PDA

Xem đầy đủ chức năng : KhÓc!



saolaplanh
11-01-2007, 08:06 PM
Ta muốn khóc, cho ngày rồi quên lãng
Muốn quên đi dĩ vãng của cuộc đời
Dòng lẫn quẩn biết bao giờ thay đổi
Số kiếp buồn ai hiểu nỗi dùm ai
Vẫn thế bao nhiêu mùa còn say nắng
Còn xót xa cai đắng sống trên đời
Ta sẽ là gió đùa cùng mây trên trời cao
Ta là trăng, là sao đêm ngời lấp lánh
Ta không khóc, cố tránh dòng nước mắt
Và là không chắc không khóc bao giờ

al-gonez
13-01-2007, 02:28 AM
giọt lệ ấy khô dần trên khoé mắt...
cô bé ơi...sao ko khóc bao giờ
có phải chăng tim đã là sắt đá
sao ru hồn với khe khẻ vần thơ

Mr.Ngọc
13-01-2007, 10:06 AM
Đừng ngại ngùng khi những dòng lệ rơi
Những giọt pha lê quý nhất đời
Mang theo những muộn phiền trong tâm khảm
Hãy cứ khóc và lệ lại vấn rơi

saolaplanh
13-01-2007, 02:28 PM
Có những chiều tôi ngồi nghe gió thồi
Gió từng cơn thổi lạnh vào tim
Nhớ làm sao kỉ niệm ngày xưa đó
Có một thời.. ta cũng đã rong chơi

Dẫu nước mắt có đôi lần muốn đổ
Mà vì sao chẳng thể giọt rơi trao
Vì khô héo, hay tại giờ đã cạn
Giọt không còn đâu đọng lại thành mi

Catherine
16-01-2007, 06:00 AM
Chàng bảo rằng em đừng nên khóc nhé
Em chỉ xinh trong những lúc em cười
Nhưng bao lần chàng khiến em rơi lệ
Có bao giờ chàng lau nó đi chưa?

Gió_ấm
16-01-2007, 08:12 AM
Ta như người muốn lệ tràn khoé mắt
Nhưng ngậm ngùi không ép nổi dòng châu

prettyanhthu
16-01-2007, 09:19 AM
Khóc đi người vì đời quá chua cay
Lệ tràn mi cho rơi đi rơi mãi
Trách trời mây, chớ trách móch được ai
Số phận mình là lơ lững chơi vơi

Khóc đi người vì khờ dại một thời
Bao nhiêu đau khổ đang ôm trong lòng
Khóc đi người khóc hết thế là xong
Còn làm được gì ngoài khóc lóc đâu

Khóc đi người vì đời lắm u sầu
Thế gian lắm bất công lắm thiệt thòi
Lắm gian nan, lắm xót xa mòn mỏi
Để thỏa mãng những giọt lệ buồn

THANH THAT
16-01-2007, 10:22 AM
nếu muốn khóc thì hãy khóc cho đã
đừng gượng làm gì chi cho đau
nếu đã rơi lệ rồi thì phải nín
lau khô nước mắt ta làm lại từ đầu:haha:

Vì sao không tên
16-01-2007, 10:50 AM
Hãy cứ khóc khi lòng còn muốn khóc
Cứ để hồn trằn tróc với cô đơn
Dể cho sóng dân tràng thành lể đổ
Rồi sẽ quên, sẽ hết chổ...ưu sầu
Đừng lưu luyến để vùi đầu suy nghỉ
Mầy là chi mà gió là gì??
Sao lơ lững để hồn ta say lững
Và tim mình đập nhip điệu không tên!

saolaplanh
09-02-2007, 06:27 PM
Khóc cho ướt nhoè mí mắt
Cho rưng rưng giọt má hồng
Cho em biết ngày xưa không về nữa
Có buồn cũng vấy thế thôi ... !!