Xem đầy đủ chức năng : ChiỀu
uknow
10-01-2007, 11:04 PM
Năm em đi về phía hoàng hôn
chiều từ đó không bao giờ trở lại
mỗi chiều tàn lại trắng xóa trong anh
chiều đã theo em về nơi xứ lạ
hoàng hôn bạc màu theo con nắng thời gian
dòng sông trôi đi cũng lặng im theo hình con nước
bỗng vô tình đụng bóng gã tinh si
nhoccon_118
10-01-2007, 11:37 PM
Chiều trong tim em là chiều màu tím
Trong tim anh nó có màu hồng
Và trong tim cả hai nó có màu hạnh phúc
:D
uknow
16-01-2007, 02:05 AM
màu hồng trong anh là dòng hoài niệm
năm anh thi phượng nở cháy bầu trời
hoathuytiendethuong2000
16-01-2007, 02:08 AM
ƯỚc GÌ TÔi KhÔng HỀ BiẾt NhỚ
ĐỂ LÒng Thanh ThẢn LÚc ChiỀu BuÔng
Catherine
16-01-2007, 05:17 AM
Chiều
Người đi chiều cuối hạ
Vương lại chút nắng vàng
Màu gió xanh thật lạ
Vơ vẩn làn thu sang
Con thuyền nào đi hoang
Cho bến bờ vụn vỡ
Bài thơ ai bỏ dở
Hồn ai xế bóng chiều.
(Catherine,30/10/06)
pinky_st
16-01-2007, 06:01 AM
Lặng lẽ với chiều sang
Thấy hồn vàng như lá
Sóng chẳng vỗ mênh mang
Tâm tư mòn như đá
Thấp thoáng một sải bay
Cánh chim chiều rã mỏi
Nhớ ấm một bàn tay
Chiều đã dần sang tối....
Ta đứng lặng đường quen
Chơi vơi từng thác lạ
Xao xác mảnh tình quên
Lạc chân buồn phố xá
uknow
17-01-2007, 12:26 AM
chiều trong ta là dòng sông xứ lạ
đứng bên dòng nhìn về phía hoàng hôn
chiều trong ta là cành cây ngọn lá
thổi xô hồn theo bóng dáng thời gian
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.