THUYDOP
09-01-2007, 09:47 PM
Ngày mẹ đi có phải trời chuyển khắc ,
Giữa trưa hè sao giá buốt tim con?
Ngày mẹ đi bầu trời kia đây nắng ,
sao trong con không chút ánh sáng nào?
Ngày hôm đo ,kể từ ngày hôm đó
Gió đông về trong mỗi sáng tinh sương
Khi tỉnh giấc chỉ là nén hương đỏ
Sau làn khói mờ là khuôn măt thân quen
Từ ngày đó mùa xuân không trở lại
Gió thét gào trong mỗi tối mua rơi
Bố con nằm đăm đăm nhìn rèm đỏ
Nước mắt rơi thấm ướt chiếc gối kê
Lòng tê tái dẫu thời gian đi mãi
Căn nhà xưa thêm văng tiếng nói cười
Uù không nói nhưng nhiêu đêm cha vẫn khóc
Vì giấc mộng về con lại gọi"mẹ ơi" !
`
Giữa trưa hè sao giá buốt tim con?
Ngày mẹ đi bầu trời kia đây nắng ,
sao trong con không chút ánh sáng nào?
Ngày hôm đo ,kể từ ngày hôm đó
Gió đông về trong mỗi sáng tinh sương
Khi tỉnh giấc chỉ là nén hương đỏ
Sau làn khói mờ là khuôn măt thân quen
Từ ngày đó mùa xuân không trở lại
Gió thét gào trong mỗi tối mua rơi
Bố con nằm đăm đăm nhìn rèm đỏ
Nước mắt rơi thấm ướt chiếc gối kê
Lòng tê tái dẫu thời gian đi mãi
Căn nhà xưa thêm văng tiếng nói cười
Uù không nói nhưng nhiêu đêm cha vẫn khóc
Vì giấc mộng về con lại gọi"mẹ ơi" !
`