Xem đầy đủ chức năng : Khóc thầm
Mr.Chuym
10-01-2007, 10:37 PM
Đã 2 tháng roài , kể từ ngày em nói lời chia tay. Em mong muốn chúng ta mãi là bạn , mong anh hãy sống tốt. Anh đã cố gắng ! Trước mặt mọi người anh luôn cười nói. Nhưng đó chỉ là sự gắng gượng , sự gắng gượng cuối cùng của anh để cố quên em. Nhưng trong lòng anh luôn chứa đựng 1 nỗi buồn mà có lẽ chỉ có em mới hiểu. Rồi đêm đến , anh ko thể ngủ đc , duy nhất 1 ý nghĩ trong đầu anh lúc này là nghĩ đến em. Rồi những giọt nước mắt lại tuôn ra tự lúc nào ko biết. Dường như anh đã vô cảm với điều đó . Thật sự anh muốn quên em lắm chứ , nhưng anh ko thể quên đc , có lẽ anh cần có thời gian. Cảm ơn em vì vẫn xem anh là bạn. Anh sẽ cố gắng sống tốt để em đc vui
quangbeo
10-01-2007, 11:18 PM
hix.................bài này chắc tui phải copy lại rùi gửi cho bạn gái cũ của mình mất......sao giống mình thế ko bít..........
-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
10-01-2007, 11:30 PM
ặc ặc............seo mà thương tâm wé, chéc mốt tui hổng dém từ chối 1 ai!!!!!:Baby: :Baby:
Mr.Chuym
11-01-2007, 12:38 AM
ặc ặc............seo mà thương tâm wé, chéc mốt tui hổng dém từ chối 1 ai!!!!!:Baby: :Baby:
Sax ! Dark nói thế là ko đúng đâu. Love bị thế là do cô ấy cảm thấy ko hợp nhau nên phải làm thế.
-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
11-01-2007, 12:58 AM
Sax ! Dark nói thế là ko đúng đâu. Love bị thế là do cô ấy cảm thấy ko hợp nhau nên phải làm thế.
bít thế chứ, nhưng nghe love nói liền bùn dum an ủi :rang: :so_funny:
angel cóa người anh họ, anh ấy có rất nhìu bạn gái, nhưng chỉ phải lòng cóa 1 cô (by giờ là người mẫu) khi còn học chung lớp, (chiện tình này lúc đầu rất đẹp, vì cô gái chính làngười thich anh angel trước, nhau chẳng hiểu vì sao lại nói ra câu chia tay và angel cũng ko thể tin được là chị ấy đi wen dzí 1 anh giàu có (nhưng xí trai ) hơn anh angel............:timvo: :timvo: :timvo: :timvo:
by giờ ông anh tui cũng còn thương nhớ seo 1 năm dài từ lúc bị sốc sau câu nói chia tay ....
Mr.Chuym
11-01-2007, 01:37 AM
Cái nì thì Love hiểu !
~+*Kai*+~
11-01-2007, 01:42 AM
hay đó tình cảm chân thật hihihihi....nhưng hok hỉu.........^^
-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
11-01-2007, 01:53 AM
hay đó tình cảm chân thật hihihihi....nhưng hok hỉu.........^^
úi...............sốc nặng, cóa đỡ dùm angel coi :timvo: :timvo:
Cái nì thì Love hiểu !
angel la girl mà còn không thể tin dược là chỉ ấy cóa thể làm được như dzây :thatall: ............. phải chi mình cũng làm dzậy được!!!!:so_funny: :so_funny: :so_funny:
giot_nho_nhung
11-01-2007, 02:28 AM
đừng nói trước ^^ con người thay đổi theo thời gian mà, khi bạn bị va chạm vào cái tình huống tương tự , cũng sẽ ko biết mình phải làm gì đâu, mọi chuyện đều có cái ly do của nó mà mình cũng đã từng nghĩ như dark_angel đó nhưng giờ ko dám nói trước điều gì, ko có gì là ko thể mà.
@love: cố lên ko quen thì coi là bạn, cứ nhớ hoài rồi tự mình làm khỏ mình hoài vậy ban. dzui dze lên nhé, chúc luôn hạnh phúc
babylove_hue
11-01-2007, 06:24 AM
Bạn thật mạnh mẽ đấy , đối với mình thì một ngày nào đó mình và H cũng thế mình không biết có thể làm bạn được không nữa. Tình yêu luôn bắt đầu từ tình bạn , nhưng không có tình yêu nào giảm xuống còn tình bạn cả.
-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
11-01-2007, 02:16 PM
tình bạn mà mất rùi thì thịt là......ko tm2 lại được đâu
nhưng níu angel là N thì khi đã nói câu làm may choa bạn thân mình rùi thì sẽ chẳng bao giờ chen dzô nữa, :rang: :rang: :rang: :rang:
emkothenoi_viemqua_yeuanh
11-01-2007, 05:38 PM
Tình yêu là ko thể gượng ép. Tuy rằng từ chối làm ta đau , nhưng còn hơn chấp nhận ta với gian dối !
babylove_hue
13-01-2007, 07:19 AM
Đau một lần rồi thôi mà , còn hơn là ân hận cả đời.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.