Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tháng sáu buồn !



Babylove_83
24-06-2005, 01:21 AM
Đã sáu tháng rồi phải không anh?
Muôn trùng khoảng cách giữa trời xanh
Hôm nay trời ngập tia nắng ấm
Tựa hồ rung cảm ánh mắt anh

Sáu tháng miệt mài em ngẩn ngơ
Ngày đêm thương nhớ dệt mong chờ
Học hành thi cử em xao lãng
Ngày ngày bầu bạn với trang thơ

Sáu tháng kể từ anh đổi thay
Mình em đơn chiếc đã bao ngày
Những đêm ngồi nhìn trăng cao khuyết
Lòng tự dâng sầu sóng mắt cay

Tháng sáu ngập tràn muôn tiếng ve
Tựa muôn khúc hát giữa trưa hè
Hát hoài nhịp điệu giờ ly biệt
Qua cầu ngoảnh lại một chuyến xe

SN 23/06/05

comotvisao
24-06-2005, 01:29 AM
anh ra đi một chiều tháng bảy
nắng trải vàng cả một sân ga
nhìn bóng em cứ mãi cách xa
anh lặng lẽ, tim mình rỉ máu
nhớ ngày gặp lại em ,tháng sáu
nắng cũng vàng lóng lánh tóc em
hồi hộp lòng anh nắm tay em
em trao anh nụ hôn trinh nữ
em yêu, anh là người xa sứ
phải ra đi dẫu có muộn phiền
nhưng em ơi dù ở mọi miền
thề với nắng sẽ yêu em mãi.

Babylove_83
24-06-2005, 01:35 AM
Một tình yêu ra đi không ngoái lại
THì mong gì một cảnh trùng lai
Em vẫn giữ trong lòng hình bóng cũ
Nhưng sẽ tìm hạnh phúc của ngày mai

comotvisao
24-06-2005, 01:43 AM
kỷ niệm xưa chỉ để trong tim
dù cay đắng chỉ là hoài niệm

Boulevard
24-06-2005, 02:56 AM
Tháng Sáu về anh nhớ những cơn mưa ...
Cứ rơi mãi cho lòng anh khắc khoải ...
Nếu biết thế , ai ơi đừng chờ đợi .......
Kỷ niệm nào xin theo gió vụt bay ...

Anh nhớ lại những giây phút ngất ngây .....
Anh đứng lặng ngắm nhìn em trong trắng ....
Vẻ đẹp em .....ngây thơ nhưng xa vắng
Chẳng bao giờ anh có thể gần hơn ....

Vần thơ em sao cứ mãi giận hờn ...
Và cả những lời yêu xa xôi lắm ?
Em có biết cho lòng anh cay đắng ?
Biết khi nào em mới hiểu tình anh ?

trinhnudien
24-06-2005, 03:02 AM
nếu biết rằng mình chẳng phải cho nhau
em đã không đau nỗi đau thời con gái
nếu biết rằng mình chẳng phải cho nhau
mối tình nào thao thức trái tim em
nhớ chiều nào mưa bụi lấm lem
anh chợt đến len vào tim bối rối

Bang_chủ_cái_bang
24-06-2005, 03:11 AM
Tháng Sáu hè về mùa phượng đỏ
Hoa thắm màu tươi nét học trò
Nhặt cánh hoa gieo thơ xếp bướm
Sân trường tà áo trắng tinh tươm

Tháng Sáu mùa thi đượm sắc buồn
Hạ về thương nhớ chút tơ vương
Mưa hạ nhạt nhòa tuôn giọt nhớ
Giấy trắng trinh nguyên lưu bút thơ

Babylove_83
13-07-2005, 06:29 PM
Tháng sáu buồn phượng vĩ rãi đầy sân
Giọt lệ buồn cho mối tình hụt hẫng
Giữa sân trường ai đợi một tiếng ve
Để nao lòng ngơ ngẫng chẳng rời chân

ronashlee
14-07-2005, 07:35 AM
Tháng Sáu sầu tràng ngập tiếng chia tay
Phượng hồng đó với bao nhiêu kỷ niệm
Mãi còn không tháng ngày chung sách
Hay như gió trôi theo làng áng mây...

Bang_chủ_cái_bang
15-07-2005, 02:43 AM
Tháng Sáu - Mưa.
Mưa ướt mềm vai em
Đôi vai gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc xa xăm.

