hoa đồng nội
09-01-2007, 08:42 PM
Lâu lắm rồi bạn không về thăm quê hương sứ sở của bạn và một người bạn đã ở chung với bạn suốt cả mấy năm liền ,bạn đi ròi người bạn này rất là nhớ bạn.Nhớ đến lúc có khi quên ăn quên ngủ đâý.Mình nhớ bạn lúc bạn dạy cho minh môn anh văn, vì mình rất giở môn đây ,nhưng giờ này mình báo cho bạn một tin mừng vì mình đã biết được một ít anh rồi đó ,mình không còn như ngày nào mà bạn còn la mắng mình đậu.vì vậy mà bạn hãy cố gắn lên nhé khi gặp lúc khó khăn nhé
Mình nhớ nhất khi chúng ta tắm mưa với nhau ,ôi than hình của bạ đẹp làm sao, nhưng tội nhất l;à nước da bạ n hơi đen một tí thôi ,và bạn có một nụ cười thật xinh ,mình nhớ nhất đôi môi của bạn ,đôi môi trái tim ,đôi môi son?Và không biết giờ này bạn làm gì nhỉ còn mình giờ này chỉ biết ngồi lại nhớ kỉ niệm của đôi ta:clap: :so_funny: :birthday: :rang: :timvo:
Mình nhớ nhất khi chúng ta tắm mưa với nhau ,ôi than hình của bạ đẹp làm sao, nhưng tội nhất l;à nước da bạ n hơi đen một tí thôi ,và bạn có một nụ cười thật xinh ,mình nhớ nhất đôi môi của bạn ,đôi môi trái tim ,đôi môi son?Và không biết giờ này bạn làm gì nhỉ còn mình giờ này chỉ biết ngồi lại nhớ kỉ niệm của đôi ta:clap: :so_funny: :birthday: :rang: :timvo: