Xem đầy đủ chức năng : có lẽ tôi yêu em !!!!!!!!!!!!!
thanlongcodon
11-01-2007, 08:03 AM
Ước gì em hóa là mây
Còn anh là gió vờn mây sớm ngày
Ước gì em biến thành hoa
Anh người chăm sóc hoa thơm ngát trời
Ước gì ...em mãi là em
Để anh được mãi suốt đời yêu em
Thà không yêu cho cuộc đời trong trắng
Lỡ yêu rồi phải cố gắng thành công"
Chẳng thành công thì đành chịu lao công
Cầm chổi quét mảnh tình em đã vứt
romeo si tình
12-01-2007, 06:50 AM
chào anh bạn thần long bé nhỏ
lâu lắm rồi tôi lại đối với anh
văn thơ anh vẫn như thủa trước
đến vội vàng và bỏ chạy thật nhanh
quyết không yêu để lòng trong trắng
lỡ yêu rồi trái đắng đầy môi
cứ muốn thôi nhưng dừng chẳng được
cứ lao vào dánh cược với tình yêu
vantuancnn
12-01-2007, 08:51 AM
yêu là thế không yêu là thế
hai con đường dễ lại đau thương
là muôn vạn dạm đường cay đắng
hết yêu rồi ta biết về đâu...........
thanlongcodon
13-01-2007, 12:48 AM
Kiếp này xin nguyện trái tim mơ
Mãi mãi yêu Em chẳng ơ hờ
Hạnh phúc làm em thêm đẹp nữa
Mình ngồi thưởng thức ấm tình thơ ...
Hạnh phúc nào hơn .. hạnh phúc hơn
Đã yêu không giận cũng không hờn
Nợ Em anh nợ người anh mến
Trả nợ Em rồi .. hết cô đơn
ban van nho minh a`. hay qua ha
romeo si tình
14-01-2007, 03:00 AM
nhớ chứ sao không người bạn cũ
tôi với ban đã đối với nhau roài
và tôi đã vô tình chém nặng
làm tổn thương anh bạn thật nhiều
( xin lỗi anh bạn nhiều )
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.