Tháng Sáu - Mưa.
Mưa ướt mềm môi em
Đôi môi còn e ấp
Chưa một lần ái ân.

whylove_ngocDUY
19-07-2005, 04:14 PM
chi hien ói òi oi
sao lam tho mua hoài zay ma hong lam tho náng
???????????????????????????????????????????????

hanquoc00
19-07-2005, 04:42 PM
Xuân qua Hè đến tháng sáu sang
Lòng buồn khắc khỏi nhớ đến nàng
Nhớ ôi ngày đó em âu iếm
Êm đềm rẽ dọc bước cùng anh
=========>>tặng Hiền

Opa
19-07-2005, 04:42 PM
tháng 6 đầu hè tiếng ve kêu
râm rang vang vọng chốn nơi nào
đưa cơn gió thoảng về nơi ấy
tháng 6 đầu hè,mùa hè sang

đánh mất chính mình
19-07-2005, 04:49 PM
tháng sáu là tháng xa trường
thương về nhưng lúc bên nhau xum vầy
thầy cô và những ban bè
hè về mang hết những chữ vui trường

Opa
19-07-2005, 05:06 PM
tháng 6 buồn ve kêu rôm rả
lá vàng rơi theo nhịp ve kêu

đánh mất chính mình
19-07-2005, 05:14 PM
tháng sáu buồn ve kiêu rôm rả
lá bàng rơi theo nhịp ve kiêu
cảnh sân trường trống vắng im ả
không còn tiếng những chúa thời nay (xin phép mượn hai câu thơ đầu)

Opa
19-07-2005, 05:16 PM
tháng 6 buồn hoa rơi man mác
chiếc lá vàng! sao rơi rụng nơi nao

đánh mất chính mình
19-07-2005, 05:22 PM
tháng sáu nhóc chạy lon ton
lòn người qua lá đi tìm chữ vui
thui chết mất nữa chữ rồi
ngồi buồn mong kiếm được nữa kia

Opa
19-07-2005, 05:23 PM
tháng 6 lá lon ton chạy trốn
tia nắng vàng chấp chới nắng tìm ai?

đánh mất chính mình
19-07-2005, 05:28 PM
nắng đi tìm cái gọi là hoc trò
mò không thấy thế nắng ngậm ngùi thua
mùa hè đến hoc sinh nó chạy trốn
chốn này giờ chỉ có lá và cây

hanquoc00
20-07-2005, 05:27 PM
Tháng sáu quê tôi đẹp tuyệt vời
Cánh diều nghiêng ngả trên đồi núi
Cát vàng trải thảm đón mừng tôi
Quê tôi đẹp lắ ai ơi đó
Mong đến một lần ghé thử coi

sành điệu mái ngố
20-07-2005, 06:05 PM
tháng 6 tình yêu tôi tuyệt vời
hạ cười nức nở mộng cùng tôi
tháng 6 lời yêu giờ xa mãi
nắng buồn rớt trên lá phượng xưa

hanquoc00
21-07-2005, 05:02 PM
Yêu đầu tháng cuối tháng lại xa nhau
Sao em lại nói âu sầu thế
Đem nắng mưa vào cả cuộc chơi
Nắng mưa nào có âu nên tội
Chỉ tại duyên mình quá xa xôi

sành điệu mái ngố
21-07-2005, 06:01 PM
muốn trách ông trời chia lứa đôi
ru tình ta qua hạ tháng 6
duyên kia ko có nợ ko thắm
tình sầu theo năm tháng đi xa
buồn buồn lệ ta rơi rơi mãi
gió sầu tung cánh phượng rơi rơi
héo mòn năm tháng ta sầu mãi
đôi nhánh phượng gầy yên mộ rêu

Opa
24-07-2005, 02:38 AM
tháng 6 vàng nước xanh ngào ngạt
bóng hàng dừa che khuất những nương dâu
trên cây cao, thấp thoáng những lá trầu
mưa tháng 6, che nghiêng trời tháng 6

nguoivienxu_de
24-07-2005, 03:40 AM
tháng 6 vàng nước xanh ngào ngạt
bóng hàng dừa che khuất những nương dâu
trên cây cao, thấp thoáng những lá trầu
mưa tháng 6, che nghiêng trời tháng 6

Tháng sáu mưa rào nước xanh đâu ? (1)
Dừa trồng sao được ở nương dâu ? (2)
Lá trầu sao ở trên cây được ? (3)
Nghiêng trời tháng 6 .....chắc mưa ngâu ! (4)
:D:D:D



(1):Tháng 6 mưa rào nước hồ nước sông đục ngầu thì có
(1):Làm gì có ai trồng dâu dưới bóng dừa
(3):Sao lá trầu lại "thấp thoáng",chắc trên cây ....đa quá
(4):Mưa che nghiêng được trời thì chỉ có mưa ngâu mà mưa ngâu thì "tháng bảy mưa ngâu" (tháng 7 âm thì phải là tháng 8 dương rùi)

Lần này thì .......ngốc thiệt rùi :D:D:D

ronashlee
18-08-2005, 08:59 AM
Tháng Sáu buồn mưa tràn như lũ
Cho Học Trò phải ướt chờ mong
Có ai biết lòng hồn nhiên đợi mong
Thời học sinh cấp sách trong mưa