đại thiên vương
11-01-2007, 02:02 AM
Anh gặp em một dịp cũng tình cờ
Khi lơ đãng nhặt lá thu vàng úa
Gió chiều thổi hoàng hôn bay xuống phố
Mặt trời hồng trong đôi mắt em.
Dù chỉ một lần nhưng anh chẳng thể quên
Ánh mắt ấy và nụ cười buổi ấy
Để đến bây giờ mỗi lần anh quay lại
Chốn cũ đâu rồi bóng dáng thân quen?
Ở tận nơi nào em có biết không em
Hàng cây đã chuyển sang màu già cỗi
Bên lối đi về có người đang ngóng đợi
Một dịp tình cờ... nơi ấy... ngày xưa...
Khi lơ đãng nhặt lá thu vàng úa
Gió chiều thổi hoàng hôn bay xuống phố
Mặt trời hồng trong đôi mắt em.
Dù chỉ một lần nhưng anh chẳng thể quên
Ánh mắt ấy và nụ cười buổi ấy
Để đến bây giờ mỗi lần anh quay lại
Chốn cũ đâu rồi bóng dáng thân quen?
Ở tận nơi nào em có biết không em
Hàng cây đã chuyển sang màu già cỗi
Bên lối đi về có người đang ngóng đợi
Một dịp tình cờ... nơi ấy... ngày xưa...