỉ có một măng non mọc thôi, làm gì trù ẻo khoai tây đến cả cánh đồng thế, không thèm chơi với cà rốt nữa.
...
cà rốt: nghe nhạc chưa, hay phết nhỉ
khoai tây: xì, bài này gửi tới 3 lần rồi, bộ không chán à
cà rốt: chết thật, lại chả nhớ nữa, sơri vậy hén, lần sau check kỹ lại trước khi gửi (nghĩ thầm: vậy chứ nói cà rốt yêu khoai tây 10 lần chả thấy khoai tây đếm gì cả)
...
cà rốt (phone): pronto
khoai tây (phone): tiếng Việt, không thôi là cúp máy à ngen
cà rốt (phone): biết đâu đấy, thì cứ nhấc phone là pronto thôi
khoai tây (phone): không được, nói với khoai tây phải bằng tiếng Việt.
cà rốt (phone): ừ thì tiếng Việt (nghĩ thầm, làm sao mà biết ai gọi tới cơ chứ, lỡ gặp thằng Tây nó gọi thì trả lời tiếng Việt nó lại bảo mình hâm)
...
cà rốt (sms): đang ở phi trường nè, nhớ khoai tây ghê. Nóng gần chết, nên các khoai tây khác mặc đồ mát mẻ cực, được rửa mắt quá trời
khoai tây (phone): allo, cấm không được rửa mắt, rửa nhiều sẽ bị đau mắt hột đấy, đọc truyện đi, không được nhìn lung tung
cà rốt (nghĩ thầm): đọc hết truyện rồi, lấy gì đọc nữa giờ, đành phải rửa mắt tiếp thôi
....
khoai tây: ...hy vọng là người thật không khác lắm với những gì khoai tây tưởng tượng...
cà rốt: lo làm quái gì, nếu khoai tây gặp cà rốt mà vỡ mộng, thì khoai tây đi kiếm một cà rốt khác, hoặc một bí đao, bí đỏ hay một mướp đắng khác vậy. Bảo đảm cà rốt không nhỏ một giọt nước mắt nào ra ngoài đâu (còn nhỏ nước mắt ở trong thì ai mà biết được cơ chứ). Cà rốt rất vui khi mà khoai tây tìm được hạnh phúc mà.
khoai tây: lại như thế rồi, đến giờ này mà cà rốt còn bảo là cà rốt không là gì của khoai tây ah
cà rốt (nghĩ thầm): cái đó chỉ có thời gian trả lời thôi
...
cà rốt: khoai tây làm thesis tới đâu rồi? boyfriend của khoai tây về chính quốc rồi, buồn nhỉ. cà rốt có nhiều chuyện muốn nói với khoai tây lắm, nhưng chỉ sợ khoai tây phân tâm không làm tốt thesis thôi. Hồi nào làm xong cà rốt sẽ xả một bầu tâm sự luôn.
khoai tây (năm thì mười họa mới thảy cho một câu): phình phường
...
Đấy, gia vị thì quá trời, đủ thứ hành tiêu ớt tỏi chanh đường di động tùm lum tà la, thế mà chẳng biết khoai tây với cà rốt này có hầm ra được một nồi súp ra gì hay không. hay lại ra một món tả pí lù kinh dị cũng nên.
Khoai tây thì tròn, nên lăn bên nào cũng được (tức là nắng mưa gì cũng ok hết, chỉ tội cà rốt bị nắng mưa hoài nên đâm ra lớn hết nối, có khi bị úng nặng không chừng). Cà rốt thì vốn "dốt đặc" trong mấy vụ tình củm naỳ, nên lắm lúc bị "tổ trác", năn nỉ muốn gãy cuống cà rốt luôn, thế nên dạo này cà rốt xem ra tơi tả lắm.
Ấy thế chứ cà rốt vẫn yêu khoai tây lắm lắm, mặc dù chẳng biết mai mốt người ta sẽ nấu khoai tây với cái gì, không chừng lại đem khoai tây chiên giòn với gà nướng kentucky thịnh soạn, thì cà rốt đành phải đem xay sinh tố bán rẻ thôi chứ biết làm sao.
...
Quảng cáo .....
Mời các bạn đón xem tập tiếp theo vào giờ này ngày mai
(Khiếp, film gì mà dở thế không biết, đúng là hàng VN chất lượng ca'o, ý quên chất lượng cao)
...
Loi bi\nh
uhm, film dài tập này chấm dứt lâu rồi, kết quả là cà rốt đành phải đem xay sinh tố bán rẻ. Còn khoai tây thì, uhm, cà rốt cũng chẳng biết là khoai tây lăn đi đằng nào nữa. Giờ chắc cà rốt phải ca bài "chợ đã vắng tay người rồi, tôi vô tình làm trái tim rơi" thôi.